Đài Loan: Các quan chức đắc cử và chức sắc lên tiếng ủng hộ tại các cuộc mít-tinh lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan
[MINH HUỆ 21-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại miền Nam Đài Loan đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm để phản đối cuộc bức hại suốt 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Các học viên đến từ các huyện Vân Lâm, Gia Nghĩa và thành phố Đài Nam đã tham gia các hoạt động tại hội trường của Quỹ Gia đình và Trẻ em Đài Loan Gia Nghĩa và Công viên Đài Nam. Các sự kiện nhằm kỷ niệm 26 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và tưởng niệm các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại.
Các nhà lập pháp, ủy viên hội đồng thành phố, cựu quan chức thành phố, mục sư và luật sư Đài Loan đã tham dự các sự kiện và lên tiếng ủng hộ. Họ lên án cuộc bức hại và hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với môn tu luyện và cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức, bảo vệ nhân quyền, thức tỉnh công lý và lương tri, đồng thời khuyến khích các nỗ lực chung nhằm chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.
Các học viên Pháp Luân Công ở miền Nam Đài Loan đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại hội trường của Quỹ Gia đình và Trẻ em Gia Nghĩa và Công viên Đài Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2025.
Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại lễ mít-tinh.
Nhiều chức sắc tham gia buổi thắp nến tưởng niệm.
Nhà lập pháp: Phải lên án cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Ông Trần Quán Đình, thành viên của Viện Lập pháp, phát biểu tại lễ mít-tinh.
Nhà lập pháp Trần Quán Đình phát biểu tại lễ mít-tinh: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 26 năm. ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc mà còn công khai tiến hành đàn áp xuyên quốc gia. Cả Đài Loan và cộng đồng quốc tế đều phải nhìn nhận và lên án hành vi này”.
Ông nói thêm: “Hôm nay, tôi đến buổi mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công để thể hiện sự ủng hộ đối với tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Tôi hy vọng tất cả người dân Trung Quốc có thể thức tỉnh và thoát khỏi ĐCSTQ tàn bạo. Tôi cũng hy vọng sẽ lay động được lương tâm của các quan chức ĐCSTQ để họ đừng đồng lõa và trở thành đồng phạm trong cuộc bức hại người dân Trung Quốc”.
Ủy viên Hội đồng thành phố Gia Nghĩa: Cần bảo vệ tự do tín ngưỡng
Ủy viên Hội đồng thành phố Gia Nghĩa Lâm Vĩ Hiên
Ủy viên Hội đồng thành phố Gia Nghĩa Lâm Vĩ Hiên đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông nói: “Nhân quyền là một giá trị phổ quát. Đây cũng là biểu tượng quan trọng của một xã hội văn minh. Trong khi đó, ĐCSTQ không có nhân quyền cũng không có tự do tôn giáo. Hơn nữa, họ còn đi ngược lại bản tính và nhân tính con người, đồng thời sử dụng mọi thủ đoạn để bức hại các nhóm tín ngưỡng. Thật kinh hoàng”.
“Tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công hồng dương đã mang lại năng lượng tích cực cho xã hội và cần được bảo vệ. Sự đàn áp và bức hại của ĐCSTQ phải bị lên án”. Ông kết thúc bằng lời kêu gọi hành động: “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Hãy tôn trọng nhân quyền và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Hãy bảo vệ tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận”.
Ủy viên Hội đồng thành phố: “Tôi nhất định phải đến để ủng hộ mọi người”
Ủy viên Hội đồng thành phố Gia Nghĩa Vương Hạo
Trước đây, Ủy viên Hội đồng thành phố Gia Nghĩa Vương Hạo cũng hay lên tiếng ủng hộ tại các sự kiện của các học viên. Ông nói: “Khi thấy một nhóm tu luyện tuyệt vời như Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo, tôi phải đứng ra lên án cuộc bức hại này”.
Ông Vương cho biết: “Trước đây, buổi lễ tưởng niệm ngày 20 tháng 7 luôn được tổ chức tại Công viên Trung Chính. Năm nay, do thiệt hại của bão, sự kiện đã được chuyển đến địa điểm này. Tôi nhất định phải đến để ủng hộ mọi người. Tôi đã xem bộ phim Nội tạng Quốc doanh và buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của tín ngưỡng và sự quý giá của tự do dân chủ. Hy vọng rằng chúng ta ở Đài Loan sẽ không phải chịu bất kỳ sự xâm phạm nhân quyền phi nhân tính nào và không bị đối xử bất công vì tín ngưỡng”.
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Nam: “Xin chân thành cảm ơn mọi người”
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Nam Thái Tiêu Vy
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Nam Thái Tiêu Vy bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công khi thấy họ vẫn nâng cao nhận thức và bảo vệ nhân quyền bất chấp trời mưa. Bà nói: “Chúng ta đều biết rằng dân chủ, tự do và công lý không dễ mà có được. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ những giá trị và lý tưởng này, để cả thế giới đều nghe thấy tiếng nói này.”
