Ngẫm lại về vụ bắt cóc hàng loạt xảy ra ở địa phương
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 21-06-2025] Năm ngoái, thông qua việc trường kỳ theo dõi, cảnh sát địa phương đã liên tục bắt cóc rất nhiều học viên, trong đó có nhiều người bị kết án phi pháp. Vụ bắt cóc lần này liên quan đến nhiều điểm tài liệu, đồng tu kỹ thuật và nhóm học Pháp, ảnh hưởng rất lớn đến các đồng tu địa phương. Các đồng tu bị bức hại do nguyên nhân ở nhiều phương diện, nhưng chúng tôi thấy nguyên nhân chủ yếu gây ra vụ bắt cóc là ở cách vận hành điểm tài liệu lớn và tình cảm nam nữ, cũng như sự ỷ lại và dung túng của những đồng tu khác.
Theo chúng tôi biết, trong số các đồng tu bị bắt cóc, có rất nhiều người không chú trọng tu tâm: ví như có người vì làm sách dẫn đến mâu thuẫn mà trường kỳ có gián cách; có người ở cùng phòng, không tu bản thân và mâu thuẫn liên miên, thậm chí còn không nói chuyện với nhau; có người vì kiếm tiền mà làm quảng cáo giả; có người chuyên môn làm tài liệu mà trường kỳ dựa vào đồng tu tài trợ chi phí sinh hoạt; có đồng tu không chịu nổi tịch mịch mà thường ra vào nhà của đồng tu khác, thậm chí có vị còn không thể ở nhà nếu không có người cùng trò chuyện. Là người tu luyện, đây vốn là quan ải tu bỏ tình, nhưng tình đã bị phóng đại với sự dung dưỡng của nhân tâm, thậm chí có đồng tu vì tình cảm nam nữ mà trong tâm sinh ra tật đố, nhân tình hóa giữa các đồng tu, không chú ý an toàn, liên lạc điện thoại, rất muốn quan tâm quan tâm lẫn nhau, muốn náo nhiệt, tụ họp ăn chung, điều này đã trở thành tự nhiên. Do trường kỳ xem nhẹ việc tu tâm, nên dẫn đến buồn ngủ khi học Pháp, luyện công và phát chính niệm, điều này đã trở thành trạng thái bình thường trong nhiều năm.
Có đồng tu A trường kỳ làm tài liệu, gần như toàn năng về phương diện kỹ thuật, thường có đồng tu tìm anh giúp đỡ, đồng tu A cũng gần như cầu được ước thấy, cho nên anh luôn ở trong tình trạng rất bận rộn. Mặc dù anh không có dư thời gian và cũng rất ít thời gian đọc sách Đại Pháp, nhưng anh vẫn thích la cà ở nhà đồng tu, nói chuyện phiếm về những việc vụn vặt trong gia đình người khác, có đồng tu nhắc nhở, nhưng không thấy anh thay đổi. Anh A độc thân, thiếu cẩn trọng trong quá trình giao tiếp với các nữ đồng tu, hai bên tặng đồ cho nhau. Đồng tu A không lý trí, lái xe điện đi khắp nơi, đến nỗi bị tà ác dùi vào sơ hở và bị trường kỳ theo dõi, mà chính anh không biết, đồng thời anh cũng làm lộ thông tin của những đồng tu khác và điểm tài liệu. Cục công an địa phương đã thành lập “nhóm chuyên án”, lắp sẵn camera gần khu nhà của các đồng tu bị bắt cóc, gắn thiết bị định vị trên xe điện và nghe lén điện thoại, việc giám sát, theo dõi và ngồi rình đã hơn một năm, mãi đến khi xảy ra bức hại.
Mặt khác, sự ỷ lại, sùng bái, dung túng và không lý tính của những đồng tu khác là một nhân tố quan trọng dẫn đến bức hại mà không được xem nhẹ. Nói khách quan, có lẽ đồng tu ở điểm tài liệu ban đầu không hề nghĩ trở thành điểm tài liệu lớn, nhưng khi bạn cần cái này, họ cần cái kia, muốn cứu người và có nhu cầu cứu nhiều người, dần dần đồng tu đã xem nhẹ yêu cầu về điểm tài liệu, mà diễn biến thành điểm tài liệu lớn.
Còn có một nhân tố rất quan trọng nữa, chính là chúng ta có đồng tu không muốn đột phá bản thân và làm hết sức để thành lập điểm tài liệu gia đình, trường kỳ chờ đợi, dựa dẫm và hy vọng, ỷ lại vào những đồng tu khác làm tài liệu, bản thân chờ cái có sẵn, đó là cho tà ác thuận tiện, trong vụ bắt cóc lần này, tà ác cũng thuận theo đường mà đồng tu gửi tài liệu để bố trí theo dõi.
Có lẽ trong này còn có một nhân tố khác, chính là mọi người đều đứng nhìn từ góc độ của bản thân, có lẽ không biết đồng tu ở điểm tài liệu bận đến thế. Nhưng chúng ta phải tu thành sinh mệnh vị tha, chúng ta vì sao không thử nghĩ, liệu có phải vì chúng ta chìa tay đòi mà đồng tu thêm phó xuất không? Mà thêm bận không? Mà học Pháp không theo kịp? Có lẽ chúng ta hiếm khi đứng từ góc độ của đối phương để suy nghĩ, liệu có phải vì chúng ta năm lần bảy lượt yêu cầu mà tăng thêm gánh nặng cho người khác không? Bài học giáo huấn này đã thực sự bày ra trước mặt chúng ta rồi đấy!
Đối với hành vi tặng đồ giữa các đồng tu trong những hoàn cảnh không đặc biệt, ở đây chúng tôi nhắc nhở các đồng tu, đừng ngại tự vấn: Mình xuất phát từ cái tâm gì? Muốn đạt được thứ gì? Nhân tâm, nhân niệm và nhân tình trong đó có nặng hay không? Việc đồng tu bị bức hại có nhân tố của bản thân chúng ta [tạo thành] hay không? Chúng ta dung túng nhân tố con người của đối phương, có phải là đang đẩy đồng tu xuống hay không?!
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/21/對本地發生的群體綁架事件的反思-496159.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/4/228731.html