Tội ác của Đổng Hiểu Vũ, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hà Bắc, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 02-08-2025] Tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở 45 quốc gia đệ trình thêm một danh sách các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên kêu gọi chính phủ của họ yêu cầu những thủ phạm này phải chịu trách nhiệm bằng cách cấm các thủ phạm và người nhà nhập cảnh, đồng thời đóng băng tài sản của họ.
45 quốc gia này bao gồm Liên minh Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand), tất cả 27 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) và 13 quốc gia ở các châu lục khác. Các quốc gia thuộc EU bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta. 13 quốc gia còn lại ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay.
Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố, ĐCSTQ đã nhấn mạnh một mục tiêu tại một cuộc họp do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5 năm 2024: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Ngăn chặn hành vi đó bằng mọi giá.”
Trong số những thủ phạm được liệt kê lần này có Đổng Hiểu Vũ, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) tỉnh Hà Bắc, Ủy viên Tỉnh ủy Hà Bắc, và Chủ tịch Hội đồng Số 7 của Hội Luật gia Hà Bắc.
Thông tin thủ phạm
Họ và tên thủ phạm: Đổng Hiểu Vũ
Tên tiếng Trung: 董晓宇
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Ngày tháng năm sinh: Tháng 1 năm 1969
Nơi sinh: Không rõ
Chức vụ
Tháng 7 năm 2022 – tháng 1 năm 2023: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Bắc, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hà Bắc, Bí thư kiêm Giám đốc Sở Công an tỉnh.
Tháng 1 năm 2023 – Hiện tại: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Bắc, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hà Bắc kiêm Chủ tịch Hội đồng Số 7 của Hội Luật gia Hà Bắc.
Những tội ác chính
Ủy ban Chính trị và Pháp luật được trao quyền giám sát lực lượng công an và hệ thống tư pháp. Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cơ quan này đã đóng vai trò là văn phòng chỉ huy trung ương, thực thi chính sách bức hại của chính quyền.
Sau khi Đổng trở thành Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hà Bắc vào tháng 7 năm 2022, ông ta đã tiếp tục thực hiện chính sách bức hại và chỉ đạo các cuộc bắt giữ quy mô lớn, sách nhiễu và kết án các học viên Pháp Luân Công.
Ít nhất 17 học viên đã chết do bị bức hại kể từ tháng 7 năm 2022, bao gồm Tống Nại Văn (2022), Dương Chí Hùng (2022), Hà Chấn Hanh (2022), Lại Chí Cường (2023), Triệu Tú Hoa (2023), Vương Kiến (2023), Lý Quế Bân (2023), Nghê Văn Tú (2023), Vương Vinh (2023), Cao Chấn Tài (2023), Trịnh Văn Siêu (2024), Vương Hoài (2024), Đặng Tú Anh (2024), Tả Hồng Đào (2024), Lục Xuân Dương (2025), Phùng Hiểu Kỳ (2025) và Triệu Cửu Châu (2025).
Bức hại các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Bắc từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2025
Chỉ từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, tại tỉnh Hà Bắc có 15 học viên bị kết án, 77 người bị bắt giữ và 204 người bị sách nhiễu, cao nhất cả nước. 3 học viên Phùng Hiểu Kỳ, Lục Xuân Dương và Triệu Cửu Châu đã chết do bị bức hại.
Trong nửa đầu năm 2024, 4 học viên bị bức hại đến chết; 25 người bị kết án, 93 người bị bắt giữ và ít nhất 491 người bị sách nhiễu. Trong nửa cuối năm 2024, 8 học viên đã chết vì bị bức hại, 27 người bị kết án, 105 người bị bắt giữ và 505 người bị sách nhiễu. Ngoài ra, các quan chức chính quyền ở tất cả các cấp, Phòng 610, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cảnh sát và các hệ thống tư pháp đã tích cực tổ chức các chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công.
Năm 2023, 13 học viên bị bức hại đến chết; 97 người bị kết án, 267 người bị bắt giữ và ít nhất 472 người bị sách nhiễu. Cảnh sát đã tống tiền 72 học viên với tổng số tiền là 711.400 Nhân dân tệ.