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Nam Trần Di Trân cũng có bài phát biểu tại lễ mít-tinh. Bà Trần cho biết: “Tôi kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, tôn trọng các giá trị tự do tín ngưỡng và nhân quyền. Mặc dù mưa gió, các học viên Pháp Luân Công vẫn không nản lòng. Tinh thần kiên cường và bền bỉ của họ khiến tôi vô cùng cảm động. Nếu các bạn cần giúp gì trong việc điều phối, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình để giúp mọi người”.
Cựu Giám đốc Sở Giáo dục Đài Nam: “Tôi rất cảm động”
Ông Trịnh Bang Trấn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục Đài Nam
Năm ngoái, sau khi tham dự buổi chiếu phim Nội tạng Quốc doanh, ông Trịnh Bang Trấn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục Đài Nam, đã luôn ủng hộ các sự kiện của học viên. Ông nói: “Ấn tượng chung của mọi người về các học viên Pháp Luân Công là tích cực, lương thiện và tươi vui… Ở Đài Loan có rất nhiều học viên kiên định dốc tâm cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất cảm động và vô cùng trân quý”.
“Bởi vì phản bức hại là biểu hiện của tình yêu thương, thế giới sẽ nhường đường cho bạn… Khổ nạn của chúng ta vẫn chưa kết thúc, nhưng ánh sáng đã ở ngay phía trước rồi. Chúng ta phải dùng chân tướng để thức tỉnh công lý, lương tri và cứu người nhanh hơn!”
Cựu Giám đốc Sở Du lịch và Lữ hành Đài Nam: “Chúng ta cần đoàn kết với nhiều quốc gia hơn nữa”
Bà Quách Trinh Tuệ, cựu Giám đốc Sở Du lịch và Lữ hành Đài Nam
Bà Quách Trinh Tuệ, cựu Giám đốc Sở Du lịch và Lữ hành Đài Nam, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công lặng lẽ và bền bỉ lan tỏa Chân-Thiện-Nhẫn đến khắp nơi trên thế giới. Tôi rất cảm kích vì họ đã kiên định phản bức hại trong suốt thời gian dài để nhiều người hơn có được hiểu biết sâu sắc về bản chất tà ác của ĐCSTQ”.
Bà cho rằng “ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công ra các quốc gia khác. Chúng ta cần phải đoàn kết với nhiều quốc gia hơn nữa để ngăn chặn cuộc bức hại này, loại bỏ quyền lực đỏ và chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia. Khi đó thế giới sẽ được bình yên”.
Mục sư: “Chúng ta nên trân quý sự tự do mà chúng ta có”
Mục sư Cơ Gia Thắng
Mục sư Cơ Gia Thắng của Nhà thờ Trưởng Lão phát biểu tại lễ mít-tinh: “Các bạn rất tự do và dũng cảm. Các bạn mang lại niềm tin và sự khích lệ cho các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc”.
Ông nói: “Các bạn kiên trì phơi bày sự thật về cuộc bức hại cho toàn thế giới và lan tỏa tiếng nói khao khát tự do tín ngưỡng. Tự do là một quyền có được ngay từ khi sinh ra, nhưng ở quốc gia tự do và dân chủ Đài Loan đây, quyền tự do cũng không dễ dàng có được. Chúng ta cũng nên trân quý sự tự do mà chúng ta đang có”.
Luật sư: “Thiện sẽ luôn thắng ác”
Luật sư Tằng Cẩm Nguyên
Luật sư Tằng Cẩm Nguyên nói: “Thiện sẽ luôn thắng ác, đó là chân lý. Bất kỳ lịch sử, quốc gia và dân tộc nào cuối cùng cũng đều như vậy. Năng lượng tích cực của Pháp Luân Công rất mạnh mẽ. Chúng ta phải có niềm tin. Các bạn và tôi nhất định sẽ có thể chứng kiến ngày ĐCSTQ sụp đổ!”
Người tham gia không phải học viên: “Tôi khâm phục họ!”
Một thanh niên tên Alvis đã tham dự các sự kiện qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh Alvis cho hay các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa và tử tế. Anh nói: “Cuộc bức hại tín ngưỡng của ĐCSTQ là vô lý. Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng là phi nhân tính. Tôi sẵn lòng lên tiếng cho Pháp Luân Công, hy vọng rằng họ có thể nhận được sự quan tâm của thế giới”.
Anh Alvis ca ngợi cách các học viên “sử dụng các phương pháp ôn hòa để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, để giúp những người dân thường và chính phủ thấy được những gì đang xảy ra. Điều này thật tuyệt vời”, anh nói.
Anh Alvis cho biết: “Một ngày mưa gió thật vất vả. Tôi khâm phục họ! Tôi sẵn lòng giúp nhiều người hơn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và không giống như những gì ĐCSTQ nói. Hy vọng sẽ có nhiều người biết đến pháp môn và các học viên sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ cộng đồng quốc tế.”
Những người tham gia trẻ tuổi để lại những lời ủng hộ trên những tấm thiệp tại sự kiện ở Đài Nam.
Một điểm nhấn của cuộc mít-tinh ở Đài Nam năm nay là hơn mười bạn trẻ đã đăng ký qua Facebook để đến tận nơi trải nghiệm trường năng lượng trang nghiêm, thanh tịnh, hòa ái và tích cực của Pháp Luân Công. Họ đã để lại những lời ủng hộ chân thành trên những tấm thiệp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497417.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229082.html