Tội ác của Tôn Thành Lương, phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Sơn Đông, trong việc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ
[MINH HUỆ 28-08-2025] Các học viên Pháp Luân Công ở 45 quốc gia đã nộp một danh sách khác gồm các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 2025, 26 năm sau khi ĐCSTQ ra lệnh bức hại. Các học viên đang yêu cầu chính phủ của họ xử lý những kẻ gây tội, cấm họ và/hoặc thân nhân của họ nhập cảnh, cũng như đóng băng tài sản của họ.
45 quốc gia bao gồm Liên minh Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand), tất cả 27 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU), và 13 quốc gia ở các châu lục khác. Các quốc gia EU bao gồm: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Czechia, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Lithuania, Slovenia, Latvia, Estonia, Cyprus, và Malta. 13 quốc gia còn lại nằm ở châu Á, châu Âu, và châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica, và Paraguay.
Theo một báo cáo được công bố bởi Tổ chức Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công Thế giới (WOIPFG), ĐCSTQ đã nêu bật một mục tiêu trong cuộc họp tháng 5 năm 2024 do Bộ Công an tổ chức, “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây để trừng phạt các lãnh đạo Trung Quốc cấp cao. Ngăn chặn hành vi như vậy bằng mọi giá.”
Trong số những kẻ gây tội được liệt kê có Tôn Thành Lương, phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Sơn Đông (PLAC) và phó giám đốc Văn phòng pháp luật của Ủy ban Tỉnh.
Thông tinthủ phạm
Họ tên đầy đủ: Tôn (họ) Thành Lương (tên) ( 孙 成良)
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Ngày/năm sinh: Tháng 4 năm 1965
Nơi sinh: An Khâu, tỉnh Sơn Đông

Tôn Thành Lương
Chức canh hoặc Vị trí
Tháng 2 năm 2018 – Tháng 3 năm 2018: phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh Sơn Đông, phó giám đốc Ủy ban Giám sát Tỉnh
Tháng 3 năm 2018 – Tháng 6 năm 2018: phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh Sơn Đông, phó giám đốc Ủy ban Giám sát Tỉnh, bí thư Nhóm Lãnh đạo Đảng, và giám đốc Văn phòng Kiểm toán Tỉnh
Tháng 6 năm 2018 – Tháng 6 năm 2020: giám đốc Ủy ban Kiểm toán Tỉnh Sơn Đông, bí thư Nhóm Lãnh đạo Đảng, và giám đốc Giám sát Tỉnh
Tháng 4 năm 2020 – Hiện tại: phó bí thư PLAC Tỉnh Sơn Đông và phó giám đốc Văn phòng Pháp luật Tỉnh
Những tội ác chính
Tỉnh Sơn Đông là một trong những tỉnh ở Trung Quốc nơi cuộc bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Ít nhất 484 trường hợp tử vong đã được xác nhận tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2025.
Kể từ khi Tôn Thành Lương trở thành phó bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) tỉnh Sơn Đông và phó giám đốc Văn phòng Pháp luật Tỉnh vào tháng 4 năm 2020, ông ta đã tích cực thực hiện chính sách bức hại. Trong các bài phát biểu công khai, ông đã nhiều lần yêu cầu các PLAC địa phương “tiếp tục thực hiện… cuộc chiến chống lại tà giáo”.
Có ít nhất 21 học viên ở tỉnh Sơn Đông đã bị bức hại đến chết kể từ tháng 4 năm 2020, bao gồm bà Ma Liên Phượng, bà Trần Quốc Hoa, bà Từ Hải Hồng, ông Nhậm Thanh Bách, bà Ngụy Lan Anh, bà Miêu Bồi Hoa, ông Thân Lượng Hoa, bà Quý Anh Mai, ông Lâm Quân Tùng, bà Vũ Hân Mậu, bà Trương Thục Mẫn, ông Tôn Phi Tiến, bà Lý Linh, bà Lâm Kiến Bình, bà Lý Phượng Anh, ông Quách Thư Quần, bà Vương Nhiễm Cách, bà Vương Ngọc Linh, bà Vương Thục Hoa, bà Đường Triệu Linh, và ông Vương Trung Thật.
