Minh Huệ Net đã đồng hành cùng tôi qua những tháng năm
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-06-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ, bắt đầu tu luyện Đại Pháp cùng với cha mẹ từ khi còn học tiểu học. Sau khi tu luyện, một đồng tu đã giới thiệu cho chúng tôi trang Minh Huệ và hỗ trợ kỹ thuật để chúng tôi có thể truy cập tại nhà.
Lúc ấy, tôi mới 10 tuổi, cả gia đình tôi không ai biết sử dụng máy tính. Mọi thao tác cần nắm vứng, từ việc bật, tắt máy, vào Minh Huệ, đăng nhập hòm thư nội bộ, đến gửi danh sách tam thoái, v.v., chúng tôi đều ghi chép chi tiết vào một cuốn sổ.
Bấy giờ, cha mẹ tôi đều cảm thấy việc sử dụng máy tính rất khó, nhưng tôi lại không nghĩ thế và sẵn sàng học hỏi. Vậy nên ngay từ đầu tôi là người sử dụng máy tính chủ yếu ở nhà. Khi gõ chữ, tôi nhìn chăm chăm vào bàn phím, tìm vị trí của các chữ, dùng hai ngón trỏ để nhấn, rồi lại nhìn màn hình xem chữ mình muốn đã hiện ra chưa để chọn. Có lúc tôi tìm mãi mà không thấy chữ, hoặc gõ sai bính âm (pinyin) mà không phát hiện ra, dẫn đến việc không thể tìm được từ mình muốn, tôi cũng không phàn nàn, cứ kiểm tra lại nhiều lần cho tới khi thành công.
Thoáng cái đã 16 năm trôi qua. Khi mới biết Minh Huệ Net, tôi chỉ biết rằng là một đệ tử Đại Pháp thì cần phải xem Minh Huệ thường xuyên, để có thể kịp thời đọc kinh văn mới của Sư phụ, để có thể biết được tin tức từ khắp nơi ở Đại lục, để có thể dâng lên Sư phụ từ bi vĩ đại những lời chúc và thiệp mừng nhân dịp Tết, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hay Tết Trung thu. Qua chặng đường 16 năm, tôi có thể nói rằng, Minh Huệ Net chính là người bạn tốt nhất của mình!
Nhờ có sự đồng hành của trang Minh Huệ, tôi không dễ bị cám dỗ trong xã hội người thường, không chạy theo trào lưu. Nhờ có sự đồng hành của trang Minh Huệ, khi ở một mình bên ngoài, tôi không cảm thấy cô độc, bơ vơ vì không có đồng tu bên cạnh. Cũng nhờ có sự đồng hành của trang Minh Huệ, mỗi khi có tâm chấp trước cần buông bỏ hoặc có việc chưa biết phải làm sao, Sư phụ từ bi luôn điểm hóa cho tôi qua Minh Huệ, để tôi thấy những bài chia sẻ liên quan và chỉ ra hướng xử lý cho tôi.
Một lần, công ty của tôi chuẩn bị cơ cấu lại tổ chức, tôi nghe tin một vị lãnh đạo ở bộ phận khác có tiếng là khắt khe với nhân viên sẽ được chuyển đến bộ phận của tôi, và trực tiếp quản lý tôi. Sau khi nghe một số tin đồn không hay về vị lãnh đạo đó, tôi rất thất vọng, cảm thấy sau này làm việc ở đây sẽ khó khăn hơn. Tôi cũng không hài lòng với việc công ty thường xuyên điều chỉnh cơ cấu tổ chức, tâm bị kích động, nảy sinh ý định xin nghỉ việc để tìm công việc khác.
Tối hôm đó, khi truy cập Minh Huệ Net, điều đầu tiên tôi thấy là bài chia sẻ “Một niệm của người tu luyện”. Tôi lập tức ngộ ra rằng, một niệm của đệ tử Đại Pháp rất có thể thay đổi sự việc, mình nên thuận theo tự nhiên, không nên nghĩ tiêu cực. Hơn nữa, tu luyện chính là phải chịu khổ, đề cao trong ma nạn, không thể vì không có môi trường thoải mái mà lập tức muốn rời đi, đây chính là tâm an dật, cần phải tu bỏ.
Sau đó, tôi lại thấy bài chia sẻ của một học viên trẻ có tựa đề “Sư phụ luôn an bài những điều tốt nhất cho chúng ta”. Tôi mở bài ấy ra đọc và kinh ngạc phát hiện, đây chính là bài mình đã viết để gửi cho Pháp hội lần trước. Đồng tu biên tập của Minh Huệ sửa lại tiêu đề nên tôi đã không nhận ra đây chính là bài chia sẻ của mình.
Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, khi tôi vì một niệm bất chính mà muốn đổi việc, thì bài “Một niệm của người tu luyện” đã nhắc nhở tôi phải luôn tu từng ý từng niệm, và đúng lúc ấy, Minh Huệ Net đã đăng bài chia sẻ của tôi, còn sửa tiêu đề thành “Sư phụ luôn an bài những điều tốt nhất cho chúng ta”, đây chẳng phải đang điểm hóa cho tôi rằng con đường hiện tại của tôi chính là do Sư phụ an bài, là tốt nhất sao? Tôi lập tức từ bỏ ý định nghỉ việc.
Vài năm trước, khi không tìm được đồng tu có chuyên môn kỹ thuật để xử lý giúp vấn đề máy tính, tôi đã thấy trên trang Minh Huệ một bài chia sẻ khích lệ các đồng tu không thạo về kỹ thuật hãy vào diễn đàn kỹ thuật. Tôi biết đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà chính là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, muốn tôi tự học để xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan. Hơn nữa, là một người thuộc thế hệ trẻ, tôi càng phải tu bỏ tâm ỷ lại, phải học hỏi thêm kỹ thuật để có thể giúp đỡ các đồng tu khác khi cần. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn kiên trì của các thành viên trên diễn đàn kỹ thuật, tôi đã thành công.
Giờ đây, việc gõ chữ đối với tôi đã sớm trở thành chuyện nhỏ, và tôi cũng có thể tự xử lý một số vấn đề kỹ thuật với sự trợ giúp của diễn đàn.
Nhân dịp kỷ niệm 26 năm thành lập Minh Huệ Net, tôi xin bày tỏ lòng cảm ân của mình, và tin rằng đây cũng là tiếng lòng của đông đảo đồng tu trong và ngoài nước.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/25/496346.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/2/228714.html