Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 25-07-2025] Nhân dịp ghi dấu 26 năm nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong hai ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động trên khắp nước Pháp nhằm phơi bày cuộc bức hại.

Các hoạt động tại Place André Tardieu

Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Place André Tardieu gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris. Họ giảng chân tướng về cuộc bức hại, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Các học viên đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài suốt 26 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội chú ý đến sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, để họ có thể cùng nỗ lực giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một số Nghị sỹ Pháp đã gửi thư ủng hộ, bày tỏ sự quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trong thư ủng hộ ngày 16 tháng 7 năm 2025, ông Philippe Latombe, một Nghị sỹ Quốc hội từ Vendée, cho biết: “Chúng tôi ủng hộ mọi biện pháp thúc đẩy công lý.”

Bà Véronique Besse, một Nghị sỹ khác từ Vendée, đã có thư trả lời qua trợ lý của mình vào ngày 17 tháng 7: “Nghị sỹ Besse đã nhận được thông tin của quý vị về việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, cảm ơn những nỗ lực và thông tin mà quý vị đã cung cấp. Nghị sỹ rất đồng cảm với những lo ngại của quý vị cũng như tình hình nghiêm trọng mà quý vị mô tả. Những bằng chứng và lời chứng mà quý vị cung cấp sẽ được xem xét trong công việc của Nghị sỹ tại Quốc hội sau này.”

Sự kiện trên đảo Reunion

Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công trên đảo Reunion, vùng lãnh thổ của Pháp ở Ấn Độ Dương, đã dựng một quầy thông tin ở trung tâm thành phố Sao Paulo. Họ muốn thông tin cho người dân địa phương và du khách về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Quầy thông tin được đặt trên con đường đi bộ ven biển, dẫn thẳng đến khu chợ họp vào thứ Bảy hàng tuần, tạo điều kiện cho nhiều người dân địa phương và du khách đến trao đổi và tìm hiểu chân tướng.

Nhiều người đã nhân cơ hội này để tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

56770113c82533ee2d02d5d61dbb7a84.jpg

Các học viên trên đảo Reunion trình diễn các bài công pháp trước quầy thông tin tại trung tâm thành phố Sao Paulo

Một số người đã bị thu hút bởi tiếng nhạc luyện công tường hòa, họ đã dừng lại và quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Nhiều người đã ký các bản kiến nghị do Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) và Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC) khởi xướng, nhằm kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

992cce80da2f817662b806614590aa76.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trong một sự kiện trên đảo Reunion

Để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và học các bài công pháp, hai người dân địa phương là ông Sully và vợ, bà Monica, đã bắt chước theo các động tác của các học viên. Họ cho biết họ muốn tự mình trải nghiệm những lợi ích về thể chất và tinh thần mà môn công pháp mang lại.

Ông Laurence và vợ sống ở Sao Paulo và cũng muốn học các bài công pháp. Họ hy vọng thông qua tu luyện có thể cải thiện được sức khỏe tinh thần và thể chất, cảm nhận được sự tốt đẹp mà môn tu luyện đem lại và dung nhập nó vào cuộc sống hàng ngày.

0cd5f9335c105de9bce7847c1c4f8d90.jpg

Các học viên trên đảo Reunion trình diễn bài tọa thiền

Mít-tinh tại Vannes ở miền Tây nước Pháp

Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên từ miền Tây nước Pháp đã tổ chức mít-tinh tại Vannes ở Brittany để nói cho mọi người về việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công như thế nào, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

a67625fda0dd987260d7effeb7178fd2.jpg

Các học viên ở Vannes tổ chức mít-tinh để kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại

Các học viên đã dựng một quầy thông tin tại Place Gambetta, đối diện với bến cảng. Họ trưng bày biểu ngữ, dựng bảng thông tin, phát tờ rơi và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

dbbb91729ec3da81d0eae2f5a97ae29a.jpg

Các học viên ở Vannes giảng chân tướng về cuộc bức hại

Thành phố Vannes rất nhộn nhịp, nhiều người dân và du khách đã đến thăm thành phố và đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ cũng xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người đã đặt nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công và cho biết họ muốn học động tác của các bài công pháp.

Một thanh niên và mẹ của anh đã đến quầy thông tin, và người thanh niên nói rằng anh đã từng thấy các học viên ở Đài Loan. Tuy nhiên, khi sống ở Trung Quốc từ năm 2015 đến năm 2017, anh chưa bao giờ thấy bất kỳ học viên nào. Anh hỏi về cuộc bức hại và nói rằng anh cảm thấy có duyên với Pháp Luân Công và muốn học các bài công pháp.

Một cặp vợ chồng trung niên nói với một học viên rằng họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Sau khi ký bản kiến nghị, người phụ nữ hỏi địa điểm để họ có thể học các bài công pháp.

Một thanh niên đã lấy một tờ rơi về việc các nước G7 cùng ký một bản kiến nghị nhằm ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và nói: “Tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi đã đến đó để học châm cứu và sống ở đó năm năm. Trung Quốc là một quốc gia nguy hiểm.” Anh cũng chia sẻ một số thông tin gây sốc, chẳng hạn như camera có ở khắp mọi nơi và nói rằng Trung Quốc có khoảng 600 triệu camera giám sát.

Bà Valérie là một công chức tại Bộ Chuyển đổi Sinh thái của Pháp và gần đây đã chuyển đến Vannes. Khi biết các học viên bị bức hại trong suốt 26 năm qua, bà rất bàng hoàng. Bà lập tức ký bản kiến nghị và nói rằng việc bà đi qua quầy thông tin Pháp Luân Công ngày hôm đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bà cho biết bà cảm thấy rất thoải mái khi ở gần các học viên, và nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn phù hợp với lý niệm của mình.

Bà đã trao đổi thông tin liên lạc với một học viên và nói rằng bà hy vọng sẽ tham gia nhóm học Pháp và luyện công nhỏ để học Pháp và học các bài công pháp. Bà mở ngay cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc một trang ngẫu nhiên. Bà rất ngạc nhiên và nói rằng những gì bà đọc được chính là câu trả lời cho một vấn đề mà bà đã trăn trở trong suốt một thời gian rất dài. Bà cảm ơn các học viên đã đến Vannes để giảng chân tướng cho mọi người và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc, rằng cả thế giới sẽ được thức tỉnh, và nhiều người hơn nữa sẽ ký bản kiến nghị. Bà nói rằng bà sẽ chia sẻ cho bạn bè của mình về cuộc bức hại.

Sau khi ký bản kiến nghị, nhiều người đã chúc các học viên may mắn.

Sự kiện tại Marseille

Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Marseille để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

e236f3b1601e044ccc3ef216f10fc4d4.jpg

Các học viên ở Marseille phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại

Mít-tinh tại Bordeaux

Hôm Chủ Nhật, ngày 20 tháng 7, các học viên ở Bordeaux đã dựng một quầy thông tin gần bờ sông để phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

c9d8f1a1dacda8baa2f6b768957e241d.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Bordeaux

Các học viên đã dựng một quầy thông tin trên con phố sầm uất nhất ở Marseille, Đại lộ La Canebière, và phát tờ rơi cho người qua đường. Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

Một quý ông cho biết: “Tôi khâm phục các bạn khi có can đảm vạch trần một chính quyền cường bạo như vậy. Thực sự rất có dũng khí!” Một phụ nữ đã ký bản kiến nghị và xúc động nói: “Tôi thực sự thích Chân-Thiện-Nhẫn. Ba chữ này thực sự đã chạm đến trái tim tôi. Tôi nhất định sẽ đọc tài liệu của các bạn.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/25/497599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/29/229116.html