Nhiều học viên khác phải rời khỏi gia đình, buộc phải sống xa nhà, và bị thương hoặc trở thành tàn tật do tra tấn khi bị giam cầm.
Bức hại trong năm 2025
Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, ít nhất 92 học viên đã bị bắt giữ và 35 người bị tuyên án ở tỉnh Sơn Đông. Bà Lâm Kiến Bình và bà Lô Quế Quyên đã chết vì bức hại.
Ông Dương Ngọc Đông, một cư dân 84 tuổi ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, bị đưa vào Nhà tù Tỉnh Sơn Đông ngày 26 tháng 3 năm 2025 để chấp hành án bốn năm vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bản án của ông Dương bắt nguồn từ việc bị bắt vào khoảng cuối tháng 1 năm 2025 khi ông phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Trong khi công an cho ông tại ngoại vào chiều hôm đó, họ đã xông vào nhà ông vào ngày hôm sau để hỏi ông đang ở đâu. Vợ ông nói ông đã đi hội chợ địa phương. Công an đến hội chợ và bắt ông lần nữa. Sau khi được thả tại ngoại vài ngày sau đó, ông đã đi trốn để tránh bị bức hại thêm.
Ông Dương trở về nhà vào khoảng ngày 13 tháng 3 năm 2025 và bị bắt giữ bởi các công an thường phục đang giám sát nhà ông. Trong vòng chưa đến hai tuần, ông bị tuyên án bốn năm tù và được đưa vào Nhà tù Tỉnh Sơn Đông ngày 26 tháng 3.
Bức hại trong năm 2024
Năm 2024, 7 học viên đã chết do hậu quả trực tiếp của bức hại, 122 người bị tuyên án, 303 người bị bắt, và 384 người bị quấy rối, khiến tỉnh Sơn Đông trở thành khu vực bị bức hại nghiêm trọng nhất cả nước.
Trong khi cố gắng tránh bị bắt giữ trong một cuộc rượt đuổi của công an vào cuối tháng 9 năm 2023, bà Ma Liên Phượng ở thành phố Long Khẩu đã mất kiểm soát xe ba bánh và ngã. Bà bị thương nặng ở chân, và cánh tay cùng lưng bị bầm tím nặng.
Công an đuổi kịp bà và tịch thu tài liệu về Pháp Luân Công từ túi của bà. Họ nhắm đến bà vì một học sinh tiểu học đã tố giác bà vì nói với em về Pháp Luân Công. Họ không bắt bà vì bà đứng khó khăn. Thương tích khiến bà không thể hồi phục được và qua đời vào ngày 22 tháng 1 năm 2024 ở tuổi 69.
Bức hại trong năm 2023
Năm 2023, có 775 học viên bị bắt giữ và 582 người bị quấy rối; trong số đó, 425 người bị khám xét nhà. Thêm 61 người khác được đưa đến các trung tâm tẩy não. Ba mươi bốn học viên bị tống tiền tổng cộng 608.710 Nhân dân tệ.
Bà Từ Hải Hồng, sống thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị bắt ngày 10 tháng 9 năm 2023 và bị giam tại Trại tạm giam Phổ Đông. Họ tuyên án bà 16 tháng vào tháng 10 năm 2023 và chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông vào khoảng ngày 6 tháng 12 năm 2023. Bà chết ba ngày sau đó, hưởng thọ 56 tuổi.
16 học viên ở thành phố Tế Nam bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, ngay trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5. Các học viên bị bắt giữ bao gồm Đinh Nguyệt Hân, Tôn Trúc Hương, Trình Tú Hoa, Tất Cát Lợi và vợ ông, Hạ Linh, Vương Kim Tường, Phan Nguyệt Lan, học viên Tôn, bà Bàng, Kim Phương, Từ Thế Mỹ, Trình Tú Mỹ, Lưu Nguyệt Thanh, Đinh Hồng Bình, và Lý Điển Hà.
