Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-08-2025] Tháng 7 năm 2025, 26 năm sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh bức hại, các học viên Pháp Luân Công ở 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách mới gồm các quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên yêu cầu chính phủ của họ phải buộc những kẻ thủ phạm phải chịu trách nhiệm, cấm nhập cảnh và/hoặc đóng băng tài sản của những người này cùng các thành viên gia đình họ.

45 quốc gia này bao gồm khối Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand), tất cả 27 quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và 13 quốc gia ở các châu lục khác. Các quốc gia EU bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta. 13 quốc gia còn lại nằm ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay.

Theo báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố, tại một cuộc họp do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5 năm 2024, ĐCSTQ nhấn mạnh mục tiêu : “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây để trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Bằng mọi giá phải ngăn chặn hành vi đó”.

Trong số những thủ phạm bị nêu tên có Lưu Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Hắc Long Giang, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC), và Chủ nhiệm Văn phòng Pháp trị tỉnh ủy.

Thông tin thủ phạm

Họ và tên: Lưu (họ) Huệ (tên), (tên tiếng Trung: 刘惠)

Giới tính: Nam

Quốc gia: Trung Quốc

Ngày/năm sinh: tháng 9 năm 1966

Nơi sinh: Không rõ

2d3de16309bf1c1682e73f2e88e76d63.jpg

Chức vụ

Tháng 1 năm 2016 – tháng 9 năm 2016: Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Khu tự trị Nội Mông, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật khu tự trị Nội Mông

Tháng 9 năm 2016 – tháng 9 năm 2021: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh An Huy

Tháng 9 năm 2021 – tháng 12 năm 2022: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh An Huy

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – nay: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang

Tội ác chính

Ủy ban Chính trị và Pháp luật [là cơ quan] được trao quyền giám sát hệ thống công an và tư pháp. Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cơ quan này đã đóng vai trò là văn phòng chỉ huy trung ương, thực thi chính sách đàn áp mang tính thể chế và có hệ thống.

Tỉnh Hắc Long Giang là một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc Đại lục. Trong số 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương, Hắc Long Giang đứng đầu về số ca tử vong đã được xác nhận của các học viên.

Kể từ khi ông Lưu nhậm chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang vào năm 2022, ông ta tiếp tục thực hiện chính sách bức hại. Ít nhất 21 học viên đã qua đời vì bị bức hại trong nhiệm kỳ của ông ta, bao gồm Nhậm Trường Bân (2024), Lý Ngọc Trân (2024), Đổng Văn Thành (2024), Dương Kiệt (2024), Nhậm Như Kiệt (2024), Quách Tông Doanh (2024), Trương Quế Phương (2024), Lưu Tường (2024), Điền Tự Cường (2024), Trương Chí Mẫn (2024), Ngụy Văn Thần (2024), Xà Hoài Trung (2024), Lý Trường An (2023), Mưu Vĩnh Hà (2023), Quan Hồng Diễm (2023), Đằng Thục Lệ (2023), Vương Vũ Đông (2023), Thang Xuân Hoa (2023), Vương Mậu Kiệt (2023), Trần Lệ Hoa (2023), Mã Trình Tường (2023).

Bức hại trong năm 2023

Năm 2023, 118 học viên ở tỉnh Hắc Long Giang bị kết án, 366 học viên bị bắt giữ và 180 người bị sách nhiễu.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, cảnh sát ở thành phố Đại Khánh đã bắt giữ ít nhất 18 học viên. Bà Diêu Khánh Vân, bà Trương Quế Hương, 65 tuổi, và bà Điền Nghênh Xuân, 66 tuổi, đã bị cảnh sát đánh đập vì kháng cự việc bắt giữ.

Tại thành phố Triệu Đông, hơn 50 học viên đã bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 9 năm 2023. Hai người trong số họ đã qua đời, năm người bị kết án tù và hai người khác phải đối mặt với việc bị bắt lại hoặc bị sách nhiễu.

Bức hại trong năm 2024

Năm 2024, 60 học viên ở Hắc Long Giang bị kết án, 185 người bị bắt giữ, 213 người bị sách nhiễu.

18 học viên ở thành phố Ninh An đã bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2024. Hai học viên đã được thả ngay sau đó do tuổi cao và sức khỏe kém. Tất cả các học viên khác đều bị đưa đến trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang, hoặc bị tạm giam hành chính hoặc tạm giam hình sự. Mẫu Đơn Giang quản lý thành phố Ninh An.

