Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-08-2025] Tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở 45 quốc gia đã đệ trình thêm một danh sách các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên kêu gọi chính phủ của họ yêu cầu những thủ phạm này phải chịu trách nhiệm bằng cách cấm họ và người nhà nhập cảnh, đồng thời đóng băng tài sản của họ.

45 quốc gia này bao gồm khối Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand), tất cả 27 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) và 13 quốc gia ở các châu lục khác. Các quốc gia thuộc EU bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta. 13 quốc gia còn lại ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay.

Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố, ĐCSTQ đã nhấn mạnh một mục tiêu tại một cuộc họp do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5 năm 2024: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Ngăn chặn hành vi đó bằng mọi giá”.

Trong số những thủ phạm được liệt kê lần này có Lý Minh Vĩ, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) tỉnh Cát Lâm.

Thông tin về thủ phạm

Tên đầy đủ của thủ phạm: Lý Minh Vĩ

Tên Trung Quốc: 李明伟

Giới tính: Nam

Quốc gia: Trung Quốc

Ngày tháng/năm sinh: tháng 10 năm 1968

Nơi sinh: huyện Lê Thụ, tỉnh Cát Lâm

20ec8bc9e80a919cb8e20ffc8755fe30.jpg

Chức danh và chức vụ

Tháng 12 năm 2011 – tháng 4 năm 2014: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó thị trưởng thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm

Tháng 4 năm 2014 – tháng 7 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó thị trưởng thường trực thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm

Tháng 7 năm 2015 – tháng 12 năm 2015: phó bí thư Thành ủy thành phố Bạch Thành

Tháng 12 năm 2015 – tháng 3 năm 2021: Thị trưởng thành phố Bạch Thành

Tháng 3 năm 2021 – tháng 6 năm 2022: Bí thư Thành ủy thành phố Bạch Thành

Tháng 6 năm 2022 – hiện nay: Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Cát Lâm, Bí thư Thành ủy thành phố Bạch Thành

Tội ác chính

Tỉnh Cát Lâm là một trong những tỉnh mà cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Tỉnh này đứng thứ 4 trong số 31 tỉnh và thành phố trên toàn quốc về số ca học viên tử vong đã được xác nhận.

Kể từ khi ông Lý nhậm chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Cát Lâm vào tháng 6 năm 2022, ông ta đã ra lệnh sách nhiễu, bắt cóc và kết án oan sai các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Trong thời gian Lý Minh Vĩ tại vị, có ít nhất 21 học viên đã chết vì bị bức hại: Trương Tú Hương, Cốc Kim Phân, Mã Trường Thanh, Dương Tín, Khúc Quế Thanh, Điền Ngọc Xuân, Khương Binh, Chu Ngọc Hiệp, Triệu Húc Đông, Vương Quế Cầm, Triệu Tâm, Mạnh Tường Phú, Vương Lập Công, Vương Ngọc Anh, Trương Phượng Linh, Vương Hồng Ngạn, Đổng Ngọc Tố, Khổng Phồn Cần, Phùng Ngọc Thu, Lưu Quế Chi, và Lý Trường Hải.

Bức hại năm 2025

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, có 60 học viên ở tỉnh Cát Lâm bị kết án, 68 người bị bắt và 53 người bị sách nhiễu.

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2025, tám học viên ở huyện Nông An, trong đó có ông Vương Tam Hằng, Mạnh Mẫn, Chu Trường Ba, Tiểu Đan và bà Trương Quế Vinh, bị cảnh sát bắt cóc tại nhà. Cảnh sát đã tịch thu ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, sách Pháp Luân Công và các vật dụng khác. Mạnh Mẫn và hai học viên khác trên 70 tuổi đã được thả, trong khi năm học viên còn lại bị giam giữ 15 ngày.

Bức hại năm 2024

Năm 2024, có 14 học viên chết vì bị bức hại, 78 người bị kết án, 396 người bị bắt và 287 người bị sách nhiễu. Trong số đó, 216 người bị lục soát nhà, 11 người bị đưa đến các trung tâm tẩy não, 7 người phải sống lưu lạc để tránh bị bức hại và 18 người bị bức hại tài chính, với tổng số tiền lên tới 157.850 Nhân dân tệ.

Từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 năm 2024, ít nhất 46 học viên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ. Ngày 19 tháng 4 và ngày 10 tháng 5 là hai ngày có nhiều vụ bắt giữ nhất, với 16 vụ mỗi ngày. Theo nguồn tin nội bộ, các vụ bắt giữ hàng loạt này do Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Cát Lâm và cơ quan cấp dưới là Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Trường Xuân cùng Phòng 610 dàn dựng. Hầu hết các vụ bắt giữ đều do công an quận Nhị Đạo và các đồn công an cấp dưới thực hiện.

Vào ngày 5 tháng 6 năm 2024, một vụ bắt giữ tập thể khác với ít nhất 35 học viên đã diễn ra tại thành phố Thư Lan.

Ngày 8 tháng 8 năm 2024, bà Đổng Ngọc Tố ở huyện Đông Phong, tỉnh Cát Lâm, bị bắt trong khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công cùng với các học viên khác. Do bị ngược đãi trong thời gian giam giữ, bà bị phù toàn thân và khó thở. Bà được tại ngoại vào một ngày không rõ và phải nhập viện một thời gian. Sau khi xuất viện, bà chuyển đến sống cùng con gái và qua đời tại nhà con gái vào ngày 15 tháng 12 năm 2024. Bà hưởng thọ 59 tuổi.

Viện kiểm sát quận Long Sơn ở thành phố Liêu Nguyên (quản lý huyện Đông Phong) đã truy tố bà Đổng vào một ngày không rõ. Bà phải đối mặt với một phiên tòa vào thời điểm bà qua đời.

Bức hại năm 2023

Năm 2023, có 11 học viên chết vì bị bức hại, 56 người bị kết án, 239 người bị bắt và 283 người bị sách nhiễu. 149 người bị lục soát nhà và 38 người bị bức hại tài chính: tổng số tiền bị tống tiền là 184.728 Nhân dân tệ.

Tháng 3 năm 2023, bà Lương Lập Tân, ở địa khu Hưng An, Nội Mông qua đời sáu ngày sau khi bị bắt trong khi đến thăm con gái ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Bà qua đời tại trại tạm giam Cửu Đài trong khi cảnh sát đang trong quá trình lập hồ sơ vụ án chống lại bà.

Theo nguồn tin nội bộ, bà Lương không phải là học viên Pháp Luân Công duy nhất bị cưỡng bức dùng thuốc tại trại tạm giam này. Bà Chu Á Phân, bị bắt vào cuối tháng 8 năm 2022, cũng bị cưỡng ép uống thuốc không rõ nguồn gốc mỗi ngày. Khi bà từ chối, các tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi bà đã túm tóc và giữ đầu bà để ép bà uống thuốc. Khi bà hét lên vì đau đớn, họ đã nhét những đôi tất bẩn hoặc giẻ lau sàn vào miệng bà. Sau đó, bà bị kết án tù và bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 29 tháng 4 năm 2023. Bà bị tra tấn liên tục trong bốn ngày sau khi bị đưa vào tù. Các lính canh chỉ dừng lại khi bà bị ngất.

Ngày 4 tháng 6 năm 2023, cấp có thẩm quyền từ Phòng 610 và công an thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã điều động một số lượng lớn đặc vụ bắt giữ hơn 30 học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đã theo dõi các học viên trong một thời gian dài và thu thập các đoạn phim từ camera giám sát trước khi tiến hành bắt giữ. Nếu bất kỳ học viên nào hoặc gia đình họ từ chối mở cửa, cảnh sát sẽ đột nhập, đôi khi phá cửa sổ, để bắt giữ các học viên và lục soát nhà của họ.

Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023, Phòng 610 huyện Tiền Quách và Đội An ninh Nội địa huyện Tiền Quách đã huy động công an địa phương, bắt giữ và sách nhiễu hơn 10 học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên đã bị giam giữ từ 5 đến 15 ngày.

Bức hại năm 2022

Năm 2022, bốn học viên bị bức hại đến chết, 40 người bị kết án, 338 người bị bắt, 384 người bị sách nhiễu, 41 người bị đình chỉ lương hưu, 34 người bị giam trong các trung tâm tẩy não và 7 người phải sống lưu lạc.

