Nữ cư dân được bảo lãnh tại ngoại bị đưa thẳng đến nhà tù để thi hành bản án oan vì tín ngưỡng của bà
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-08-2025] Một nữ cư dân ở Bắc Kinh đang được bảo lãnh tại ngoại thì bị viên chức nhà tù đưa thẳng đến Nhà tù Đại Hưng vào ngày 25 tháng 7 năm 2025 để thi hành án ba năm chín tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Bà Thạch Thúy Anh trước đó bị bắt ngày 19 tháng 8 năm 2020 cùng với con gái bà là cô Quách Manh khi đang mua sắm trong một siêu thị. Công an đã khám xét nơi ở của họ và tịch thu các vật phẩm liên quan đến Pháp Luân Công. Họ tuyên bố đã theo dõi cả hai người trong ba tháng và đã chụp nhiều ảnh họ nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.
Cô Quách bị giam tại Trại tạm giam Quận Xương Bình và lệnh bắt giữ cô đã được phê duyệt. Công tố viên Chu Cát Bằng ở Viện Kiểm sát Quận Xương Bình đã truy tố cô và thẩm phán Vương Oánh ở Tòa án Quận Xương Bình đã đưa cô Quách ra xét xử. Không rõ liệu cô có bị kết án hay không.
Trong khi bà Thạch được tại bảo lãnh ngoại vào ngày 21 tháng 8 năm 2020, người từ Viện Kiểm sát Quận Xương Bình đã quấy rối bà nhiều lần và đe dọa rằng họ cũng có thể truy tố bà.
Người ở Nhà tù Đại Hưng đột nhiên xuất hiện tại nhà bà Thạch vào ngày 25 tháng 7 năm 2025 và đưa bà đến nhà tù để thụ án ba năm chín tháng. Không rõ phiên tòa (nếu thực sự có) được tổ chức khi nào.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/26/498782.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/1/229628.html