Theo một người trong cuộc, tất cả các học viên bị bắt đã bị cảnh sát theo dõi một thời gian trước khi bị bắt giữ hàng loạt. Một số người bị bắt tại nhà, một số người bị bắt khi đang ra ngoài giảng chân tướng.

Ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2024, hơn 30 học viên bị bắt tại Tuy Hóa. Cuộc càn quét của cảnh sát do Sở Công an tỉnh Hắc Long Giang trực tiếp chỉ đạo. Sáu học viên bị giam giữ và các học viên khác được thả trong cùng ngày.

Cuối tháng 9 năm 2024, bà Từ Quế Cần, một học viên Pháp Luân Công ngoài 70 tuổi ở thành phố Mẫu Đơn Giang, bị buộc phải rời nhà lưu lạc để tránh bị kết án vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát thành phố Mẫu Đơn Giang đã dùng hành vi côn đồ bắt cóc con gái bà làm con tin, buộc bà Từ phải ra nộp mình.

Phẫn nộ trước hành động đê hèn của cảnh sát, chồng bà Từ bị xuất huyết não và qua đời. Bị đưa đến trại tạm giam địa phương, bà Từ không được phép tham dự đám tang của ông.

Bức hại trong năm 2025

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025, 60 học viên ở tỉnh Hắc Long Giang bị kết án, 49 người bị bắt giữ và 75 người bị sách nhiễu.

Sáng ngày 11 tháng 2 năm 2025, ông Chu Lập Đông, bà Vương Thục Hương và một học viên khác không rõ tên đã bị khoảng 20 cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa quận Kê Quan bắt giữ. Nhà của họ bị lục soát. Cảnh sát đã thu giữ máy tính, điện thoại di động, máy in và nhiều vật dụng cá nhân khác của ông Chu. Không rõ họ đang bị giam giữ ở đâu.

Ngày 10 tháng 5 năm 2025, hơn 20 học viên ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ bị bắt giữ. Hầu hết họ đều bị thẩm vấn phi pháp. Cảnh sát cũng cưỡng ép họ để chụp ảnh và lấy dấu vân tay. Sau đó họ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Những người được cho là không đủ điều kiện để giam giữ được tại ngoại và bị giám sát chặt chẽ. Những người còn lại bị đưa đến trại tạm giam thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ.

Đối với các học viên bị nhắm đến, rõ ràng là cảnh sát đã theo dõi họ trong một thời gian dài trước khi bắt giữ hàng loạt. Cảnh sát có thể cung cấp chi tiết về các hoạt động hàng ngày của các học viên, bao gồm cả màu quần áo họ mặc vào một ngày cụ thể cũng như địa điểm và thời gian những nơi họ đã đến. Cảnh sát không xuất trình lệnh khám xét hoặc tiết lộ danh tính trong các vụ bắt giữ. Một số còn đưa ra tên giả.

Tất cả nhà của các học viên đều bị đột kích, và sách Pháp Luân Công của họ bị tịch thu. Cảnh sát cũng thu giữ các vật có giá trị khác, bao gồm cả quần áo hàng hiệu và vật gia truyền.

Các trường hợp tử vong điển hình

Trường hợp 1: Người đàn ông 60 tuổi tử vong trong khi bị giam giữ, chỉ năm ngày sau khi nhập trại giam

Ông Nhậm Trường Bân, một cư dân 60 tuổi ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã tử vong năm ngày sau khi bị đưa vào Nhà tù Song Áp Sơn để thụ án ba năm. Trên thi thể ông có nhiều vết bầm tím và thương tích, mắt ông có quầng thâm và đầu có nhiều vết khâu.

d6f46955b53c7501619860cd14ec59dc.jpg

Ông Nhậm Trường Bân

Theo chị gái của ông Nhậm, bà nhận được một cuộc gọi từ nhà tù vào khoảng 8 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 2024, báo rằng ông Nhậm đã qua đời trong một tình huống cấp cứu y tế. Bà yêu cầu được biết nguyên nhân cái chết, nhưng người gọi từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào, ngoại trừ việc thi thể của ông Nhậm đã được đưa đến nhà tang lễ.

Chị gái của ông Nhậm ngay lập tức thông báo tin buồn cho các thành viên khác trong gia đình, và họ đã vội vã đến nhà tang lễ, nơi họ nhìn thấy thi thể bầm tím của ông Nhậm.

Khi gia đình đặt câu hỏi liệu người thân của họ có bị tra tấn đến chết hay không, các lính canh tuyên bố rằng ông Nhậm rất yếu khi được đưa vào tù, và họ đã sắp xếp hai tù nhân để “chăm sóc” ông. Họ cũng nói rằng ông Nhậm bị ngã khi đang tắm, do đó gây ra những vết thương trên đầu và cơ thể.

