Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia

[MINH HUỆ 23-07-2025] Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ họ đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Khu phố Tàu ở Philadelphia để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua.

Họ cũng tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc và phản đối hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Ông Aaron Bashir, Chủ tịch của American Real Voice PAC, đã tham gia cuộc mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ.

Cuộc mít-tinh tập trung vào cuộc bức hại không ngừng nghỉ của ĐCSTQ, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn và cuộc đàn áp xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. Hai học viên đã chia sẻ về trải nghiệm cá nhân của họ khi bị bức hại ở Trung Quốc để phơi bày các tội ác tàn bạo của ĐCSTQ. Những người ủng hộ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống. 51 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong thời gian diễn ra cuộc mít-tinh.

b817ea62fc6f4b2faf0368c83df7e558.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh tại Khu phố Tàu ở Philadelphia và có sự tham gia của ông Aaron Bashir (thứ sáu từ trái sang), Chủ tịch của American Real Voice PAC.

58cd653812db1eb51bb9173163506f03.jpg

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Khu phố Tàu ở Philadelphia, ngày 20 tháng 7.

db939b09889dfa11e9e22a09721d8e9c.jpg

5381e4b260ed6d49bc94d967056d213f.jpg

d8ade85018e3ea5f845deea67d944e5c.jpg

Các học viên phát tặng tờ thông tin, nói chuyện với người qua đường và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Các học viên kể về việc bị bức hại

Bà Thẩm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Bà cho biết Pháp Luân Công đã chữa khỏi các căn bệnh mãn tính của bà, bao gồm viêm khớp dạng thấp và suy nhược thần kinh. Tuy nhiên, từ năm 1999 đến năm 2017, bà đã bị giam giữ trái phép tổng cộng 13 năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Thẩm nhớ lại: “Tôi đã bị bắt ít nhất chín lần và bị giam giữ trái phép. Nhà tôi bị lục soát, và tôi bị cho thôi việc nhiều lần.” Bà cho biết trong trại tạm giam bà bị cưỡng bức làm các việc như may quần áo và làm đèn Giáng sinh để xuất khẩu. Bà phải làm việc từ 4 giờ sáng đến nửa đêm, và nếu không hoàn thành chỉ tiêu, bà sẽ bị đánh đập và bị sốc bằng dùi cui điện. Bức hại khiến bà bị suy tim và trở nên vô cùng yếu ớt. Bà nói: “Tôi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương và yếu đến mức gần như không thể đi lại được.”

Bà Dương, năm nay 78 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1993. Bà đã bị bỏ tù hai lần với tổng cộng bốn năm. Trong thời gian bị giam cầm, bà bị cấm ngủ suốt 32 ngày liên tục, khiến bà ngất xỉu.

Bà Dương buộc phải trốn khỏi Trung Quốc và đến sống tại Hoa Kỳ đã được tám năm. Bà không thể trở về Trung Quốc vì cảnh sát sẽ sách nhiễu gia đình và người thân của bà. Bà lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ và cảm ơn Hoa Kỳ đã cho bà sự tự do.

Những người ủng hộ kêu gọi công lý

49ed57e6343f534efcf8f93c21a59687.jpg

Ông Aaron Bashir phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Khu Phố tàu của Philadelphia vào ngày 20 tháng 7.

Ông Aaron Bashir, chủ tịch của American Real Voice PAC, đã có bài phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông cho hay ông sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công, những người đang bị bức hại.

Ông nói: “Nhiều người nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này [các tội ác tàn bạo của ĐCSTQ]. Tôi đến đây để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi muốn lên tiếng cho họ vì Chúa Jesus đã dạy tôi phải yêu thương mọi người.”

Ông Bashir ca ngợi quyết tâm của các học viên trong việc kiên trì phản kháng ôn hòa trong suốt 26 năm qua và cũng nhấn mạnh quyền tự do tín ngưỡng phổ quát.

Ông nói: “Mọi người đều được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Họ có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng. “Chính phủ không nên can thiệp vào tín ngưỡng cá nhân của người dân.”

Là một người Mỹ, ông Bashir tự hào rằng Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

Về vấn đề ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, ông Bashir chỉ trích một số cơ quan truyền thông Mỹ đã hùa theo những lời dối trá của ĐCSTQ và vu khống Pháp Luân Công.

