Thêm chính niệm cho đồng tu đang trong ma nạn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-06-2025] Đối với đồng tu đang trong ma nạn, nếu bản thân nhận thức chưa tới, lực lượng không đủ, thì sự trợ giúp hữu hiệu của các đồng tu xung quanh là rất trọng yếu. Tôi đã gặp vài trường hợp như vậy, nhưng có lúc có thể làm được, có lúc không. Bài học giáo huấn từ việc này rất sâu sắc.
Hỗ trợ khi đồng tu gặp khó khăn
Đồng tu A khoảng 50 tuổi, cô đã nhiều lần bị ĐCSTQ bắt cóc và bức hại, nhưng chưa bao giờ sợ hãi, vẫn tích cực làm ba việc. Cô chăm sóc gia đình rất chu đáo. Tuy vậy, cô cũng có chỗ thiếu sót, thiếu sót lớn nhất mà tôi thấy là không minh tỏ Pháp lý, tâm làm việc mạnh mẽ và nặng tình với người nhà. Rốt cuộc cô ấy có vấn đề về nguyên tắc hay không, tôi không rõ lắm, vì mấy năm sau này chúng tôi ở khá xa nhau, rất lâu không thể gặp mặt.
Có lần, tôi bỗng thấy có sự thôi thúc muốn đến gặp cô ấy, vậy nên tôi đã đến nhà cô từ sáng sớm. Sau khi gặp, cô nói với tôi rằng cô bị xuất huyết tử cung ồ ạt, kéo dài nhiều ngày, nhưng cô vẫn làm việc nhà, học Pháp và ra ngoài làm việc như thường lệ, người nhà cô cũng không xem trọng tình trạng của cô. Tôi rất lo lắng, kiên quyết bảo cô ấy đến nhà tôi, vì nhà cô ấy đông người, không yên tĩnh, cô ấy lại làm việc luôn tay, trong khi môi trường nhà tôi tốt hơn nhiều.
Đến nhà tôi, hai chúng tôi học Pháp một lúc, rồi phát chính niệm thời gian dài. Cô ấy nói cảm thấy tốt hơn ở nhà nhiều. Tôi khuyên cô ấy ở lại nhà tôi một thời gian, nhưng cô không chịu, nằng nặc muốn về nấu cơm cho gia đình, ngay hôm đó cô đã về nhà. Trên đường đưa cô về, tôi nhắc cô hãy tìm xem bản thân có chỗ nào không phù hợp với Pháp không, đừng chỉ mải làm việc. Cô nói tôi khá lý trí, nhưng lại không nói ra suy nghĩ của bản thân.
Đêm đó, tôi mơ thấy hai con quỷ lẻn vào một tòa lâu đài xinh đẹp, sau khi bị đuổi đi lại quay trở lại. Tôi lý giải rằng hai chúng tôi phát chính niệm đã đuổi được tà ác đang bức hại cô đi, nhưng chưa thanh trừ hết, sau khi ngừng phát chính niệm thì tà ác lại tấn công cô.
Chỉ vài ngày sau, tôi lại đến nhà cô thì không gặp được cô ấy nữa. Hóa ra khi đang học Pháp tập thể cùng các đồng tu, cô ấy đột nhiên bất tỉnh nhân sự mà không có triệu chứng gì, đưa vào bệnh viện cũng không cứu được, và cô ấy đã qua đời.
Sau này tôi nghĩ, tôi đã không thể khuyên cô dừng các việc đang làm để chuyên tâm học Pháp, phát chính niệm, và kịp thời trao đổi để tìm ra căn nguyên của vấn đề. Tôi căn bản đã không coi trọng, càng không ngờ tà ác lại ra tay nhanh như vậy.
Dùng từ bi hóa giải mâu thuẫn
Đồng tu B ngoài 80 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Bà học Pháp nhiều, làm ba việc cũng rất tốt. Thân thể bà luôn khỏe mạnh, da dẻ mịn màng, trên mặt cũng không có nếp nhăn rõ rệt. Thế nhưng, vào năm cuối đời, tôi thấy bà già đi một cách lạ thường, phản ứng chậm chạp, nhìn mọi người với ánh mắt đờ đẫn. Tuy thân thể không có bệnh tật gì nhưng tinh thần không được như trước nữa. Bây giờ nghĩ lại, chính là trường không gian của bà không tốt, tà ác lại sắp hạ thủ.
Có một lần, tôi và bà xảy ra mâu thuẫn, bề mặt là do lỗi của bà, nhưng thái độ của tôi rất tệ. Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng cần xin lỗi bà, đồng tu cũng khuyên tôi đến xin lỗi bà, vậy là tôi đã đến xin lỗi bà ấy. Tôi đến hai lần, lần đầu bà khá xúc động, khá cảm động, lần thứ hai bà rất vui, mâu thuẫn giữa chúng tôi đã được hóa giải. Nạn này coi như đã không hạ gục được bà.