Ngày 3 tháng 3 năm 2023, Phòng Công an Thành phố Nhật Chiếu và Đội an ninh nội địa đã phát động “Chuyên án đặc biệt 303”. Khoảng 50 học viên bị bắt giữ vào ngày 12 và 13 tháng 5 như một phần của chiến dịch, và hầu hết sau đó bị tuyên án tù. Đặc biệt, 21 học viên, bao gồm bà Hồng Mai Sương, bà Quách Hân, và ông Khương Hải Ba, đã bị Tòa án Huyện Ngũ Liên xét xử ngày 4 đến ngày 6 tháng 12. Họ bị tuyên án từ một đến năm năm rưỡi vào ngày 25 tháng 12.
Ít nhất 18 học viên ở thành phố Đông Doanh bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 theo lệnh của Phòng Công an Thành phố Đông Doanh và Phòng Công an Tân Hải. Trước vụ bắt giữ, công an đã dành một tháng để giám sát cuộc sống hàng ngày của các học viên, bao gồm việc lắp đặt thiết bị theo dõi trên xe hơi của họ và sắp xếp các đặc vụ theo dõi và chụp ảnh họ. Một số học viên bị bức thực trong lúc giam cầm khi họ tuyệt thực để phản đối bức hại.
Bức hại trong năm 2022
Năm 2022, tám học viên đã chết vì bức hại, 146 học viên bị tuyên án, 744 người bị bắt giữ, 1.050 người bị quấy rối, 34 người buộc phải sống xa nhà, 58 người bị giam trong các trại tẩy não, và 136 người phải chịu các hình thức tống tiền khác nhau.
Ngoài việc thực hiện các biện pháp “Zero COVID-19” cực đoan, PLAC tỉnh Sơn Đông cũng gia tăng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong các chiến dịch “Zero-out,” “Đánh bại tội phạm có tổ chức và loại bỏ tội ác”, và “Duy trì ổn định cho Đại hội toàn quốc lần thứ 20”.
15 học viên ở thành phố Tế Ninh bị Tòa án Quận Nhân Thành tuyên án tù vào ngày 25 tháng 7 năm 2022, với thời gian tù từ hai năm rưỡi đến bảy năm. Các học viên đều bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 10 năm 2021. Hầu hết họ đều ở ngoài độ tuổi 60, và một số ở ngoài độ tuổi 80.
Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, 76 học viên bị quấy rối khắp thành phố Liêu Thành.
Cũng ở thành phố Liêu Thành, hơn 20 học viên và thành viên gia đình của họ bị bắt giữ trong một lần hành động phối hợp vào ngày 16 tháng 9 năm 2022. Hầu hết các học viên đều bị khám xét nhà. Công an cũng cưỡng bức thu thập dấu vân tay, mẫu máu và tóc của họ.
Bức hại trong năm 2021
Năm 2021, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Sơn Đông và hệ thống công an đã quấy rối hầu như tất cả các học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính phủ dưới cớ chiến dịch “Zero-out” . Nếu không thể tìm thấy các học viên thì sẽ quấy rối gia đình họ.
Bức hại đã dẫn đến cái chết của tám học viên, bao gồm ông Vương Liên Trung và ông Tôn Phi Tiến. Thêm 102 học viên khác bị tuyên án, 1.008 người bị bắt giữ (đứng đầu cả nước), và 1.595 người bị quấy rối (đứng thứ hai cả nước).
Ông Tôn Phi Tiến, ở huyện Mông Âm, bị bắt tại nơi làm việc ngày 18 tháng 6 năm 2021. Gia đình ông được thông báo về cái chết của ông vào ngày hôm sau. Phòng 610 tuyên bố ông đã tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà cao, nhưng họ không cho gia đình ông khám nghiệm tử thi. Gia đình phát hiện ông Tôn đã mất một nhãn cầu và nửa đầu cùng lồng ngực bị lõm. Để che đậy tội ác, công an đã cử công an thường phục tuần tra thôn và giám sát người nhà ông Tôn. Gia đình không được phép thuê luật sư để tìm kiếm công lý. Cuối cùng, gia đình buộc phải đồng ý hỏa táng thi thể ông và tiêu hủy bằng chứng về hành vi sai trái của công an.