Gia đình ông Nhậm cho rằng ông rất khỏe mạnh khi bị bắt, và đặt câu hỏi làm thế nào ông có thể trở nên yếu như vậy sau một tuần bị giam giữ. Nếu nhà tù thực sự đã sắp xếp hai tù nhân để “chăm sóc” ông, tại sao họ lại không thể ngăn ông ngã trong khi tắm?

Ông Nhậm, một cựu nhân viên nhà máy kính, bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát vào ngày 14 tháng 9 năm 2024, và bị kết án ba năm tù vào ngày 25 tháng 7 năm 2024. Ông bị chuyển đến Nhà tù Song Áp Sơn vào ngày 23 tháng 9, chỉ năm ngày sau đã bị bức hại đến chết.

Trường hợp 2: Người phụ nữ 74 tuổi qua đời khi đang thụ án bốn năm tù vì đức tin của mình

Bà Lý Ngọc Trân, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, bị kết án oan bốn năm tù, vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, bà bị bắt cóc đến khu giám sát huấn luyện tập trung của nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang để bức hại, sau đó bị chuyển đến khu giam số 8. Vào đầu tháng 1 năm 2024, bà đã bị nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang bức hại đến chết. Theo người trong cuộc cho biết: Bà Lý Ngọc Trân bị phạm nhân hình sự Lý Quế Mai đánh đập đến xuất huyết não, được đưa đến bệnh viện trung tâm và qua đời sau khoảng một tuần. Phạm nhân hình sự Lý Quế Mai chỉ bị phạt biệt giam.

Trường hợp 3: Người phụ nữ Hắc Long Giang 63 tuổi bị tra tấn đến chết khi đang thụ án 7,5 năm tù

Bà Quan Hồng Diễm, một cư dân 63 tuổi ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, qua đời vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, khi đang thụ án 7,5 năm tù tại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Bà Quan bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 và bị tòa án quận Gia Tử Hà kết tội vào cuối tháng 12 năm 2022. Sau khi bà bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang, các cai ngục đã yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà kiên định với đức tin của mình và bị tra tấn dưới nhiều hình thức khác nhau, cuối cùng bà bị bức hại đến chết vào tháng 11 năm 2023.

Trong các chi tiết về việc tra tấn bà Quan vẫn đang được điều tra, khi vào tù, có khả năng bà đã bị giam giữ đầu tiên trong đội nghiêm quản, được chỉ định cho các học viên Pháp Luân Công mới vào tù.

Theo các học viên từng bị giam trong đội này, mỗi người họ đều phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ 3:30 sáng đến 10 giờ tối hàng ngày, trong khi bị buộc phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công lặp đi lặp lại. Họ không được phép nói chuyện với nhau. Những người vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị lăng mạ và đánh đập dã man. Họ cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh và một số người phải đại tiện ra quần. Các cai ngục cũng hạn chế hoặc cấm hoàn toàn họ mua các nhu yếu phẩm hàng ngày, đồng thời giới hạn bữa ăn của họ xuống còn hai bữa mỗi ngày vào cuối tuần.

Trường hợp 4: Người đàn ông Hắc Long Giang 53 tuổi qua đời vào năm 2023 khi đang thụ án 12 năm tù

Ông Lý Trường An ở huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, qua đời tại một bệnh viện vào ngày 24 tháng 9 năm 2023, khi đang thụ án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông hưởng dương 53 tuổi.

Ông Lý, một tài xế xe tải, liên tục trở thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin của mình sau khi ĐCSTQ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Sau lần bắt giữ cuối cùng vào ngày 21 tháng 5 năm 2015, ông bị kết án 12 năm tù vào ngày 28 tháng 10 năm 2015, và bị đưa vào nhà tù Hô Lan.

Ngày 23 tháng 5 năm 2016, vì ông Lý từ chối mặc đồng phục tù nhân hoặc trả lời điểm danh, ông bị đánh đập và biệt giam trong 13 ngày. Ông chỉ được cho một chiếc bánh bao hấp mỗi ngày và phải chịu bức hại liên tục.

Các lính canh đã đánh ông Lý một lần nữa vào tháng 7 năm 2018 vì ông từ chối mặc đồng phục của tù nhân. Họ biệt giam ông và không cho ông ra ngoài cho đến khi ông bị bệnh nặng do tuyệt thực.

