Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 29-07-2025] Ngày 26 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức hai sự kiện – một ở Paris và một ở Mulhouse – để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thông qua hoạt động luyện công tập thể, trưng bày các áp phích và thu thập chữ ký thỉnh nguyện, các học viên kêu gọi mọi người giúp chấm dứt tội ác của ĐCSTQ ở Trung Quốc và việc đàn áp xuyên quốc gia ở hải ngoại.

95c6080d1979457297fe609e1988778d.jpg97301238e3e387216fa9f75e7f17a9e3.jpg32ae7aec0f9c701de69f841cbe92d43c.jpgdffd10e62a516fe10f63c60ad11caf72.jpg1d4f0368854b4c4b1c1e2b200ae414ae.jpg17d8e730ced4d220f2d9294fbd1d1fcc.jpga28dbefbca7516dbe00d8518b12197b3.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Place du Châtelet ở trung tâm Paris

“Chúng ta cần phải ngăn chặn tội ác này”

Bà Gina Estteves là một y tá. Bà cho biết bà rất kinh hoàng khi biết ĐCSTQ bức hại các học viên khi họ kiên định bảo vệ đức tin của mình và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ để kiếm lời. Bà nói: “Chúng ta cần phải ngăn chặn tội ác này vì điều đó là không thể dung thứ!”

Sau khi đọc một số sách lịch sử về Trung Quốc, bà Estteves cho biết bà bị cuốn hút bởi các giá trị và nền văn hóa phong phú của đất nước này. Bà nói người dân Trung Quốc đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, và cuộc bức hại này của ĐCSTQ lẽ ra không nên xảy ra. “Tất cả chúng ta đều là con người và chúng ta có quyền tự do bảo vệ tính mạng và nội tạng của mình”, bà nói.

Bà Estteves cho biết bà quan tâm đến văn hóa truyền thống Trung Quốc ở nhiều phương diện, từ vai trò của gia đình đến chế độ ăn uống, sức khỏe và thiền định. Bà nói thêm: “Tôi cũng thích khía cạnh tinh thần và tâm linh của nền văn hóa này”.

Điều quan trọng là cần phơi bày những hành vi tàn bạo

Ông Jean Samati, một giáo viên tiếng Anh, cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói rằng ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời.

Ông nói: “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật khủng khiếp. Nhờ những nỗ lực của các bạn, người dân ở Pháp và châu Âu có thể sẽ chú ý hơn đến vấn đề này. Đó là lý do tại sao việc phơi bày những thảm kịch này là rất quan trọng. Cảm ơn vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn nhằm thông tin cho chúng tôi biết về những hành vi dã man này.”

Ông Samati cho biết những sự kiện như vậy giúp mọi người biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, để họ có thể cùng nỗ lực chống lại ĐCSTQ. Ông chia sẻ: “Trung Quốc có lịch sử lâu đời liên quan đến các môn tu luyện như tu Phật. Thật khó hình dung nổi một người có thể bị bỏ tù vì tín ngưỡng của mình. Tôi thấy điều này rất kinh hoàng. Xin hãy tiếp tục vì những gì các bạn đang làm là rất quan trọng.”

Tự do và hòa bình

Ông Maklouf Aloui là một kế toán viên, và ông rất ngạc nhiên khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong suốt 26 năm qua. Ông nói: “Tôi không thể tưởng tượng được những người đó đã phải chịu đựng như thế nào trong những năm qua. Tình cảnh thật kinh khủng”.

Sau khi xem các học viên luyện các bài công pháp, ông Aloui cho biết ông rất thích pháp môn này. Ông nói: “Các học viên nên được tự do tu luyện”.

Bà Valo, một du khách, nói rằng một cuộc bức hại như vậy lẽ ra không nên xảy ra. Bà nói: “Mọi người bị tước đoạt tự do và phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác và lạm dụng tinh thần. Điều này thật khủng khiếp”.

Ông Ludovic Coquin, một nhân viên bảo vệ của chính phủ, đã từng thấy các học viên Pháp Luân Công khi đi dạo tại Parc des Buttes Chaumont. Ông chia sẻ: “Khung cảnh thật tường hòa và các học viên rất tĩnh tại. Thật khó để tìm được điều gì đó như thế này ở Paris bởi ở đây luôn có quá nhiều căng thẳng. Tôi không biết nhiều về cuộc bức hại nhưng tôi biết điều đó là sai trái.”

Ngày thông tin tại Mulhouse

83dce2ec7ab06a4ad1bd6621beba0f0c.jpg62ab0d70f266104f11e4e6dafe91100f.jpg928e747f64c6fee682779ea1ecb9fbfd.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Mulhouse hôm 26 tháng 7 năm 2025

Trong sự kiện ngày thông tin hôm 26 tháng 7 tại Mulhouse, một thành phố gần Thụy Sĩ và Đức, nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

Khi các học viên vẫn đang dựng lều, hai người Trung Quốc đã bước đến và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó, họ đã trò chuyện với các học viên.

Một người dân địa phương cho biết gần đây ông đã đến thăm Vương quốc Anh và thấy các học viên Pháp Luân Công. Ông muốn biết thêm về môn tu luyện và dự định sau đó sẽ tham gia luyện công tập thể.

Khi một cô gái đọc các tấm áp phích, cô đã không cầm được nước mắt và cho biết cô rất đau lòng trước những gì các học viên phải chịu đựng. Cô đã ký bản kiến nghị và nói muốn học các bài công pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/29/497768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/30/229135.html