Khoảng ngày 10 tháng 8 năm 2022, ông Mã Trường Thanh, 70 tuổi, một người dân ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, bị bắt vì dán một tấm áp phích Pháp Luân Công. Năm 2023, tòa án thành phố Đức Huệ kết án ông bốn năm tù.

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, nhà tù thành phố Cát Lâm gọi cho chị dâu của ông Mã và nói rằng họ đang đưa ông đến bệnh viện để phẫu thuật thoát vị ruột non. Vài giờ sau, nhà tù gọi lại và nói rằng ông Mã đã qua đời. Vì nhà tù từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cái chết của ông Mã, chị dâu của ông nghi ngờ rằng nhà tù đang cố gắng che giấu nguyên nhân thực sự cái chết của ông, vì thoát vị thường không phải là một tình trạng đe dọa tính mạng. Bà lo lắng rằng ông đã bị tra tấn đến chết trong tù vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Một số trường hợp tử vong và kết án tiêu biểu

Trường hợp 1: Người đàn ông 31 tuổi qua đời khi đang thụ án 8,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 28 tháng 6 năm 2021, anh Khương Dũng, một người dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt và bị kết án 8,5 năm tù tại nhà tù Công Chủ Lĩnh với tội danh bịa đặt là “lật đổ chính quyền”. Mặc dù anh đang trong tình trạng nguy kịch sau một cuộc tuyệt thực kéo dài để phản đối cuộc bức hại, chính quyền đã từ chối cho anh được tại ngoại chữa bệnh với lý do anh từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Anh qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, tức mùng hai Tết cổ truyền, hưởng dương 31 tuổi.

Trường hợp 2: Người phụ nữ ở Cát Lâm qua đời do bị bức hại

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, bà Khương Binh, ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt trong khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh đập và chửi bới bà trong lúc bắt giữ. Ngày 13 tháng 11, bà Khương bị đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Trường Xuân và bị từ chối tiếp nhận do tình trạng sức khỏe của bà. Nhưng thay vì thả bà, cảnh sát đã giam giữ bà tại một khách sạn. Khi tình trạng sức khỏe của bà xấu đi, cảnh sát chuyển bà đến bệnh viện của công an vào ngày 16 tháng 11. Chân bà bị cùm vào giường. Bà bị ép uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc và truyền bảy chai dịch, trong khi vẫn phải ngồi thay vì nằm. Sau đó, bà bị buồn nôn, phù toàn thân, đi lại và thở đều khó khăn.

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, bà Khương bị đưa trở lại đồn công an và được tại ngoại vào tối hôm đó. Lúc đó, tình trạng phù toàn thân của bà đã kéo dài gần hai tuần và bà không thể tự đi lại được.

Ngày 19 tháng 3 năm 2023, cảnh sát lại đến gõ cửa nhà bà Khương nhưng bà không mở cửa cho họ. Họ ở lại hành lang của tòa nhà chung cư của bà trong nửa giờ trước khi rời đi. Cuộc sách nhiễu đã khiến bà Khương rơi vào tình trạng vô cùng đau khổ. Tình trạng của bà nhanh chóng xấu đi và bà qua đời chín ngày sau đó vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, hưởng dương 60 tuổi.

Trường hợp 3: Bị bắt vì đức tin, người em gái 68 tuổi qua đời một tháng sau đó, người anh trai 80 tuổi đối mặt với cáo trạng

Khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2024, bà Vương Ngọc Anh, ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, qua đời tại trại tạm giam địa phương, một tháng sau khi bị bắt. Bà hưởng dương 68 tuổi. Chính quyền đã đề nghị đền bù gia đình bà 30.000 Nhân dân tệ để đổi lấy sự im lặng của họ về cái chết đáng ngờ của bà. Người thân của bà đã tham khảo ý kiến luật sư và được biết rằng không ai có thể giúp họ thắng kiện, vì cảnh sát sẽ chặn mọi kênh nếu họ cố gắng thu thập bằng chứng. Anh trai 80 tuổi của bà, người bị bắt cùng ngày với bà, đang phải đối mặt với cáo trạng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Trường hợp 4: Người đàn ông ở Cát Lâm qua đời 21 ngày sau khi được tại ngoại, sau khi qua đời vẫn bị đe dọa kết án 3 năm tù

