Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 12-01-2025] Trước ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ngày Nhân quyền Thế giới, các học viên Pháp Luân Công tại 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách danh tính các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên khác, tới các chính phủ tương ứng của họ. Bởi những quan chức này đã tham gia bức hại nên các học viên đã yêu cầu cấm nhập cảnh đối với những người này cũng như người nhà của họ, đồng thời đóng băng tài sản của họ.
45 quốc gia này gồm: 5 nước thuộc Liên minh Five Eyes, 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), và 13 nước ở các châu lục khác, cụ thể:
- Liên minh Five Eyes: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand
- 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU): Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta.
- 13 nước còn lại nằm ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay (đây là lần đầu tiên Paraguay có mặt trong danh sách này).
Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài suốt 25 năm qua và gần đây, chính quyền này đã tăng cường hoạt động ở hải ngoại. Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiết lộ rằng trong cuộc họp vào tháng 5 năm 2024 do Bộ Công an chủ trì, ĐCSTQ đã chỉ rõ một mục tiêu: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Hãy ngăn chặn hành động này bằng mọi giá”.
Trong số những thủ phạm này có Từ Kiệt, Trưởng phòng An ninh Nội địa thuộc Công an tỉnh Hồ Bắc.
Lý lịch thủ phạm
Họ và tên: Từ Kiệt
Tên tiếng Trung: 徐杰
Giới tính: Nam
Vị trí, chức vụ
Từ Kiệt đã giữ nhiều vị trí cấp cao khác nhau trong Công an Tỉnh Hồ Bắc. Năm 2013, Từ được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng An ninh Nội địa, sau đó trở thành trưởng phòng vào tháng 4 năm 2019.
Những tội ác chính
Phòng An ninh Nội địa trong hệ thống công an của Trung Quốc chuyên đàn áp nhân quyền và tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là bức hại các học viên Pháp Luân Công. Kể từ tháng 4 năm 2019, trong nhiệm kỳ Trưởng phòng An ninh Nội địa, Từ Kiệt tích cực thực thi các chính sách bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, trong đó có việc bắt giữ hàng loạt và chuyển các học viên đến các trung tâm tẩy não. Nhiều học viên đã chết do bị bức hại.
Các trường hợp bức hại điển hình
Trường hợp 1: Bà Trần Tự Trân, được thả trong tình trạng nguy kịch, qua đời một tháng sau đó
Ngày 2 tháng 3 năm 2023, bà Trần Tự Trân ở thành phố Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt khi đang học Pháp nhóm cùng với một số học viên khác. Bà bị kết án 1 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Trong khi bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Thập Yển, bà trở bệnh nặng, sau đó được thả khỏi trại tạm giam này vào tháng 2 năm 2024. Bà qua đời 1 tháng sau đó, vào ngày 14 tháng 3 năm 2024.
Trường hợp 2: Bà Hồ Vĩnh Tú qua đời sáu ngày sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, bà Hồ Vĩnh Tú, một cư dân 64 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt bên ngoài một bệnh viện khi đang giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 5 tháng 4, gia đình bà xác nhận rằng bà đã qua đời vào cùng ngày hôm đó. Tang lễ tại gia của bà Hồ bị cảnh sát giám sát chặt chẽ. Bởi kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt nên đến nay vẫn chưa tìm hiểu được chi tiết về cái chết của bà.
Trường hợp 3: Bà Tông Minh qua đời sáu ngày sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 18 tháng 4 năm 2022, bà Tông Minh bị bắt trong chiến dịch “Xóa sổ” nhắm vào tất cả các học viên trong danh sách đen của chính quyền, nhằm buộc họ từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Bà tiều tụy hốc hác, nói chuyện khó khăn khi được thả sau 8 tháng bị giam giữ tại trung tâm tẩy não. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, 6 ngày sau khi được gia đình đưa về nhà.
