Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 24-07-2025] Tối ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Place d’Armes ở Montreal, Canada, để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo kéo dài suốt 26 năm qua.

ae73f29bfc04b51de8d3294ef0765655.jpg

3c9082f120f4bfdd936bac0b6b19023f.jpg

0e0fa678911e25f7d1b2763aa5aba487.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm tối ngày 19 tháng 7 để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

Place d’Armes là một địa danh du lịch nổi tiếng ở Montreal. Nhiều đoàn khách du lịch đã dừng lại để xem các bảng trưng bày và lắng nghe các bài phát biểu của học viên Pháp Luân Công. Một số người đã rơi lệ vì xúc động, và nhiều người đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

48bf09406b18adc62662384dad090758.jpg

Các học viên sử dụng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp để phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

81f8b2d8895ee305b25f303cec3420d9.jpg

714a5dff9fea7eed6968e5a8d2754fab.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Học viên Pháp Luân Công: 26 năm kiên trì phản bức hại

Bà Tôn Vệ Hoa đã tham gia buổi thắp nến và kể lại câu chuyện cả gia đình bà bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp trên quy mô toàn quốc đối với Pháp Luân Công. Cha của bà Tôn không được phép ra khỏi nhà. Anh trai và chị dâu của bà đã hai lần bị bắt và bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Mẹ của bà bị chấn động tinh thần và mất ngủ trong nhiều năm. Năm 2000, bà Tôn đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện để nói lời công đạo cho Pháp Luân Công và đã bị các cảnh sát mặc thường phục đánh đập dã man trên Quảng trường Thiên An Môn. Trong trại tạm giam, cảnh sát đã uy hiếp bạo lực và dùng dùi cui điện để sốc điện bà.

Bà Tôn cho biết bà muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và kêu gọi sự trợ giúp nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Bà nói: “ĐCSTQ tà ác càng sớm bị giải thể, thì các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp sẽ càng sớm được trả tự do.”

Mục sư: Đây là cuộc bức hại nhắm vào tất cả mọi người

e6f0c7bcd12ceb4ee989864b7a87c314.jpg

Mục sư Philippe D’Joli

Mục sư Philippe D’Joli đã lắng nghe các học viên phát biểu tại Place d’Armes. Ông nói rằng ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua báo chí, nhưng đây là lần đầu tiên ông tận mắt thấy các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói: “Tôi thấy có một điểm vô cùng quan trọng là Pháp Luân Công đề cao các giá trị nhân văn, giá trị xã hội và giá trị nhân đạo. Cuộc bức hại này là một cuộc bức hại nhắm vào tất cả mọi người. Đây không chỉ là vấn đề của Pháp Luân Công, mà là vấn đề của toàn nhân loại”.

Ông nói rằng thế giới cần chú ý đến nhóm Pháp Luân Công, một nhóm ôn hòa không khuất phục trước chính quyền cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng thế giới lại thờ ơ trước điều đó. “Chúng ta cần phải lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta không thể giữ im lặng trước tất cả những điều này.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/31/229145.html