Ngày 18 tháng 4 năm 2024, ông Điền Ngọc Xuân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt tại nhà. Ngày 20 tháng 6 năm 2024, một lính canh của trại tạm giam thông báo cho gia đình ông rằng ông bị nôn mửa và bất tỉnh vào ngày hôm đó và được chẩn đoán bị tắc ruột. Gia đình ông xin được đến thăm nhưng bị từ chối. Tám ngày sau, trại tạm giam biết rằng ông Điền còn bị ung thư đường mật. Họ đã bảo gia đình ông làm đơn xin cho ông được tại ngoại.

Phải mất vài ngày để xử lý các thủ tục giấy tờ cần thiết. Khi ông Điền được tại ngoại vào ngày 3 tháng 7 năm 2024, ông đã yếu đến mức không thể đi lại nếu không có người trợ giúp. Ông qua đời 21 ngày sau đó. Tòa án quận Triều Dương thậm chí còn đe dọa sẽ kết án ông Điền ba năm tù sau khi ông qua đời.

Trường hợp 5: Người phụ nữ 75 tuổi ở Cát Lâm qua đời trong vòng hai tháng sau khi con gái bà qua đời. Cả hai đều là nạn nhân của cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bà Trương Phượng Linh, 75 tuổi, ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm, qua đời vào ngày 27 tháng 3 năm 2025, chưa đầy hai tháng sau cái chết của con gái bà. Cả hai người phụ nữ đều qua đời do bị bức hại vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

4771750a8df9feb831416e680a941f37.jpg

Bà Trương Phượng Linh

Bà Trương bị bắt lần gần nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 và bị kết án 10 tháng tù vào khoảng ngày 15 tháng 1 năm 2023. Gia đình bà không bao giờ được phép đến thăm bà hay nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ án của bà. Mãi cho đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, họ mới biết được rằng bà đã bị đưa vào tù. Cho đến hôm nay, họ vẫn không biết bà Trương đã thụ án ở nhà tù nào.

Thời điểm bà Trương được thả vào tháng 5 năm 2023, bà đã vô cùng yếu do bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ. Bà thường xuyên bị ngất xỉu ở nhà. Văn phòng an sinh xã hội đã đình chỉ lương hưu của bà trong suốt mười tháng tù giam (tổng cộng gần 28.000 Nhân dân tệ). Là một góa phụ, bà phải vật lộn để kiếm sống. Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà tại nhà và cưỡng bức chụp ảnh bà. Họ cũng ép bà ký giấy tờ, khẳng định rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì đức tin của họ phải bị giám sát chặt chẽ trong ba năm sau khi được thả.

Ngoài khổ nạn của bà Trương, con gái bà, bà Vương Hồng Ngạn, cũng bị nhắm đến vì cùng chung đức tin. Bà Vương phải vật lộn với sức khỏe yếu và bệnh gan nghiêm trọng sau khi bà thụ án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2021. Bà qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2025, vài tuần sau khi bị sách nhiễu lần nữa. Bà hưởng dương 52 tuổi.

Cái chết của bà Vương đã khiến bà Trương suy sụp. Bà rơi vào tình trạng hôn mê vào ngày 27 tháng 3 năm 2025 và qua đời vào cuối ngày hôm đó.

Trường hợp 6: Người đàn ông ở Cát Lâm bị kết án 10 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 19 tháng 2 năm 2023, ông Tiêu Truyền Phú, 60 tuổi, bị các cảnh sát Đội An ninh Nội địa quận Nhị Đạo bắt giữ. Giữa tháng 5 năm 2024, có thông tin xác nhận rằng ông đã bị đưa đến nhà tù Công Chủ Lĩnh để thụ án mười năm tù. Trước bản án mới nhất, ông Tiêu từng nhiều lần bị bắt và phải chịu một án lao động cưỡng bức vì kiên định tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/26/498746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/29/229579.html