Trường hợp 4: Bà Nguy Hữu Tú qua đời trong trại giam sau hơn hai năm bị biệt giam
Ngày 2 tháng 6 năm 2018, bà Nguy Hữu Tú bị bắt tại Công viên Trung Sơn, và nhà bà cũng bị lục soát. Bà bị giam tại trại tạm giam Số 1 Vũ Hán trong hơn 1 năm. Có thông tin cho biết việc bức hại [trong khi giam giữ] khiến bà chỉ còn da bọc xương và cần người giúp đỡ đi lại.
Ngày 15 tháng 8 năm 2020, gia đình nhận được thông báo cho biết bà Nguy, người phụ nữ 72 tuổi, đã qua đời vì bệnh bạch cầu. Chính quyền từ chối cung cấp thêm thông tin về cái chết của bà, nhưng gia đình nghi ngờ bà đã bị tra tấn đến chết.
Trường hợp 5: Bà Vạn Đại Cửu qua đời vài tuần sau khi được thả khỏi trung tâm tẩy não
Bà Vạn Đại Cửu, ở quận Hán Dương, Vũ Hán, được thả vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, sau khi mãn hạn 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Chưa đầy 1 tháng sau, ngày 6 tháng 5 năm 2019, bà lại bị bắt, và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Ngọc Duẩn ở quận Hán Dương. Khi được thả vài tháng sau, bà hôn mê và không thể tự chăm sóc bản thân. Bà qua đời vào tháng 10 năm 2019, và gia đình bà nghi ngờ chính quyền đã đầu độc bà.
Bắt giữ hàng loạt và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công
Bức hại trong năm 2019
Năm 2011, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) tỉnh Hồ Bắc và Phòng 610 lợi dụng sự kiện“Thế vận hội Quân sự Thế giới” [diễn ra] ở Vũ Hán để tăng cường bức hại. Trong năm 2019, 23 học viên bị kết án, 353 người bị bắt và 176 người bị sách nhiễu. Chỉ tính riêng ở Vũ Hán, ít nhất 144 học viên bị bắt và 92 người bị sách nhiễu, ít nhất 30 người bị giam trong các trung tâm tẩy não, 59 người bị giam trong các trại tạm giam, 4 người qua đời do bị bức hại.
Ngày 5 tháng 9 năm 2019, ông Uông Tân Quốc, 67 tuổi, bị bắt ở Vũ Hán và bị giam giữ hơn 1 năm. Sau đó, ông bị chuyển đến Bệnh viện Phục hồi Chức năng Vũ Hán. Ông gần như bị mù mắt trái và mất thính lực cả hai tai do bị tra tấn trong trại tạm giam. Ông cũng bị cao huyết áp và mắc bệnh tim mạch.
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, ngay trước Quốc khánh lần thứ 70 của ĐCSTQ vào ngày 1 tháng 10 và Thế vận hội Quân sự Thế giới lần thứ 7 từ ngày 18 tới ngày 27 tháng 10 tại Vũ Hán, ít nhất 40 học viên bị bắt trong một vụ bắt giữ hàng loạt.
Vài tháng trước vụ bắt giữ hàng loạt này, cảnh sát từ Đồn Công an Chợ Đa Lạc Khẩu ở quận Đông Tây Hồ đã tổng hợp các đoạn phim về các học viên Pháp Luân Công được ghi lại trên camera giám sát khi họ giảng chân tướng hoặc phát tặng tài liệu thông tin cho mọi người về Pháp Luân Công ở trong hoặc gần Chợ Đa Lạc Khẩu. Cảnh sát in ảnh các học viên và dán lên những chiếc túi lớn được sử dụng để đựng vật phẩm bị tịch thu từ các học viên bị bắt.
Bức hại trong năm 2020
Trong năm 2020, 3 học viên đã chết do bị bức hại, 38 người bị kết án, 20 người bị xét xử và ít nhất 573 học viên bị bắt hoặc sách nhiễu. Nhà của một số học viên cũng bị lục soát. Cảnh sát thành phố Tiên Đào thậm chí còn treo thưởng 1.000 Nhân dân tệ cho ai tố giác học viên Pháp Luân Công.
