Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver

[MINH HUỆ 23-07-2025] Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh tại trung tâm thành phố để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự kiện này cũng nhằm nâng cao nhận thức và giúp chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là nhóm học viên rước các biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Trung ghi: “Chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công”, “ĐCSTQ đã bức hại 80 triệu người dân Trung Quốc đến chết”, “Cuộc bức hại sẽ chấm dứt khi ĐCSTQ sụp đổ” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

a604bd079df8a0667a5e909eece2aa76.jpg
07540cb469206e04290e13b291d96352.jpg
3b5d341219088b3beea56cee7a4755ea.jpg
a7ec7b6d235cd4376f59473ee1ff3e9e.jpg
a26ec69600f4acb609ec9bfadf0d7e47.jpg
959e70546d96e228f8fd0a41b7cd81a8.jpg
3e4d365d255ffeb40d931458f2c2a47c.jpg
Các học viên tại Vancouver tổ chức diễu hành tại trung tâm thành phố để kêu gọi chấm dứt 26 năm bức hại Pháp Luân Công, ngày 20 tháng 7.

Đoàn đã diễu hành qua con đường sầm uất nhất ở trung tâm thành phố, thu hút nhiều du khách dừng lại xem, chụp ảnh và ghi hình. Nhiều người qua đường vẫy tay chào các học viên, trong khi những người khác đọc to các biểu ngữ.

Hôm 16 tháng 7 năm 2025, trước cuộc diễu hành vài ngày, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver. Các biểu ngữ của họ đã tạo thành một “bức trường thành sự thật” phơi bày những hành vi tà ác của ĐCSTQ. Họ cũng tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại 26 năm qua ở Trung Quốc vì kiên định với đức tin vào Pháp Luân Công.

f903d52b77b54e75a31f19b18305cbf8.jpg
Các học viên ở Vancouver tổ chức buổi thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại 26 năm qua ở Trung Quốc, ngày 16 tháng 7.

371323afa61891d341d9461388797469.jpg
d2af12b938acd6dc19a0f2913da71ea2.jpg
a12ac21ef96a205375a8324c283a8d33.jpg
1c80b52d02e5193ebebd17d40e4a07e1.jpg
24877cd0ca9f6a467b47ce268ee05834.jpg
b8f5ba6771dd120be4ad545df1e0f1fe.jpg
Các học viên căng biểu ngữ phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, hôm 16 tháng 7.

ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại ra hải ngoại

Vào những năm 1990, vì hiệu quả to lớn của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức con người sau khi họ sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, hơn 100 triệu người dân Trung Quốc đã bước vào tu luyện. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại có hệ thống đối với nhóm người này, kể từ đó, vô số người đã bị bắt giữ, bị giết hại hoặc mất tích. Một số người bị giam giữ trong các trại tập trung, chờ khi người cần cấy ghép có cùng nhóm máu và loại mô sẽ bị thu hoạch nội tạng.

Trong hai năm qua, chính quyền Trung Quốc thậm chí còn sử dụng các thủ đoạn, như dọa giết, chiến tranh pháp lý và thao túng truyền thông phương Tây để mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công sang xã hội phương Tây.

Tại cuộc mít-tinh ngày 16 tháng 7 năm 2025, bà Phương, đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver, cho biết trong những năm gần đây, cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã lan rộng ra hải ngoại. Một số phương tiện truyền thông đã trích dẫn các nguồn tin có mối liên hệ với ĐCSTQ, sử dụng các phóng viên có liên quan đến ĐCSTQ và lặp lại những lời dối trá mà ĐCSTQ đã liên tục bịa đặt trong 26 năm qua.

Bà Phương hy vọng rằng thế giới sẽ biết về nguy cơ và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nhiều người hơn nữa sẽ biết được sự thật về Pháp Luân Công.

Người dân yêu mến Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Lương Chấn Vũ (bí danh) đến từ Hồng Kông, có biết một số học viên Pháp Luân Công và thấy họ là những người rất tốt. Anh nói: “Gặp họ tôi luôn cảm thấy rất thoải mái”. Anh Lương đã tham gia cuộc diễu hành để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Anh bày tỏ: “Tôi cảm thấy ba chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ rất tốt cho thế giới này. Đó là những giá trị có tác động tích cực”.

Một du khách khác, ông Scooner, đã đi cùng đoàn diễu hành suốt cả quãng đường. Ông cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị rất cao đẹp: “Đó là những phẩm chất mà ai cũng nên có.”

“Điều này thực sự tuyệt vời. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời, và việc chính quyền Trung Quốc bức hại các học viên là điều không thể chấp nhận được. Thật quá tàn nhẫn.”