Trong nửa cuối năm 2022, 7 học viên bị kết án, 176 người bị bắt giữ và 539 người bị sách nhiễu. Ông Tống Nại Văn và ông Dương Chí Hùng đã chết vì bị tra tấn trong tù.
Một số trường hợp tử vong tiêu biểu
Trường hợp 1: Người đàn ông 49 tuổi chết trong khi bị giam giữ, gia đình bị ép nhận 180.000 Nhân dân tệ bồi thường để đổi lấy sự im lặng
Năm 2016, ông Triệu Cửu Châu, 49 tuổi, một người dân ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc, bị bắt vì phản đối việc mẹ ông bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị tâm thần sau khi bị tiêm một mũi thuốc trong lúc bị giam giữ. Tháng 9 năm 2024, ông lại bị bắt vì viết các thông điệp ủng hộ Pháp Luân Công lên cột điện, và qua đời trong khi bị giam giữ vào ngày 26 tháng 4 năm 2025. Gia đình ông bị ép nhận 180.000 Nhân dân tệ bồi thường và ký vào một văn bản cam kết không truy cứu trách nhiệm, tuyên bố rằng ông chết vì nguyên nhân tự nhiên và sẽ không quy trách nhiệm cho những kẻ thủ ác. Ngày 28 tháng 4 năm 2025, gia đình đã chôn cất thi thể của ông, và một cảnh sát quay video toàn bộ quá trình.
Trường hợp 2: Cụ bà 80 tuổi được tạm tha trong tình trạng nguy kịch, qua đời 3 tháng sau đó
Năm 2021, bà Vương Vinh ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, bị kết án 3 năm tù. Bà lâm bệnh nặng khi đang thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc. Tháng 8 năm 2023, bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì vỡ thận, xuất huyết và gãy xương sườn. Các bác sỹ cho biết không còn hy vọng cứu chữa, và bà được đưa về nhà.
Gia đình bà Vương nhận thấy bà đang mặc một chiếc tã lót có máu thấm ra chân, trên đầu và thái dương có nhiều vết bầm tím. Lưng bà bị phù, và da bị lõm xuống khi ấn vào. Trong những tháng cuối đời, bà Vương lúc tỉnh lúc mê. Bà không đủ sức để ngồi dậy, và chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Bà qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2023.
Trường hợp 3: Gia đình nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết đột ngột của người đàn ông 72 tuổi trong Nhà tù Ký Đông
Ngày 6 tháng 7 năm 2019, ông Vương Kiến, một người dân ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, bị bắt tại nhà, sau đó bị kết án 7 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Ngày 19 tháng 3 năm 2023, khi gia đình vào thăm, ông vẫn khỏe mạnh và có tinh thần tốt. Tuy nhiên, đến ngày 3 tháng 4 năm 2023, gia đình ông bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ nhà tù, thông báo ông đã qua đời, hưởng thọ 72 tuổi.
Thi thể ông Vương có những mảng bầm tím lớn quanh tai và trên lưng, cũng như một vài vết bầm trên mu bàn tay phải, một vết tròn trên ngực và một vài vết xước trên lưng. Khi nhân viên pháp y lật thi thể thì thấy dịch lỏng chảy ra từ tai trái của ông.
Nhà tù tuyên bố rằng ông Vương đột tử do bệnh tật, nhưng không nói rõ là bệnh gì. Đối với gia đình, những vết bầm trên đầu và lưng của ông Vương trông rất bất thường, và không phải do bệnh tật thông thường gây ra. Họ nghi ngờ liệu những vết bầm tím này có phải do tra tấn hoặc các hình thức ngược đãi khác mà nhà tù đang cố tình che giấu hay không.
Trường hợp 4: Cụ bà 80 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị giam cầm, qua đời vài ngày sau khi được tại ngoại để chữa bệnh
Bà Lý Quế Bân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, bị kết án 4 năm tù ở tuổi 76 vì tu luyện Pháp Luân Công. Giữa tháng 4 năm 2023, 2 năm sau khi bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc, con trai bà được nhà tù thông báo rằng bà đang hấp hối. Anh vội vã đến nhà tù và đưa bà đến một bệnh viện ở Thạch Gia Trang (nơi đặt nhà tù) sau khi nhà tù đồng ý bảo lãnh y tế cho bà.
