Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 29-07-2025] Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện gần bờ sông ở Dnipro, Ukraine, để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc bức hại này bắt đầu vào năm 1999 và đến nay đã kéo dài 26 năm.

920170b2889fc34135ab64d3be67ed15.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện ở Dnipro, Ukraine hôm ngày 20 tháng 7 năm 2025 nhằm ghi dấu 26 năm phản bức hại

Họ trưng bày di ảnh của các học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc.

Thông tin về cuộc bức hại được chuẩn bị bằng cả tiếng Ukraine và tiếng Anh. Các học viên cũng dựng các áp phích và bảng trưng bày để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Mọi người có thể tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì, nguyên do của cuộc bức hại, cũng như các hình thức tra tấn tàn khốc được sử dụng đối với các học viên trong các nhà tù ở Trung Quốc.

99deb36c4e293fb71c0918b76abfe432.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

ea218a35a442bdf9f498f0a7d2df9ff1.jpg

Áp phích mô tả các phương thức tra tấn và vòng hoa tưởng niệm các học viên bị mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

cc20ca02ee3326d2e22d1aab6e0fcfbd.jpg9b573d144e0fe13a5c36e60d3d7fc53e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

Sự kiện đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Mọi người bàng hoàng trước những gì họ được biết về cuộc bức hại, và nhiều người cho biết họ khâm phục lòng dũng cảm của các học viên.

Sinh viên mới tốt nghiệp ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Anh Mikhail Buriga, một sinh viên mới tốt nghiệp, cho biết trước đây anh từng thấy mọi người tập Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi đó anh nghĩ đó chỉ là một loại thể dục dưỡng sinh. Thông qua sự kiện lần này, anh mới biết công pháp này không chỉ giúp thân thể khỏe mạnh, mà còn là một môn tu luyện chú trọng việc đề cao tâm tính.

Anh chia sẻ: “Tôi rất tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên nỗ lực tuân theo. Chúng ta nên tìm sự bình yên, yêu thương thế giới xung quanh và trân quý từng khoảnh khắc của cuộc sống”.

7187f479a5774aeeb90fca9d5e68a340.jpg

Anh Mikhail Buriga

Anh Mikhail đã rất buồn khi biết cuộc bức hại ở Trung Quốc đã kéo dài rất nhiều năm. Anh nói thêm: “Cuộc bức hại này, hiển nhiên là quá tàn nhẫn. Tôi tin rằng các bạn [các học viên ở Trung Quốc] sẽ đạt được mục tiêu của mình, loại hành vi vô pháp vô thiên này cuối cùng sẽ phải chấm dứt, chính nghĩa sẽ thắng thế”.

Bà Svetlana cũng bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp. Bà đã hỏi về độ tuổi có thể tu luyện và nên nghĩ gì khi luyện công. Sau khi đọc các tấm áp phích mô tả các phương pháp đàn áp và tra tấn, bà không thể hiểu nổi tại sao những người vô tội này lại bị bức hại. Một học viên đã chia sẻ với bà về bản chất tà ác và vô thần của ĐCSTQ.

Cô Alina, một người dân địa phương làm việc tại một nhà máy hóa chất gia dụng, cho biết trước khi đến sự kiện này, cô chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã chia sẻ với cô về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc hiện nay và các phương pháp tra tấn được sử dụng đối với các học viên trong các nhà tù. Cô nói: “Bất kể bức hại xảy ra ở đâu, cũng đều quá tàn nhẫn”.

Các học viên thật dũng cảm

Ông Alexander, một người địa phương nuôi ong, cho biết ông đã biết đôi chút về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông nói: “Đương nhiên, muốn thực sự hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp, bạn phải tự mình thực hành”. Về cuộc bức hại, ông nói thêm: “Theo tôi, căn nguyên của cuộc bức hại bắt nguồn từ nỗi sợ hãi (của ĐCSTQ). Chính vì sợ hãi mà dẫn đến đàn áp. Khi một chính quyền cảm thấy bị uy hiếp, nó sẽ cố gắng để loại bỏ sự uy hiếp đó. Điều này thậm chí không liên quan đến bản thân lý niệm của môn tu luyện.”

Ông Alexander miêu tả nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là quang minh và thuần khiết. Trước việc các học viên ở Trung Quốc vẫn kiên định đức tin của mình bất chấp cuộc bức hại, ông nói: “Bị bỏ tù vì đức tin của mình là một điều vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi đức tin đó không gây nguy hại cho người khác. Điều này cực kỳ bất công và cũng khó có thể chấp nhận. Để kiên trì đến cùng, tất nhiên cần phải có dũng khí và sự kiên định mạnh mẽ, đó chính là những phẩm chất vốn có của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và cho đến ngày nay họ vẫn đang phải chịu đựng hết thảy những điều này.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/29/497766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/1/229166.html