Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 28-07-2025] Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) từ khắp Israel đã kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv.

Năm nay đánh dấu 26 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người luôn nỗ lực sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chính quyền ĐCSTQ gây áp lực buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của mình thông qua các chiến dịch sách nhiễu, đe dọa, bắt giữ, tra tấn, và thậm chí thu hoạch nội tạng của họ.

98129850d6865a7e70abc8dbb3bf83a9.jpg

Các học viên giương biểu ngữ bằng tiếng Do Thái, tiếng Anh và tiếng Trung trong cuộc kháng nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một học viên người Israel đã phát biểu tại buổi kháng nghị: “Việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là một tội ác chưa từng có, một tội ác giết người kinh hoàng nhất, là tội ác chống lại toàn nhân loại”. “Nhiều người vẫn không tin đó là sự thật bởi nó là tội ác không thể hình dung nổi – nhưng đáng tiếc rằng, có rất nhiều bằng chứng xác nhận nó đang diễn ra, cho đến cả lúc này.”

Anh chỉ ra rằng cho dù cuộc bức hại có tàn bạo đến tột cùng, nhưng ĐCSTQ đã thất bại trong việc xóa sổ Pháp Luân Công. Thay vào đó, cuộc bức hại không chỉ phơi bày bản chất tàn ác của chính quyền ĐCSTQ mà còn cho thế giới thấy rõ thế lực chính trị này nguy hiểm đến mức nào.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và thắp nến tưởng niệm nhiều nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc bức hại, do sự kiểm duyệt và che đậy gắt gao của chính quyền Trung Quốc, con số nạn nhân vẫn chưa được biết. Các nhà nghiên cứu điều tra về hành vi cưỡng bức thu hoạch tạng kinh hoàng cho rằng thực tế là hàng triệu nạn nhân, dựa trên số ca cấy ghép nội tạng tại các bệnh viện Trung Quốc trong những năm gần đây.

ede224cd72df6c0915b93393acab4d4d.jpg74f125faec6146abb003ce98fbc08ba6.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp.

ea75dc28b1323d6fd0bed91acc4b8c65.jpg0316f60ff5fffdb4860fc1b99fa2e408.jpg

Tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại.

Thư ngỏ gửi các nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên đã viết một bức thư gửi các nhân viên đại sứ quán, và một học viên đã đọc bức thư tại cuộc kháng nghị.

Trong thư có viết: “Chúng tôi không được trả tiền để có mặt ở đây – tất cả chúng tôi ở đây là do chúng tôi tự quyết định. Chúng tôi cũng không cố gắng thuyết phục các vị tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng có một điều quan trọng mà các vị cần biết – các học viên Pháp Luân Công không tự thiêu như ĐCSTQ đã lừa dối các vị trong vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn. Trong Pháp Luân Công, tự sát là một trọng tội– chúng tôi trân quý sinh mệnh, và chúng tôi vô cùng tôn trọng người dân Trung Quốc cùng nền văn hóa huy hoàng hàng ngàn năm của họ.“

“Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính. Pháp môn dạy chúng tôi sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, hiểu được nguyên lý của vũ trụ và trở nên khỏe mạnh hơn. Chúng tôi không mưu cầu quyền lực chính trị, cũng không chạy theo tiền bạc hay danh vọng – chúng tôi đơn giản là nỗ lực để trở thành người tốt hơn.”

Bức thư cũng khuyến khích các nhân viên đại sứ quán tìm hiểu chân tướng bằng cách tìm kiếm trên mạng khi họ đang ở một quốc gia tự do: “Đừng ủng hộ cuộc bức hại nữa, đừng tham gia vào nó, và đừng để những người thân của các vị tham gia. Bởi vì thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ vì tương lai con cháu và của chính các vị.”

Sự ủng hộ từ người dân Israel

Người qua đường đã dừng lại để hỏi về buổi kháng nghị. Sau khi biết được tình hình, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Hai thanh niên rất quan tâm đến sự kiện này. Khi một học viên nói với họ về cuộc bức hạivà nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn, họ rất bàng hoàng cho rằng điều đó thật khủng khiếp và ĐCSTQ quá tàn ác.

Một trong hai người hỏi: “Các anh đang đứng trước đại sứ quán, tại sao các anh không làm gì đó quyết liệt hơn? Tại sao các anh không xông vào trong mà chỉ lặng lẽ đứng đây?” Người học viên giải thích rằng các bài giảng của Pháp Luân Công không chủ trương bạo lực, mà là Chân-Thiện-Nhẫn, điều này có tác động mạnh và hiệu quả hơn bạo lực rất nhiều. Hai người vô cùng ấn tượng với cách ứng xử của các học viên tại buổi kháng nghị nên không ngừng hỏi thêm thông tin về cuộc bức hại.

Một người đàn ông đi xe đạp đã đến gần một học viên, hỏi xin thông tin bằng tiếng Anh. Anh chăm chú lắng nghe khi người học viên nói với anh về cuộc bức hại.

Nhiều người qua đường đã dừng lại để chụp ảnh. Một số người đi xe đạp nhận tờ thông mà các học viên phát tặng.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho người Trung Quốc

Ngày 19 tháng 7, các học viên đã đến một khu vực có nhiều người Trung Quốc sinh sống ở Tel Aviv để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Cứ vào thứ Bảy, ngày nghỉ ở Israel, người Trung Quốc lại đến khu vực này để mua sắm và gặp gỡ bạn bè.

Một nhóm học viên đã luyện công trên phố trong hai giờ, phát tờ thông tin và chiếu video giới thiệu về Pháp Luân Công.

Thứ Bảy hàng tuần, một nhóm nhỏ các học viên đến nơi này để giảng chân tướng cho người Trung Quốc về cuộc bức hại. Qua nhiều năm, thái độ của người qua đường đã ôn hòa hơn: một số người giờ đây còn mỉm cười với các học viên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, những người mới đến thì đứng xem các học viên luyện công hoặc quay video.

a25f1354e271dbc42f2d4bdc0a68f512.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Tel Aviv hôm 19 tháng 7.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/28/497733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/30/229139.html