Theo chỉ thị của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Hoàng Cương, chính quyền Thành phố Ma Thành, Huyện Hồng An, Huyện Hoàng Mai, Huyện Tây Thủy, Huyện Kỳ Xuân và Thành phố Vũ Huyệt đã điều động một lượng đông đảo cảnh sát đến sách nhiễu các học viên tại nhà, đồng thời ra lệnh cho họ phải viết cam kết từ bỏ đức tin. Tuyên truyền phỉ báng được đăng trên các bản tin khu phố và bảng quảng cáo điện tử. Người dân địa phương được khuyến khích tố giác các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.
Bức hại trong năm 2021
Trong năm 2021, 11 học viên ở Hồ Bắc bị bức hại đến chết, 38 người bị kết án, 123 người bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não, 321 người bị bắt, 485 người bị sách nhiễu và 21 người bị bức hại về tài chính.
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, khi 7 cư dân Vũ Hán, bao gồm bà Chu Ngọc Anh, 83 tuổi, bà Lương, 76 tuổi, bà Lưu Vân Lệ, 71 tuổi, ông Từ Nam Sơn, 70 tuổi, bà Đường Lệ Hoa, 66 tuổi, bà Vu Thế Phương, 57 tuổi và bà Đồng Lệ, khoảng 43 tuổi, đang học Pháp nhóm tại nhà bà Chu, thì một cảnh sát đột nhiên đột nhập bằng cách cắt các thanh chắn cửa sổ nhà bà Chu.
Viên cảnh sát này mở cửa để những cảnh sát khác đột nhập vào. Cảnh sát bắt tất cả học viên có mặt ở đó và đưa họ đến đồn công an. Sau đó, các học viên bị thẩm vấn, chụp ảnh, lấy mẫu máu, dấu vân tay và dấu chân. Bà Chu và bà Lưu bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Quận Vũ Xương.
Bức hại trong năm 2022 và 2023
Trong năm 2022 và 2023, ít nhất 19 học viên đã chết do bức hại, 71 người bị kết án và phạt tiền tổng cộng 236.000 Nhân dân tệ, 392 người bị bắt, 120 người bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não, 5 người trong các bệnh viện tâm thần và 517 người bị sách nhiễu. 49 học viên khác bị bức hại về tài chính, bao gồm cả đình chỉ lương hưu hoặc đuổi việc.
Ông Chu Hồng Lượng, chuyên làm những việc vặt tại một trung tâm mua sắm địa phương, bị bắt tại nơi làm việc vào khoảng 4 giờ chiều ngày 10 tháng 3 năm 2023. 5 cảnh sát bắt giữ từ Đồn Công an Tây Thành, trong đó chỉ có 1 người mặc cảnh phục, đưa ông về nhà. Sau khi lục soát, cảnh sát ra lệnh cho ông Chu đi cùng họ. Ông từ chối hợp tác, nói rằng ông cần phải chăm sóc người mẹ 80 tuổi bị tàn tật của mình. Sau đó 4 cảnh sát dùng thắt lưng đánh ông.
Ông Chu chạy khỏi khu chung cư của mình, nhưng cảnh sát nhanh chóng bắt được ông rồi tiếp tục đánh đập. Họ không dừng tay, ngay cả khi hàng xóm của ông lên án cảnh sát vì đánh người tốt như ông. Sau đó, cảnh sát đưa ông Chu về nhà, tiến hành lục soát nhà lần thứ hai, rồi đưa ông đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Tùy Châu.
Năm 2024, ông Chu bị kết án 3,5 năm tù. Ông bị chuyển vào Nhà tù Sa Dương vào ngày 19 tháng 4 năm 2024.
Bức hại trong năm 2024
Trong nửa đầu năm 2024, 117 học viên đã bị bắt ở tỉnh Hồ Bắc. Ít nhất 2 học viên, ông Âu Dương Hải Văn và bà Trần Tự Trân, đã chết do bị bức hại. Một vụ bắt giữ hàng loạt đã xảy ra tại quận Tiên An, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2024.
Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2024, bà Trương Hải Trân, một cư dân 76 tuổi ở thành phố Vũ Hán, bị 3 cảnh sát mặc thường phục bắt tại nhà. Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công, chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy nghe nhạc cùng nhiều đồ dùng cá nhân khác của bà.