Ngày 28 tháng 10 năm 2021, trước Hội nghị Toàn thể lần thứ sáu của ĐCSTQ, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Tế Ninh, Phòng 610, và Bộ công an đã lên kế hoạch bắt giữ hàng loạt dưới cớ duy trì ổn định. Để đảm bảo rằng các học viên không thể nhận dạng các công an, chính quyền đã chỉ đạo việc bắt giữ được thực hiện bởi các công an ngoài thành phố. Khoảng 35 học viên bị bắt giữ.
Vào ngày 2 tháng 11 năm 2021, Đội An ninh Nội địa Thành phố Đức Châu và Phòng Công an Huyện Bình Nguyên đã điều động nhiều xe công an và công an để bắt giữ các học viên ở huyện Bình Nguyên. Mười học viên bị bắt giữ, bao gồm bà Vu Vĩnh Bình, bà Lý Hiểu Hà, và bà Tần Lan Hương.
Các trường hợp tử vong và tuyên án chọnlọc
Trường hợp 1. Bị tra tấn đến nguykịch sau bốn tháng trong tù, bàlão 63 tuổi chếtsau khitại ngoại để chữa bệnh hai tuần
Bà Lâm Kiến Bình ở thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, bị giam trở lại vào giữa tháng 10 năm 2024 để thi hành án tù ba năm được tuyên vào tháng 3 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị ngược đãi trong tù đến mức nguy kịch. Chính quyền nhà tù cho bà tại ngoại vì lý do y tế vào ngày 30 tháng 1 năm 2025, bà qua đời vào ngày 13 tháng 2, hưởng thọ 63 tuổi.
Cái chết của bà Lâm kết thúc hàng thập kỷ đau khổ dưới tay ĐCSTQ vì kiên định đức tin của mình. Bà bị bắt ngày 26 tháng 9 năm 2004 và bị tuyên án ba năm lao động cưỡng bức. Sau khi hết hạn, bà được đưa thẳng đến nhà tù để thi hành án ba năm mà không cần theo trình tự. Ngoài ra, bà còn bị tra tấn tàn bạo khi bị giam cầm.
Sau một lần bắt giữ khác vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, bà Lâm bị quản thúc tại gia và được thả trong ngày hôm. Họ tuyên án bà thêm ba năm với mức phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 3 năm 2023. Tòa án Trung cấp Thành phố Yên Đài bác bỏ kháng cáo của bà. Tuy nhiên, bà không bị giam ngay lập tức vì lý do sức khỏe.
Công an đã phá cửa nhà bà Lâm vào tháng 9 năm 2024 rồi đưa bà đi khám sức khỏe. Kết quả cho thấy bà không thích hợp để giam cầm và được đưa về nhà. Giữa tháng 10 năm 2024, công an thử lại và đã xoay sở để đưa bà vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông nằm ở thành phố thủ phủ Tế Nam.
Do bị ngược đãi trong tù, sức khỏe của bà giảm sút nghiêm trọng, mất phương hướng và lú lẫn. Nhà tù thông báo cho gia đình bà ngày 30 tháng 1 năm 2025 (ngày thứ hai của Tết Nguyên đán) để đón bà về. Gia đình lái xe đưa bà thẳng đến bệnh viện để cấp cứu. Bà qua đời lúc 2 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2025. Không rõ bà qua đời ở bệnh viện hay tại nhà.