Sau 2 ngày điều trị, bà Lý được đưa về nhà (cách Thạch Gia Trang khoảng 370 dặm) và nhập viện tại một bệnh viện địa phương. Vài ngày sau, bà qua đời vào ngày 16 tháng 4, hưởng thọ 80 tuổi. Theo một người trông thấy thi thể thì bà chỉ còn da bọc xương sau 2 năm bị giam cầm.
Trường hợp 5: Sống thực vật và bị từ chối bảo lãnh y tế trong 2 năm, người đàn ông Hà Bắc qua đời 2 tháng trước khi mãn hạn tù
Vợ của ông Lại Chí Cường đã mòn mỏi chờ đợi suốt 7 năm, mong ngày ông được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, bà nhận được tin rằng ông đã qua đời 2 tháng trước ngày mãn hạn án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Theo vợ ông Lại, bà không được phép xem thi thể của ông cho đến ngày hôm sau, người ông co quắp lại, trên mặt có vết thương. 5 lính canh đã giữ bà lại, không cho bà đến gần hoặc chạm vào ông. Họ từ chối trả lại thi thể cho gia đình, và lừa con gái ông ký vào biên bản đồng ý đưa thi thể ông đi hỏa táng.
Ông Lại, người dân ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bị bắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, và bị kết án bí mật 7 năm tù. Mẹ già của ông đau buồn đến nỗi cụ đã qua đời ngay sau đó.
Năm 2019, ông Lại bị đột quỵ do bị tra tấn trong khi bị giam giữ, nhưng nhà tù nhiều lần từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình. Cuối cùng, vào tháng 1 năm 2020, vợ ông được phép vào thăm, nhưng bà đã rất đau lòng khi thấy lính canh phải khiêng ông ra. Ông gần như không thể cử động, dường như không nhận ra bà và không có phản ứng khi bà khóc.
Theo một người trong cuộc, ông Lại đã bị giam giữ tại bệnh xá của nhà tù trong gần 6 tháng và bị bức thực hàng ngày. Lính canh để nguyên ống thông thức ăn trong dạ dày của ông. Môi ông trở nên rất khô và nứt nẻ. Một số y tá thỉnh thoảng dùng khăn nhỏ vài giọt nước vào miệng ông. Ông thường rơi nước mắt khi họ làm vậy. Ông cũng mấp máy môi nhưng không thể nói được.
Gia đình ông Lại đã yêu cầu bảo lãnh y tế cho ông, nhưng nhà tù tuyên bố phải chờ cấp trên quyết định. Trong khi đó, nhà tù đã thu của gia đình hàng nghìn nhân dân tệ, nói là tiền viện phí của ông.
Năm 2020, tình trạng của ông Lại trở nên xấu đi, và đến tháng 8 năm 2020 thì ông bị nhiễm trùng phổi. Ông rơi vào trạng thái thực vật và thở rất khó khăn. Khi được đến bệnh viện, bác sỹ đã mở khí quản cho ông, nhưng không làm gì khác. Bác sỹ ngụ ý rằng không có nhiều hy vọng để ông bình phục.
Bất chấp tình trạng của ông Lại, nhà tù luôn xiềng ông bằng những sợi xích nặng. Ông bị đưa trở lại nhà tù sau hơn 1 tháng ở bệnh viện, nhưng lại bị đưa trở lại bệnh viện vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, ngay cả trước khi khí quản của ông được đóng lại.
Gia đình ông Lại tiếp tục yêu cầu bảo lãnh y tế cho ông, nhưng nhà tù tuyên bố sở tư pháp đã từ chối yêu cầu. Khi gia đình ông tự đến sở tư pháp để nộp đơn thì bị chặn ở cửa và không được phép nói chuyện với bất kỳ ai.
Trường hợp 6: Hai vợ chồng qua đời cách nhau 3 tháng
Khi được thả vào ngày 2 tháng 1 năm 2023 sau khi mãn hạn 3,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, ông Cao Chấn Tài đã gầy yếu, gần như mù lòa và mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Vợ ông, bà Từ Tố Cầm, không ở nhà để đón ông, vì bà đã qua đời 1 tháng trước đó do áp lực tinh thần từ cuộc bức hại. Ông Cao qua đời chưa đầy 2 tháng sau đó, vào ngày 26 tháng 2, hưởng thọ 71 tuổi.