Bà Trương bị đưa đến Đồn Công an Phố Tiền Xuyên để thẩm vấn. Tại đây, bà bị chụp ảnh, quay phim và lấy mẫu máu. Sau 1 ngày bị giam tại một trung tâm y tế, bà bị đưa đến một viện dưỡng lão trên phố Thái Trá, quận Hoàng Bì, bị cách ly và bị yêu cầu ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.
Tẩy não các học viên Pháp Luân Công
Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, Hồ Bắc theo sát chính quyền trung ương trong việc bức hại các học viên. Vì vậy, họ đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các khóa tẩy não các học viên.
Năm 2021, tỉnh Hồ Bắc có 27 trung tâm tẩy não, trong đó 15 trung tâm ở thủ phủ Vũ Hán. Ít nhất 123 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não này, và bị bắt học các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công.
Để triển khai chiến dịch “Xóa sổ” của ĐCSTQ nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen phải từ bỏ đức tin, chính quyền Vũ Hán huy động cảnh sát ở nhiều quận bắt giữ các học viên địa phương rồi đưa họ vào các trung tâm tẩy não. Sau đó, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 của thành phố ký hợp đồng với những “cộng tác viên” (các cựu học viên đã từ bỏ tu luyện) để phục vụ ĐCSTQ trong cuộc bức hại. Thành phố trả công rất hậu hĩnh cho những cộng tác viên này để tra tấn và “chuyển hóa” các học viên trong các trung tâm tẩy não. Chính quyền cũng thuê một cảnh sát về hưu, người rất có kinh nghiệm trong việc tra tấn các học viên, để làm việc trong các trung tâm tẩy não ở các quận khác nhau. Ít nhất 10 trung tâm tẩy não mới được thành lập ở Vũ Hán trong thời gian này.
Bà Lý Ngọc Trân, một cư dân 72 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt tại nhà vào ngày 6 tháng 6 năm 2021. Bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Vương Gia Hà và bị giam giữ trong một căn phòng tối trên tầng hai. Lính canh bắt bà xem các video vu khống Pháp Luân Công, và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối hợp tác và tuyệt thực để phản đối. Lính canh thay phiên nhau giám sát, và không cho bà ngủ trong 4 ngày. Bà cũng bị bắt đứng trong nhiều giờ. Vào ngày thứ 5, lính canh bức thực bà. Bà vô cùng đau đớn, mắt trợn ngược và gần như đã chết.
Trong năm 2022, ít nhất 60 học viên bị giam giữ trong 9 trung tâm tẩy não ở Vũ Hán, trong đó có Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan ở quận Kiều Khẩu và Trung tâm Tẩy não Bạch Sa Châu ở quận Vũ Xương.
Bà Hồ Diễm Hoa, một cư dân 57 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt vào ngày 31 tháng 5 năm 2023, ngay bên ngoài khu chung cư nơi bà sinh sống, khi bà về nhà sau giờ làm việc. Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà bà và đưa bà đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Vũ Hán trong 10 ngày. Vào ngày 11 tháng 6, khi thời hạn giam giữ đã hết, nhưng bà không được thả mà bị đưa đến Bệnh viện Hữu Phúc (một bệnh viện tâm thần ở phía đông Ga tàu Hán Khẩu ở Vũ Hán) và bị giam giữ đó trong gần 2 tháng. Ngày 8 tháng 8, cảnh sát cạy cửa và lục soát nhà bà. Vài giờ sau, họ đón bà từ bệnh viện tâm thần và đưa đến Trung tâm Tẩy não Quận Giang Hán.
Ngày 24 tháng 10 năm 2023, bà Khổng Cửu Hồng bị bắt, và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Bà tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Mặc dù tình trạng của bà rất nghiêm trọng, nhưng cảnh sát từ chối thả bà, mà chuyển bà đến trại tạm giam Vân Mộng. Ngày 12 tháng 11, bà bị đưa đến Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hán Xuyên. Tháng 5 năm 2024, Tòa án thành phố An Lục kết án bà 7 năm tù.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/24/488959.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/9/225406.html
Đăng ngày 07-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.