Trường hợp 2. Ông Vương Trung Thật, cư dân thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, qua đời ngày 22 tháng 7 năm 2024, trong khi chấp hành án tám năm, hưởng thọ 71 tuổi
Lần bắt giữ gần nhất của ông Vương là vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, xảy ra chỉ hơn một năm sau khi ông hoàn thành việc thi hành án mười năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của ông bị tổn thương trong thời gian thi hành án đầu tiên, và ông chỉ có thể tiểu tiện khi ngồi xổm. Trước khi có thể hồi phục, ông lại bị bắt và tuyên án tù thời gian dài khác tại cùng Nhà tù Tỉnh Sơn Đông. Các quản giáo ở đó tiếp tục tra tấn ông bằng cách ép ông ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cả ngày không cử động, điều này làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe đã bị tổn hại của ông. Ông không được tập thể dục đúng cách và liên tục bị cấm ngủ, trong khi vẫn bị ép xem video bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi ngày. Cuối cùng vì không thể chịu nổi tra tấn nên ông đã qua đời tại bệnh viện công an.
Các quản giáo có liên quan đến việc tra tấn ông Vương bao gồm trưởng khu Lương Cảnh Đạt, khu phó Trần Thước, và chính trị viên Trịnh Kiệt. Khi trưởng khu Lương ra lệnh tra tấn các học viên, ông ta nói với các quản giáo và tù nhân: “Đừng coi họ [các học viên Pháp Luân Công] là con người.”
Trường hợp 3. Nữ cư dân Sơn Đông 54 tuổi chết sau 12 ngày công an âm mưu bắt giữ bà
Sức khỏe của bà Trần Quốc Hoa, cư dân thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, đã suy giảm nhanh chóng kể từ tháng 10 năm 2023. Bà không thể ăn uống và chỉ có thể ngủ một hoặc hai tiếng mỗi đêm với sự giúp đỡ của thuốc giảm đau. Công an âm mưu bắt bà vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 nhưng đã nhượng bộ sau khi bà bị chẩn đoán mắc ung thư gan di căn giai đoạn cuối. Tình trạng của bà xấu đi đáng kể và bà qua đời ngày 11 tháng 12 năm 2023 ở tuổi 54.

Bà Trần Quốc Hoa
Bà Trần là một công nhân đã nghỉ hưu ở Mỏ dầu Thắng Lợi. Bà bị chẩn đoán ung thư đại tràng vào cuối năm 2015 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2016. Bà sớm lấy lại cân nặng đã mất do ung thư và lại có nước da hồng hào. Bà nắm bắt mọi cơ hội để chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và nhắc nhở họ rằng Pháp Luân Công không giống như những gì được mô tả trong tuyên truyền thù hận của chế độ cộng sản.
Bà Trần bị bắt trong một vụ bắt giữ hàng loạt ngày 23 tháng 4 năm 2021 sau khi công an lừa bà mở cửa bằng cách nói dối đến từ phòng quản lý bất động sản. Bà bị thẩm vấn liên tục trong 24 giờ và được lệnh tiết lộ danh tính của các học viên khác. Vì thiếu bằng chứng chống lại bà, bà được thả tại ngoại một năm sau một ngày bị giam. Thẻ căn cước và hộ chiếu của bà bị công an giữ lại, họ đe dọa rằng bà có thể bị truy tố bất cứ lúc nào.
Là một học viên Pháp Luân Công tương đối mới, bà Trần cảm thấy áp lực to lớn và không dám bước ra khỏi cửa nhiều vì sợ bị bắt giữ lại. Ngay cả khi bà ra ngoài, bà cảm thấy mình đang bị theo dõi. Vào tháng 10 năm 2023, bà đột nhiên bắt đầu cảm thấy đau đớn và khó chịu trong cơ thể. Tuy nhiên, công an vẫn cố gắng bắt giữ bà vào ngày 29 tháng 11 năm 2023, dẫn đến cái chết của bà 12 ngày sau đó.
Trường hợp 4. Sau mười năm bị tra tấn tàn bạo, nữ cư dân Sơn Đông suy sụp tinh thần sau lần bắt giữ mới đây, và qua đời ba năm sau đó
Bà Dương Văn Kiệt, cư dân thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, qua đời ngày 1 tháng 2 năm 2023, ba năm sau khi tinh thần bà suy sụp sau lần bắt giữ cuối cùng vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hưởng thọ 61 tuổi.
