Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 25-07-2025] Trong ba ngày, từ 17 đến 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại Tây Úc đã tổ chức các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc, tại Khu phố Tàu và trung tâm thành phố Perth để lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công với chính sách diệt chủng “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”. ĐCSTQ đã phạm các tội ác tra tấn, diệt chủng và chống lại loài người. Giống như các học viên ở các quốc gia khác, các học viên tại Tây Úc đã giảng chân tướng cho người dân và phản bức hại một cách ôn hòa và lý trí trong suốt 26 năm qua. Họ đã nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của dân chúng trong khu vực.

50856049cbea4ef21b835bbf8cc8bba7.jpg

Các học viên tại Perth căng biểu ngữ trong buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc, hôm 17 tháng 7 năm 2025.

75dc82c11f06527cf5da82c89d4d8a0a.jpg

74d011e96764f997fa0e7a8b6b9e16c7.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Khu phố Tàu ở Perth, hôm 19 tháng 7 năm 2025.

6e434f5f95db9c47b80213f7440559df.jpg

e055a0361d383b4e1d6c922bc892baa1.jpg

0b102a191083372c4c4dfa33e3d480d5.jpg

Các học viên giảng chân tướng cho người dân tại Khu phố Tàu ở Perth, ngày 19 tháng 7 năm 2025.

8be5ec476f8e1372353c5bea0759e5da.jpg

d238185ea14b74b54980ab5e3129b77f.jpg

795876d50517c7843053550d4e24316b.jpg

6072633a5df351c7ba14a24ae90a8924.jpg

686c63a08b3c553d527dcfbabf4d9fa7.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại khu phố đi bộ ở trung tâm thành phố Perth để lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ngày 20 tháng 7 năm 2025.

499020ebb457c5d3c13adbe8bbd5cf56.jpg

86b7adc088bfdf9fc78f8cde56e9beb4.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Trong một cuộc mít-tinh ở trung tâm thành phố Perth, dân chúng đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm ơn các học viên đã kiên trì nâng cao nhận thức.

“Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đang làm”

ff3db95e8f7c53b82deaa24962fa2b73.jpg

Bà Trudy Richards nói: “Tôi hy vọng chút đóng góp nhỏ của mình sẽ có ích.”

Bà Trudy Richards lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Bà cho biết: “Tôi đã nghe về việc này vài năm trước, lúc ấy tôi thực sự kinh hoàng. Tôi nghĩ ngày càng có nhiều người cần biết chuyện gì đang thực sự xảy ra bởi vì nó quá ghê rợn, nó tước đoạt ý chí tự do của con người. Càng có nhiều người nhận thức được điều đó thì mới hy vọng nó có thể chấm dứt.”

Bà nói: “Chúng ta đều là con người. Tất cả chúng ta đều có quyền được sống một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả chúng ta đều có những nhu cầu cơ bản giống nhau. Không nên có cuộc bức hại nào cả, và không nên đối xử với con người hơn cả loài vật.”

Bà bày tỏ sự ủng hộ và cảm ơn các học viên đã tổ chức những hoạt động như vậy. Bà nói: “Đó là một cuộc kháng nghị ôn hòa, tốt đẹp, nó thực sự thu hút sự chú ý. Màu vàng rất hợp cho điều này, và bạn có thể nhận ra đó là Pháp Luân Công”. “Thật tốt khi các bạn đang thu hút được sự chú ý. Điều này cũng sẽ giúp mọi người thức tỉnh, mong là như vậy. Tôi hy vọng chút đóng góp nhỏ của mình sẽ có ích. Tôi đã nói về điều này với một số người bạn của tôi và họ nói ‘sao thế được’, và tôi nói ‘hãy tìm hiểu đi, đó là sự thật.’”

Cuối cùng, bà nói: “Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đang làm.”

Các học viên Pháp Luân Công rất kiên cường, khí phách và đạo đức của họ thật phi thường

ec1b5cd9841e2b0beff582cd04a4838a.jpg

Cô Ava Marie Hunter-Ingledew (bên phải) ngưỡng mộ sức mạnh, khí phách và đạo đức của các học viên.

Cô Ava Marie Hunter-Ingledew bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên. Cô nói rằng sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Mua sắm Thành phố Perth “rất đẹp, đậm chất tinh thần, hoành tráng và có tác động lớn.”

Cô nói: “Tôi nghĩ nguyên lý này rất đẹp [Chân-Thiện-Nhẫn]. Chúng thể hiện một thông điệp rất mạnh mẽ về nỗi đau mà họ đã trải qua, về việc họ đang trở nên kiên cường như thế nào, và cách họ đang trưởng thành từ những gì đã xảy ra.”

Sau khi nghe nói các học viên phải đối mặt với sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ bởi các bài báo gần đây tấn công Pháp Luân Công trên phương tiện truyền thông phương Tây có liên hệ với ĐCSTQ, các cuộc chiến pháp lý, và những lời đe dọa đánh bom các nhà hát tổ chức biểu diễn Shen Yun, cô nói: “Tôi nghĩ họ vô cùng kiên cường, khí phách và đạo đức của họ thật phi thường. Họ nên tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa.”

8d85f75c9b46685dde676f7c5df20842.jpg

Anh Jovan đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi phản bức hại.

Anh Jovan đã ký vào đơn thỉnh nguyện và rất buồn phiền trước việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Anh nói: “Đây là một hoạt động thiền định. Nó vô hại. Tôi không hiểu tại sao chính quyền [ĐCSTQ] lại làm lớn chuyện như vậy.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/25/497597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/29/229115.html