Ngày 3 tháng 7 năm 2019, ông Cao, cư dân ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bị bắt tại nhà, sau đó bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 11 tháng 11 năm 2020. Vì bà Từ và con gái thường xuyên đến đồn công an để đòi công lý, nên cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố liên tục sách nhiễu và yêu cầu bà Từ ký vào biên bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà không hợp tác, cảnh sát đã cố gắng buộc con gái bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, ký thay cho bà.
Ngoài việc sách nhiễu, chính quyền còn xúi giục hàng xóm của bà Từ theo dõi bà. Đôi khi họ đi theo bà khi bà ra ngoài. Khi bạn bè đến thăm và mang thức ăn cho bà, hàng xóm của bà đến và cảnh báo bạn bè của bà không được phép đến thăm nữa.
Do áp lực tinh thần, bà Từ bắt đầu bị sốt dai dẳng và phù toàn thân. Bà dần mất khả năng tự chăm sóc bản thân, và qua đời vào giữa tháng 11 năm 2022.
Các trường hợp bắt giữ và kết án tiêu biểu
Trường hợp 1: Người phụ nữ Hà Bắc bị giam 14 ngày và bị bức thực
Bà Khâu Lệ Oanh, ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Khi thẩm vấn bà Khâu tại Trung tâm Xử lý Vụ án Thạch Gia Trang, cảnh sát đã trói bà vào một chiếc ghế kim loại và đeo còng tay điện vào cổ tay bà. Bà cảm thấy có điện chạy qua người, nhưng cảnh sát phủ nhận đó là còng tay điện.
Bà Khâu bắt đầu tuyệt thực từ ngày bị bắt, và vẫn tiếp tục sau khi bị đưa đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 19 tháng 4. Vào ngày 22 tháng 4, ngày tuyệt thực thứ 6, lính canh trại tạm giam bắt đầu bức thực bà mỗi ngày. Bà tiếp tục tuyệt thực, và sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng do bị bức thực tàn bạo hàng ngày. Bà được tại ngoại vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, 2 tuần sau khi bị bắt.
Trường hợp 2: Cảnh sát ngụy tạo “bằng chứng” để vu khống người phụ nữ Hà Bắc
Bà Lý Quốc Anh ở huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, bị kết án 5,5 năm tù giam và 30.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Bà hiện đang kháng cáo bản án.
Bản án của bà Lý bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, khi bà đang trên đường đi làm về. Cảnh sát nhắm vào bà sau khi một người đàn ông tố giác bà phát tặng tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đột kích vào nhà bà vào đêm hôm đó. Không có ai ở nhà, nên họ ra lệnh cho ban quản lý tòa nhà mở cửa nhà bà.
Sau đó, cảnh sát đưa bà Lý trở về nhà. Bà nhận thấy có những vật dụng không thuộc về mình. Rõ ràng, cảnh sát đã ngụy tạo “bằng chứng” để vu khống bà. Khi bà cố gắng giải thích cho họ, họ đã đẩy bà vào đống đồ, khiến bà bị ngất đi.
Khi tỉnh lại, bà Lý thấy mình đang ở Phòng An ninh Nội địa huyện Chính Định. Cảnh sát ra lệnh cho bà ký vào danh sách các vật dụng bị tịch thu. Bà từ chối hợp tác, vì họ không cho bà xác minh các vật dụng. Họ giữ tay và ép bà điểm chỉ vào tài liệu. Bà rất yếu và không có sức để chống cự. Danh sách các vật dụng bị tịch thu có “điểm chỉ” sau đó đã trở thành bằng chứng chống lại bà.
Ngày 6 tháng 3 năm 2024, bà Lý bị Tòa án huyện Chính Định xét xử, sau đó bị kết án vào ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Theo những người trong cuộc, vụ án của bà Lý đã được đệ trình lên Tòa án Trung cấp thành phố Thạch Gia Trang để xem xét trước khi bản án được ban hành. Theo luật, tòa án sơ thẩm có toàn quyền quyết định vụ án mà không cần phải hỏi ý kiến của tòa án cấp cao hơn.