Bà Dương bị bắt ngày 8 tháng 3 năm 2018 chỉ bởi treo một băng rôn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Trong ba tháng đầu bà bị giam tại Trại tạm giam Phúc Sơn, quản giáo từ chối cho gia đình thăm nuôi bà. Bà không được cung cấp bất kỳ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nào, kể cả giấy vệ sinh. Bà mặc một chiếc áo khoác dày khi bị bắt giữ. Khi thời tiết ấm lên, bà không được cho quần áo mỏng hơn để thay.
Theo những người được thả từ trại tạm giam, họ giam bà Dương trong phòng biệt giam, và không ai biết bà phải chịu những tra tấn gì, nhưng những người trong các phòng giam gần đó đã nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng của bà nhiều lần.
Công an không thông báo cho gia đình bà Dương sau khi bắt giữ bà. Phải mất hơn mười ngày gia đình mới có thông tin xác nhận rằng bà đã bị bắt. Khi người nhà bà đến Đội An ninh Nội địa để yêu cầu thả bà, công an nói họ sẽ thả bà trong hai tuần. Hai tuần trôi qua, và công an nói họ sẽ giam bà trong ba tháng. Khoảng 50 ngày sau khi bà Dương bị bắt, công an gọi cho gia đình bà và nói rằng việc bắt giữ bà đã được phê duyệt và họ chuyển hồ sơ của bà lên viện kiểm sát.
Gia đình bà Dương đến viện kiểm sát để hỏi về trường hợp của bà. Lễ tân nói với họ rằng trường hợp này vẫn đang ở chỗ công an, họ được cho một tháng rưỡi để thu thập bằng chứng truy tố bà. Gia đình quay trở lại Đội an ninh nội địa, nhưng bảo vệ không cho vào và công an phụ trách từ chối trả lời cuộc gọi của họ.
Vài ngày sau, công an đột nhiên ra lệnh cho gia đình bà Dương đến đón bà về. Gia đình buồn bã khi thấy rằng bà đã trở nên lú lẫn về tinh thần và cư xử kỳ lạ. Họ nghi ngờ rằng bà đã bị cho uống thuốc độc trong trại tạm giam. Gia đình đưa bà đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Tình trạng của bà không cải thiện nhiều sau ba năm. Bà qua đời ba ngày sau khi gia đình chuyển bà đến một bệnh viện địa phương vào ngày 29 tháng 1 năm 2023.
Trường hợp 5. Nữ cư dân bị đánh đập dã man, qua đời sau 16 ngày bị bắt
Bà Lý Linh ở thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông, bị một viên chức thôn và dân phòng bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2020, sau khi có người tố giác bà sở hữu tài liệu về Pháp Luân Công. Bà được đưa đến một ngôi nhà trống ở khu vực miền núi và bị đánh đập dã man. Miệng bà bị thương nặng và bà bị gãy một số răng. Thêm nữa, có một vết bầm tím ở lồng ngực bên trái và người bà đầy vết bầm tím. Theo một người dân cao tuổi trong thôn được bảo canh chừng bà, một trong những dân phòng đã dùng gậy đâm vào ngực bà Lý.
Vì bà Lý cự tuyệt từ bỏ tu luyện hoặc trả lời câu hỏi, một trong những kẻ tra tấn bà đã đưa bà ra ngoài để “dạy dỗ bà”. Ông ta đá bà mạnh đến mức khiến bà mất thăng bằng và va hông vào một tảng đá. Sau đó trời bắt đầu mưa, nhưng ông ta bắt bà đứng dưới mưa trong thời gian dài. Bà đã tuyệt thực để phản đối ngược đãi. Bà được đưa cấp tốc đến một phòng khám tư nhân vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 để cấp cứu, và được tuyên bố đã chết khi đến nơi, hưởng thọ 55 tuổi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/28/498840.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/31/229618.html