Học viên mới: Cảm động trước Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Jim ở Vancouver cho biết anh cảm động trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công nên mới quyết định bước vào tu luyện 15 ngày trước. Anh nói tiêu chuẩn đạo đức ngày nay đang trượt dốc nhanh chóng: “Tôi đã chọn Pháp Luân Công, một môn tu luyện, để thoát khỏi một thế giới sa đọa như vậy.”

Chỉ hơn hai tuần trước, anh Jim gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình vì anh quá phiền lòng trước tất cả các vấn đề trong thế giới ngày nay. Anh nói: “Tôi gặp vấn đề trong giao tiếp xã hội và khả năng kiểm soát cảm xúc kém. Tôi đã đi khám cả bác sĩ Trung y và Tây y, nhưng không có tác dụng gì. Họ đã hoàn toàn bó tay với tôi”.

Sau khi học cuốn sách chính của Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, anh Jim đã bắt đầu thay đổi: “Tôi đã học được cách kiểm soát bản thân. Tôi vừa mới bắt đầu học lái xe, trong khi trước đây khi lái xe, tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với người hướng dẫn. Kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã có thể chấp nhận những lời chỉ trích khi tập lái”, anh chia sẻ.

Anh Jim cũng cho biết: “Từ khi tu luyện, tôi đã học được cách không gây thêm phiền phức cho người khác. Tôi không còn cảm thấy buồn bực khi giải quyết công việc và cũng không còn mất kiên nhẫn với mọi người. Tôi thực sự đã đề cao rất nhiều và tôi rất cảm động.”

Người nhập cư Đài Loan: Người dân đã thức tỉnh và hy vọng sẽ có sự thay đổi

Ông Ngô, một người nhập cư Đài Loan, cho hay ông biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã diễn ra trong nhiều năm. ĐCSTQ thậm chí còn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống. Ông Ngô nói rằng, từ tận đáy lòng, ông tôn trọng những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại và cảm thấy vô cùng thương tiếc cho các học viên ở Trung Quốc.

Khi nghe một học viên nói ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại ra hải ngoại trong mấy năm gần đây, ông Ngô cho hay ông biết về sự xâm nhập của ĐCSTQ vào các quốc gia dân chủ như Đài Loan và Canada. Ông nói: “Điều đó thực sự đáng tiếc. Nếu cái Đảng đó không nắm quyền, Trung Quốc sẽ trở nên tốt hơn.”

Khi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công ra ngoài để nói cho mọi người biết về môn tu luyện, ông Ngô hết lời khen ngợi và nói ông thấy tương lai sẽ có sự thay đổi.

Ông Ngô chia sẻ: “Khi tôi mới đến và thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công, tôi cảm thấy họ thực sự dũng cảm. Tôi nghĩ rằng, nếu có nhiều người hơn nữa có thể thức tỉnh và tập hợp được sức mạnh của mọi người, sẽ có cơ hội thay đổi”.

“Tôi nghĩ ngày càng có nhiều người từ Trung Quốc ra nước ngoài, và quan niệm của họ đang thay đổi. Trước đây, một số người Trung Quốc không dám nói về điều này, nhưng trong vài năm gần đây, ngày càng có nhiều người Trung Quốc sẵn lòng nói chuyện với bạn về những chủ đề này.”

Cặp vợ chồng người Ba Lan: Cần phải ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ

Bà Ola, đến từ Ba Lan, cho biết bà đã trải qua cuộc bức hại tương tự như các học viên Pháp Luân Công.

Bà nói: “Đảng cộng sản rất xấu xa. Tôi đến từ Ba Lan, vì vậy tôi biết rõ họ rất ác”. Bà cho biết đây là lần đầu tiên bà nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và việc người ta bị giết để lấy nội tạng.

Ông Mark, chồng của bà Ola, đồng tình với những gì các học viên đang làm để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “Việc nâng cao nhận thức có thể giúp ngăn chặn điều này xảy ra. Các bạn càng cho nhiều người biết về điều này, áp lực lên Trung Quốc sẽ càng lớn. Đó là cách duy nhất các bạn có thể chấm dứt điều này.”

Một phụ nữ phương Tây cho biết năm nào bà cũng đến xem cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói: “Họ là những người rất tốt bụng. Họ thường ra ngoài để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, giống như hôm nay vậy. Tôi muốn nói với họ rằng, ‘Các bạn đang làm điều đúng đắn!’”

Ông Edinn, một du khách, bị thu hút bởi các biểu ngữ. Khi thấy một biểu ngữ có nội dung “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị giết để lấy nội tạng”, ông nói: “Điều này thật kinh khủng!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/497511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/29/229104.html