Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2025] Một người đàn ông 65 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang thụ án ba năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Tòa án phúc thẩm địa phương đã nhiều lần từ chối thụ lý đơn đề nghị tái thẩm vụ án của ông.

Ông Kim Hiểu Phong bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 và bị kết án ba năm tù vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Sau khi tòa án trung cấp thành phố Thẩm Dương bác đơn kháng cáo của ông vào ngày 28 tháng 5 năm 2025, ông bị đưa đến nhà tù số 1 thành phố Thẩm Dương vào ngày 28 tháng 7.

a16222edd64a9dcd8d3e303481d714ec.jpg

Ông Kim Hiểu Phong

Ngay sau khi ông Kim được chuyển từ trại tạm giam quận Đại Đông đến phân khu 14 của nhà tù số 1 thành phố Thẩm Dương vào ngày 28 tháng 7 năm 2025, gia đình ông đã gửi hai yêu cầu tới ban quản lý nhà tù, bao gồm yêu cầu được gặp mặt trực tiếp và yêu cầu đảm bảo an toàn cho ông Kim trong tù.

Gia đình cũng đã gửi đơn đề nghị tái thẩm vụ án của ông Kim cho giám thị và phó giám thị nhà tù.

Cuối cùng, nhà tù đã cho phép gia đình đến thăm ông Kim khi ông vẫn còn bị giam ở phân khu 14, nơi dành cho các tù nhân mới nhập trại. Các lính canh đã lục soát túi của gia đình để đảm bảo họ không mang theo bất kỳ giấy tờ hay tài liệu nào. Họ cũng cấm gia đình đề cập đến Pháp Luân Công hoặc thảo luận về vụ án của ông.

Gia đình đã khiếu nại các lính canh. Một quan chức nhà tù đã gặp gia đình. Ông ta nghi ngờ họ ghi âm cuộc trò chuyện và kiểm tra điện thoại của họ. Cuối cùng, ông ta hứa sẽ không tước quyền đệ đơn đề nghị tái thẩm vụ án của ông Kim. Tuy nhiên, ông ta đã tịch thu các tài liệu pháp lý liên quan đến quyền lợi của ông Kim mà gia đình mang theo.

Sau thời gian định hướng, ngày 8 tháng 8 năm 2025, ông Kim bị chuyển đến phân khu 15. Gia đình ông lại yêu cầu được gặp ông nhưng bị từ chối. Họ đã tìm đến ban quản lý nhà tù và cuối cùng được gặp ông Kim vào ngày 18 tháng 8. Một cai ngục có số hiệu 2101422 liên tục ngắt lời cuộc trò chuyện và cảnh cáo gia đình không được đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến quy trình pháp lý.

Hiện tại, nhờ sự can thiệp của gia đình, tinh thần của ông Kim vẫn tốt. Ông vẫn đang vật lộn để hồi phục sau căn bệnh dạ dày tái phát sau khi bị bắt. Sức khỏe của ông vẫn còn rất yếu.

Gia đình ông Kim cũng đã nhiều lần đến tòa án trung cấp thành phố Thẩm Dương để nộp đơn đề nghị tái thẩm vụ án của ông. Nhân viên tiếp dân đã từ chối thụ lý hồ sơ với lý do có lệnh từ cấp trên. Sau những nỗ lực kiên trì của gia đình, nhân viên tiếp dân đã nhượng bộ. Ông Ngụy Tăng Khuê, phó chánh án tòa án, đã gặp gia đình.

Ông Ngụy đã cố gắng thuyết phục gia đình từ bỏ nỗ lực đệ đơn đề nghị tái thẩm vụ án. Ông ta tuyên bố rằng mình có cơ sở pháp lý để gán cho Pháp Luân Công là tà giáo, nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Ông ta nói cần phải hỏi ý kiến của chánh án Thẩm Oánh trước khi đưa ra cơ sở pháp lý. Ông ta vẫn chưa gọi lại cho gia đình như đã hứa.

Một số học viên địa phương khác cũng không được tòa án trung cấp chấp nhận đơn đề nghị tái thẩm vụ án của họ.

Các báo cáo liên quan:

Hai cư dân cao tuổi ở Liêu Ninh bị bác đơn kháng cáo vì tu luyện Pháp Luân Công

Nam cư dân ở Liêu Ninh bị kết án 3 năm tù, người bào chữa đệ đơn khiếu nại thẩm phán vì từ chối mở phiên xử công khai

Hai cư dân 71 và 65 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh bị kết án tù vì tập Pháp Luân Công

Hai cư dân Liêu Ninh bị đưa ra xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Liêu Ninh: Nam học viên trong tình trạng sức khoẻ kém bị xét xử vì đức tin của mình, người bào chữa yêu cầu bãi nhiệm công tố viên và thẩm phán

Người đàn ông Liêu Ninh sắp phải hầu tòa vì môn tu luyện khiến ông thành một người tốt hơn

Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 130 người dân bị bắt giữ vì đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/24/498700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/30/229598.html