Nữ học viên 82 tuổi bị tống giam để thụ một án tù phi pháp 3 năm đã tuyên vào năm 2023
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ
[MINH HUỆ 19-08-2025] Một phụ nữ 82 tuổi bị tống giam vào tháng 5 năm 2025 để thụ một án tù phi pháp 3 năm đã tuyên vào năm 2023 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Bà Triệu Quế Liên ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, bị người của Đồn Công an Mục Gia Doanh sách nhiễu tại nhà vào ngày 19 tháng 1 năm 2022. Trong vài tháng sau, cảnh sát đã nhiều lần quay lại và đe dọa kết án bà Triệu 7 năm tù nếu bà không tới đồn công an này ký giấy tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Lo sợ trước bức hại, con trai và con gái bà cố gắng thuyết phục bà phối hợp với cảnh sát. Tuy nhiên, bà từ chối tuân theo. Con trai bà còn đe dọa dừng hỗ trợ tài chính cho bà, thế nhưng bà vẫn kiên định đức tin của mình.
Ngay sau đó, Viện Kiểm sát Quận Tùng Sơn đã tới 8 lần để tìm bà Triệu. Một ngày, họ tới để đưa bà bản cáo tráng. Khi ấy bà không có ở nhà, nên họ gọi thợ khóa đến để phá khóa vào nhà. Sau đó, Tòa án Quận Tùng Sơn đã tổ chức phiên tòa xét xử bà tại nhà bà và kết án bà 3 năm án treo vào năm 2023, thế nhưng chưa rõ thời điểm chính xác.
Đầu năm 2025, nhân viên tòa án bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà bà Triệu và lệnh cho bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà đã trả lời không.
Tháng 5 năm 2025, cảnh sát bắt bà Triệu tại nhà và đưa thẳng bà tới Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ.
Bức hại trong quá khứ
Bà Triệu bị bệnh về mắt khi mới 7 tuổi và bị mù mắt phải. Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, thị lực của bà đã phục hồi và các vết thâm trên mặt bà cũng biến mất. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà bị kết án 2 án lao động cưỡng bức và một án tù 3,5 năm. Đến năm 2023, bà lại bị kết án.
Bà Triệu bị bắt lần đầu vào ngày 21 tháng 7 năm 1999, ngay sau ngày mà cuộc bức hại Pháp Luân Công chính thức được phát động và bà đã bị giam giữ 24 tiếng đồng hồ.
Bà Triệu cùng 8 học viên Pháp Luân Công khác tới Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bắt giữ ở Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi bà bị đưa trở lại Xích Phong. Lương Chiêm Đình, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Tùng Sơn, đã đánh đập và lăng mạ bà. Sau đó bà bị kết án một năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hô Hòa Hạo Đặc. Chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị bắt phải đứng nhiều giờ mỗi ngày trong ba tháng.
Ngay sau khi bà Triệu được trả tự do, bà lại bị bắt sau khi bị tố giác chỉ vì giảng chân tướng về cuộc bức hại. Bà bị nhốt phi pháp 1 ngày trong một chiếc lồng sắt tại đồn công an và sau đó bị chuyển vào Trại tạm giam Đường Viên Lâm. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam này 21 ngày.
Vào năm 2003, để tránh bị bức hại thêm, bà Triệu buộc phải rời khỏi nhà sống nay đây mai đó.
Dưới chỉ đạo của Từ Quốc Phong, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Tùng Sơn, 21 cảnh sát từ Đồn Công an Thị trấn Đại Miếu đã đột nhập vào nhà bà Triệu lúc 22 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2008. Vì bà từ chối mở cửa, cảnh sát đã xịt hơi cay vào nhà bà và đập vỡ cửa sổ để đột nhập vào.
Cả bà Triệu và chồng bà là ông Trần Tông Vũ, đều bị cảnh sát bắt đi. Sau khi bị giam giữ qua đêm trong Đồn Công an Thị trấn Đại Miếu, họ bị chuyển vào Trại tạm giam Quận Tùng Sơn. Mười ngày sau đó, ông Trần được thả. Còn bà Triệu vẫn bị giam giữ và bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hô Hòa Hạo Đặc vào khoảng tháng 9 năm 2008 để thụ một án lao động phi pháp thời hạn 1,5 năm.
Một ngày vào năm 2011, bà Triệu cùng em gái đang đi xe hơi thì bị một cảnh sát giao thông chặn lại. Bởi vì thấy trên xe hơi có treo thông tin chân tướng Pháp Luân Công, nên viên cảnh sát này đã gọi cho Đội An ninh Nội địa Quận Hồng Sơn. Và rồi 2 cảnh sát đã tới và bắt giữ họ. Sau đó, Lương Chiêm Đình, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Hồng Sơn, đã chuyển trường hợp bà Triệu tới Viện Kiểm sát Quận Hồng Sơn. Bà nhanh chóng bị truy tố và sau đó bị Tòa án Quận Hồng Sơn kết án 3,5 năm.
Trong khi đang phải thụ án tại Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ, bà Triệu bị các tù nhân giám sát suốt ngày đêm, những tù nhân này cũng vô cớ đánh đập và lăng mạ bà. Bà thậm chí còn không được phép cử động hay trở mình khi ngủ.
Tháng 9 năm 2021, bà Triệu lại bị bắt trong khi đang đi bộ trên đường. Bà bị giam giữ trong Đồn Công an Mục Gia Doanh và được thả ra vài giờ sau đó.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/19/498543.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/25/229526.html