Trong năm tiếp theo, đội trưởng Hứa Văn Long đã biệt giam ông Lý thêm năm lần nữa với lý do ông từ chối mặc đồng phục tù nhân hoặc lao động khổ sai. Một lần ông bị một lính canh đánh đập dã man đến nỗi mặt ông bê bết máu. Các lính canh cũng xúi giục các tù nhân đánh ông, và họ đã đánh gãy một chiếc răng của ông. Các lính canh không làm gì để trừng phạt các tù nhân nên những người này sau đó đã đánh ông Lý còn dã man hơn.

Cuối năm 2022, nhà tù tổ chức lại và đặt ông Lý dưới sự quản lý của một đội “chống bạo động” mới thành lập. Ông từ chối tuân thủ mệnh lệnh của đội mới và liên tục bị biệt giam. Ông tuyệt thực để phản đối và liên tục bị bức thực.

Sức khỏe của ông Lý suy giảm do bị bức thực và tra tấn lâu dài. Khoảng tháng 11 năm 2022, ông bị phù toàn thân, tích tụ dịch ổ bụng và xơ gan. Thay vì quy trách nhiệm cho những kẻ bức hại ông, nhà tù lại tống tiền gia đình ông 50.000 Nhân dân tệ để trang trải “chi phí y tế” của ông.

Ông Lý rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa đến bệnh viện, nơi ông qua đời một tuần sau đó vào ngày 24 tháng 9 năm 2023. Theo những người trong cuộc, ít nhất 16 học viên Pháp Luân Công khác cũng đã qua đời sau khi bị bức hại trong Nhà tù Hô Lan, nơi được thiết kế như một nhà tù an ninh cao để giam giữ các tử tù và các tù nhân có án tù ít nhất 15 năm. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nó đã trở thành cơ sở chính giam giữ các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang.

Các vụ kết án tiêu biểu

Trường hợp 1: Giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu bị kết án 4,5 năm tù sau lần bắt giữ thứ 16

Ông Cao Khoa, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2022 vì phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Mặc dù ông được tại ngoại vài ngày sau đó do huyết áp cao, cảnh sát bắt đầu gọi cho ông từ tháng 2 năm 2023 và ra lệnh cho ông phải trình diện viện kiểm sát. Ông từ chối đi và rời nhà để tránh cảnh sát. Thay vào đó, cảnh sát và nhân viên ủy ban đường phố địa phương đã sách nhiễu vợ và con trai ông. Họ cũng bố trí các cảnh sát bên ngoài tòa nhà chung cư của ông để theo dõi tất cả những người ra vào tòa nhà.

Gia đình ông Cao mất liên lạc với ông vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 và sau đó biết được ông bị bắt vào ngày hôm đó khi ông tình cờ gặp một cảnh sát quen biết ông trong lúc đi mua hàng tạp hóa.

Tại trại tạm giam Áp Tử Khuyên, các lính canh chỉ định hai tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm. Các tù nhân đánh đập ông Cao và không cho phép ông sử dụng nhà vệ sinh hoặc nói chuyện với người khác mà không có sự cho phép của họ. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực vào ngày thứ bảy. Ông bị sốc trong khi bị bức thực và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù tình trạng của ông nghiêm trọng, các lính canh của trại tạm giam đã cho ông xuất viện bốn ngày sau đó. Ông mất khả năng vận động và cần người hỗ trợ để đi vệ sinh.

Ông Cao sau đó bị kết án bốn năm rưỡi tù và bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan. Các chi tiết về phiên tòa, bản án và việc chuyển tù của ông vẫn đang được điều tra.

Hai lần bắt giữ gần đây nhất và bản án tù sau đó của ông Cao diễn ra sau 14 lần bắt giữ trước đó (dẫn đến năm lần bị cưỡng bức lao động). Trại lao động cưỡng bức từng từ chối nhận ông hoặc thả ông trước thời hạn trong mỗi lần ông bị đưa vào trại lao động do ông có sức khỏe kém hoặc do ông đã bị tra tấn đến nguy kịch.

Trường hợp 2: Người phụ nữ Hắc Long Giang 59 tuổi bị kết án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Mã Vân, 59 tuổi, đến từ thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cảnh sát thẩm vấn bà tại đồn cảnh sát và đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Kê Tây vào khoảng nửa đêm hôm đó.