Trường hợp 3: Người nông dân Hà Bắc 58 tuổi bị kết án 8 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bà Lý Văn Nguyệt, một nông dân 58 tuổi ở thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc, bị bắt vào khoảng tháng 5 năm 2023, sau khi cảnh sát phát hiện bà đăng thông tin trực tuyến phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị Tòa án thành phố Bá Châu kết án 8 năm tù.
Trường hợp 4: Người phụ nữ Hà Bắc thất bại trong việc kháng cáo bản án tù dài hạn, chồng là bác sỹ chờ ngày bị truy tố
Bà Cự Ngọc Hà và ông Trương Hồng Khiên, ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2022. Do bị tra tấn trong khi bị giam giữ, toàn thân ông Trương bị sưng phù, đặc biệt là bộ phận sinh dục. Mặc dù dần hồi phục sau khi điều trị y tế tại nhà, ông vẫn gầy yếu. Ông phản ứng chậm chạp và trở nên lú lẫn. Ông cũng bị ngã không rõ lý do.
Khoảng tháng 5 năm 2023, tòa án địa phương kết án bà Cự 7,5 năm tù, và đơn kháng cáo của bà đã bị Tòa án Trung cấp thành phố Hình Đài bác bỏ. Ngày 5 tháng 7 năm 2023, khi đến thăm bà tại Bệnh viện Nhà tù thành phố Hình Đài, luật sư của bà nhận thấy bà đã bị bệnh nặng và mất khả năng tự chăm sóc bản thân do bị ngược đãi trong khi bị giam giữ. Chân và mắt của bà bị sưng tấy. Bà phàn nàn về việc cảm thấy mệt và chóng mặt. Bà không thể mở được một bên mắt và dần mất thị lực ở mắt còn lại. Các bác sỹ bệnh viện cũng chẩn đoán bà bị protein niệu (mất protein trong nước tiểu, một dấu hiệu của tổn thương thận).
Các vụ việc bôi nhọ điển hình
Trường hợp 1: Chiến dịch ký tên, hội thảo và trưng bày tuyên truyền tại thành phố Thạch Gia Trang
Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Kiều Tây đã phát động các chiến dịch bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công thông qua các chiến dịch ký tên trực tuyến, các buổi hội thảo tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Thạch Gia Trang, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Bắc và các trường đại học khác, cũng như các cuộc triển lãm và phát tài liệu công khai. Hàng ngàn sinh viên đã bị buộc phải tham gia.
Ngoài ra, Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng đã xây dựng “Quảng trường chống tà giáo quận Kiều Tây” và một đường dây nóng tố cáo. Hơn 10 bảng triển lãm đã được đặt trong quảng trường, hiển thị thông tin sai lệch về Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn.
Trường hợp 2: Cảnh sát thành phố Thừa Đức gửi tin nhắn văn bản để bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công
Ngày 17 và 21 tháng 4 năm 2024, cảnh sát thành phố Thừa Đức đã gửi tin nhắn văn bản bôi nhọ Pháp Luân Công [qua điện thoại di động] cho người dân, đồng thời treo thưởng để người dân tố giác các học viên.
Trường hợp 3: Bảng tuyên truyền tại huyện Xích Thành, thành phố Trương Gia Khẩu
Ngày 15 tháng 4 năm 2024, theo lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hà Bắc, các đồn công an, tòa án và viện kiểm sát thuộc huyện Xích Thành, thành phố Trương Gia Khẩu đã trưng bày các bảng thông tin tuyên truyền trên các đường phố chính trong toàn thành phố để bôi nhọ Pháp Luân Công.
Trường hợp 4: Bảng tuyên truyền tại quận Mãn Thành, thành phố Bảo Định
Tháng 4 năm 2024, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Mãn Thành, thành phố Bảo Định, đã trưng bày 18 bảng tuyên truyền trên vỉa hè trong Công viên Phục Hưng. Các bảng quảng cáo này bôi nhọ Pháp Luân Công và khuyến khích người dân địa phương tố giác các học viên.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/2/497840.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/26/229533.html