Ông nói: “Trên thực tế, các học viên Pháp Luân Công hiện đang bị bức hại, tra tấn và bị thu hoạch tạng khi họ vẫn còn sống, và điều này đã diễn ra trong vài thập kỷ qua.”

Ông kêu gọi các phương tiện truyền thông phương Tây không sao chép những lời vu khống của ĐCSTQ và hãy tiến hành các cuộc điều tra độc lập. Ông nói: “Các phương tiện truyền thông cần phải tự mình điều tra các nhóm này, tìm hiểu sự thật và phỏng vấn những người bị ảnh hưởng và thực sự bị bức hại. Qua đó các bạn sẽ biết được sự thật.”

Ông Bashir cũng kêu gọi Đại hội đồng Pennsylvania noi gương Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (hiện đang chờ Thượng viện phê chuẩn) và Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng để thúc đẩy luật pháp cấp tiểu bang nhằm ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ.

Ông nói: “Chính quyền tiểu bang nên thông qua nghị quyết lên án tội ác tàn bạo về nhân quyền của ĐCSTQ và đảm bảo rằng người Mỹ gốc Hoa ở đây được bảo vệ khỏi sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Chúng ta không thể cho phép các thủ đoạn đe dọa và tung tin sai lệch của ĐCSTQ bén rễ tại tiểu bang của chúng ta.”

Ông cho rằng cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công rất có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của công chúng. Ông nói: “Đây là một cách để mọi người biết đến những gì đang xảy ra trên thế giới mà họ không biết.” Ông khích lệ các học viên tiếp tục tổ chức những sự kiện như vậy để phơi bày các vấn đề nhân quyền toàn cầu.

Ông Bashir kêu gọi mọi người trên thế giới hãy hành động: “Xin hãy giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công. Họ là anh chị em của các bạn. Chúng ta là một gia đình nhân loại lớn… chúng ta cần lên tiếng cho họ và đảm bảo rằng tiếng nói của chúng ta được nghe rõ trên toàn thế giới.”

Người qua đường ủng hộ Pháp Luân Công

Những người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm đã thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công.

b71e74815ba5056ff3bb2c38832e98a7.jpg

Cô Alexis Sleggs, một sinh viên đại học đến từ New York

Cô Alexis Sleggs, sinh viên chuyên ngành tâm lý học tại một trường đại học ở New York, lần đầu tiên nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động của các học viên. Cô cho biết: “Việc tìm hiểu về các vấn đề trên toàn thế giới khiến chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về sự ảnh hưởng của nó đến người khác.”

Cô cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã khiến cô “kinh hoàng—thật đáng sợ.” Cô dự định sẽ thảo luận vấn đề này tại trường đại học của mình và thúc đẩy sự thay đổi thông qua hành động chính trị.

d1ca202106267881ac62254b3901b99b.jpg

Nhà nghiên cứu y học, anh Ehab Aiqtam

Anh Ehab Aiqtam, một nhà nghiên cứu y học đến từ Yemen, cho biết cuộc bức hại thật kinh khủng. Là một người trong lĩnh vực y tế, anh đã kinh hoàng khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh nói: “Bạn không thể định giá cho nội tạng của ai đó, cũng như không thể mổ lấy nội tạng của một tù nhân mà không có sự đồng ý của họ.”

Anh Aiqtam dự định sẽ chia sẻ thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ với các đồng nghiệp của mình và kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp và giải quyết cuộc khủng hoảng này.

f0d5cfa1f426b4e8a7a4b01ee98609a8.jpg

Sinh viên đại học đến từ Philadelphia, anh Alex Parada

Anh Alex Parada, sinh viên đại học đến từ Philadelphia, đã biết đến các hành vi tội ác của ĐCSTQ. Anh nói ĐCSTQ là “một trong những chế độ tà ác và đáng khinh nhất trên thế giới.”

Anh lên án nạn thu hoạch nội tạng sống và cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức ở Khu phố Tàu và liên hệ trực tiếp với các quan chức dân cử.

Anh bày tỏ: “Tôi thực sự muốn hợp tác với dân chúng trên khắp thế giới để lan truyền sự hiểu biết về chính quyền chuyên chế, tà ác này.”

Anh Parada cho hay anh sẽ phối hợp với những người khác để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/497499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/29/229103.html