Bà Mã bị bệnh tim nặng trong khi bị giam giữ và được đưa đến bệnh viện. Bất chấp tình trạng của bà như vậy, cảnh sát vẫn từ chối thả bà. Bà bị xét xử tại tòa án huyện Kê Đông vào ngày 14 tháng 11. Cả bà và luật sư của bà đều bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của bà và nhấn mạnh rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Thẩm phán đã kết án bà tám năm tù với mức phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Trường hợp 3: Người phụ nữ Hắc Long Giang 57 tuổi bị bí mật kết án 7 năm tù

Bà Vương Chính Dũng, 57 tuổi, đến từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2023 trong một cuộc càn quét của cảnh sát. Bà được tại ngoại năm giờ sau đó, nhưng khi thời hạn tại ngoại một năm của bà kết thúc, cảnh sát lại bắt giam bà vào ngày 19 tháng 5 năm 2024. Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ đã tổ chức một phiên điều trần trực tuyến bí mật về vụ án của bà vào cuối tháng 9 năm 2024 mà không thông báo cho gia đình bà. Bà bị kết án bảy năm tù và bị phạt 50.000 nhân dân tệ vào cuối năm 2024.

Trường hợp 4: Người phụ nữ Hắc Long Giang 59 tuổi bị kết án 9 năm tù

Bà Đỗ Tú Diễm, một cư dân 59 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt tại nhà vào ngày 1 tháng 4 năm 2024. Bà ra hầu tòa tại tòa án quận A Thành vào giữa tháng 6 năm 2024 và bị kết án chín năm tù. Bà hiện đang thụ án tại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Trường hợp 5: Hai phụ nữ Hắc Long Giang, 60 và 74 tuổi, bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai cư dân của huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án oan vào ngày 11 tháng 2 năm 2025. Bà Cao Tinh, 60 tuổi, bị kết án bốn năm tù và bị phạt 50.000 Nhân dân tệ. Bà Phó Quế Cần, 74 tuổi, nhận án hai năm mười tháng với mức phạt 100.000 Nhân dân tệ.

Hai người phụ nữ này đều bị bắt vào ngày 8 tháng 2 năm 2024. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe bắt buộc để giam giữ, bà Phó được phát hiện có chỉ số huyết áp tâm thu là 180 mmHg (phạm vi bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Bà cũng đi lại khó khăn. Nhằm thuyết phục trại tạm giam nhận bà, trưởng công an Huyện Y Lan là Lưu Chiêm Minh, đã sử dụng một đoạn video giám sát cũ cho thấy bà Phó đi lại nhanh nhẹn và dùng thông tin này để thuyết phục trại tạm giam tiếp nhận bà. Sức khỏe của bà Phó càng xấu đi trong khi bị giam giữ, và bà được tại ngoại vào cuối tháng 4 năm 2024.

Viện Kiểm sát Huyện Y Lan đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án của bà Phó và bà Cao do thiếu chứng cứ. Cảnh sát lừa bố chồng của bà Cao, ông Vương Phú Hữu, ký vào các giấy tờ buộc tội bà. Ông Vương, 83 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng teo não và đã từng mất tích vì không nhớ được đường về nhà. Trưởng công an Huyện Y Lan là Lưu Chiêm Minh cũng ép chồng, con trai và mẹ chồng 83 tuổi của bà Cao đưa ra “lời khai” chống lại bà. Ông Lưu tiếp tục bịa đặt các chứng cứ dưới danh nghĩa lời khai của các thành viên gia đình bà Cao. Với chứng cứ “bổ sung”, ông ta đã khiến viện kiểm sát tiếp nhận vụ án trong lần thứ ba.

Bà Phó và bà Cao đã ra hầu tòa tại Tòa án huyện Y Lan vào ngày 17 tháng 12 năm 2024. Bà Phó đột nhiên ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, bà được đưa trở lại phòng xử án. Trong phiên tòa, bà lúc tỉnh táo, lúc mê man. Vì bà không thể trả lời các câu hỏi của thẩm phán, ông ta đã phải tạm dừng phiên tòa.

Gia đình bà Cao nhận thấy bà gầy gò, tóc đã bạc trắng, và bà đã rụng gần hết răng. Bà bị còng tay và cùm chân trong suốt phiên tòa.

Trong phiên tòa thứ hai, thẩm phán đã đọc to “lời khai” của chồng bà Cao chống lại bà. Khi ông thề rằng ông chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như vậy, thẩm phán đã chỉ thị cho các nhân viên bảo vệ đưa ông ra khỏi phòng xử án. Chỉ đến lúc đó, ông và những người còn lại trong gia đình mới nhận ra rằng họ đã bị trưởng công an Lưu lừa cung cấp lời khai chống lại bà Cao mà họ không hề hay biết.

Bà Cao và bà Phó bị kết tội vào ngày 11 tháng 2 năm 2025.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/21/498578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/25/229522.html