Không lâu sau đó, một sự việc khác lại xảy ra. Bà và nhiều đồng tu trong nhóm xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Tuy rằng cuối cùng vấn đề đã được giải quyết, nhưng bà B lại không đến nhóm học Pháp nữa, mà bỏ gần tìm xa, đến một nhóm khác để học Pháp.
Lúc đó, tôi đoán rằng bà đã sinh tâm oán hận, cảm thấy bị tổn thương, có thể còn có tâm thể diện và tâm tự ti. Tôi muốn tìm bà nói chuyện, nhưng vì việc này không trực tiếp liên quan đến tôi nên tôi có chút không muốn can thiệp. Một buổi tối, tôi mơ thấy một phụ nữ tỏ thái độ rất mạnh mẽ, không cho tôi xen vào chuyện của bà ấy. Vì vậy sau đó, tôi đã nghĩ, thôi thì đừng can thiệp vào nữa.
Bà B là người hướng nội, có chuyện gì cũng không nói với người khác mà kìm nén trong lòng. Bản thân bà đã lớn tuổi, đầu óc không còn linh hoạt như những năm trước, không ý thức được ra tâm chấp trước nên không buông bỏ được. Nếu đồng tu không giúp đỡ, bà sẽ dễ rơi vào cái bẫy của tà ác. Không lâu sau đó, trong một lần ra ngoài, bà bị ngã trên đường. Vài ngày sau, bà đột nhiên bất tỉnh, nằm liệt giường. Dù có đồng tu đến nhà giúp đỡ, nhưng vị đồng tu này đã không thể vượt qua được ma nạn, và qua đời một tháng sau đó.
Suy ngẫm về những gì đã xảy ra, tôi đề nghị các đồng tu hãy trao đổi với nhau nhiều hơn, coi trọng việc tu chính mình, đừng giữ khúc mắc trong tâm. Khi chúng ta thấy vấn đề của các đồng tu khác, cũng cần phải vượt qua chướng ngại, mang theo thiện tâm trao đổi nhiều hơn với đồng tu.
Đừng thờ ơ, hãy dang tay giúp đỡ
Vài năm trước, ở địa phương tôi xuất hiện việc diễn giảng loạn Pháp, cá biệt có học viên hùa theo vẫn chưa ý thức ra được sai lầm của bản thân. Một đồng tu có nhắc đến vài người như vậy và vừa hay hôm nọ hai người trong số đó đã đến nhà bà, tôi định cũng sẽ đến để thử nhắc nhở họ một chút.
Sau khi gặp mặt, tôi dẫn dắt câu chuyện đến việc này, nêu rõ nhận thức đúng đắn của các đồng tu trên trang Minh Huệ. Một người trong đó phản bác, bài xích kịch liệt, nói những lời không ra sao cả, rõ ràng là đã bị nhân tố tà ác khống chế, tình cảnh khá khó xử. Nhưng người kia lại rất để tâm, chủ động hỏi han, sau đó còn xin tài liệu liên quan. Sau này vị đồng tu này đã triệt để nhận thức được vấn đề của mình và đã quy chính lại.
Còn có một học viên khác cũng trong tình huống đó. Cô ấy bị sốt cao suốt một tháng không hạ, có lúc còn mê sảng đến mức không nhận được mặt chữ nữa. Tôi và một đồng tu đến nhà cô ấy và lại nói về sai lầm của việc diễn giảng loạn Pháp năm đó. Thông qua giao đổi, phân giải, cô ấy đã minh bạch ra và cơn sốt cao của cô cũng hạ.
Sau khi tôi trở về nhà, một sinh mệnh tà ác ở không gian khác đã nói với tôi: “Đừng xía vào chuyện của người khác”. Nó làm tôi đau đầu, tôi phát chính niệm một lúc thì ổn và từ đó về sau không bao giờ xuất hiện lại nữa. Một hôm, tôi thấy một đóa hoa sen lớn màu hồng phấn rất to và đẹp ở không gian khác, tôi nghĩ đó là sự khích lệ của Sư phụ.
Theo lý giải của bản thân, sự đề cao của đồng tu đối ứng với sự đắc cứu của vô số sinh mệnh ở không gian khác, giúp đỡ đồng tu cũng là cứu độ chúng sinh, đồng thời thành tựu chính mình.
Với những đồng tu xuất hiện trạng thái không đúng đắn, hễ ai nhìn thấy hay nghe thấy thì có lẽ cũng không ngẫu nhiên. Hy vọng các đồng tu chúng ta đừng thờ ơ, ai có năng lực, có điều kiện, thì hãy có trách nhiệm và kịp thời giúp đỡ, thêm chính niệm cho đồng tu đang trong ma nạn, đừng để các nhân tố tà ác đắc ý, cũng đừng lưu lại nuối tiếc cho bản thân.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/19/496238.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/1/228692.html