Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2025] Khi con gái tôi vào đại học, cháu đã vay mượn trên mạng với lãi suất cao để trả học phí nhưng không cho chúng tôi biết. Sau này khi phát hiện ra, tôi gần như không thể tin nổi. Tổng số tiền cả gốc lẫn lãi đã vượt quá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 27.400 đô la Mỹ), một con số khổng lồ đối với một gia đình bình thường như chúng tôi.

Tôi không thể kiềm chế được bản thân và nghĩ: “Mẹ đã nuôi con khôn lớn. Giờ mẹ còn phải trả một món nợ khổng lồ như vậy! Phải chăng kiếp trước mẹ đã nợ con quá nhiều để rồi kiếp này phải trả nợ?”

Sau đó, con gái tôi kết hôn, nhưng thật bất ngờ, chưa đầy một năm sau cháu đã ly hôn. Tòa án phán quyết rằng cháu phải trả 100.000 nhân dân tệ khi hai vợ chồng phân chia tài sản. Gánh nặng tài chính của tôi càng thêm nặng nề, lòng oán hận của tôi đối với con ngày càng sâu sắc.

Các khoản nợ của chúng tôi tiếp tục chồng chất. Vài năm trước, một người họ hàng đã thuyết phục chồng tôi cùng kinh doanh. Chồng tôi đã tin tưởng người đó và vay 300.000 nhân dân tệ để đầu tư. Không may, đó lại là một vụ lừa đảo, người họ hàng đó đã biến mất cùng với tất cả số tiền. Tôi tức giận đến mức đêm không ngủ được. Mỗi khi nằm trên giường, tất cả những cay đắng và bất bình trong quá khứ lại ùa về trong tâm trí tôi.

Tôi đã kết hôn được 30 năm, nhưng tôi cảm thấy mình chẳng nhận được gì ngoài những khổ đau. Vào ngày cưới, chị chồng tôi đã khóc vì một chuyện vặt vãnh, mẹ chồng liền tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Khi có tiền, bà thường chia cho các anh chị em của chồng tôi, nhưng khi bà mắc bệnh phải nhập viện, họ đều không chi một xu nào, hai vợ chồng tôi là người thanh toán viện phí. Trong các buổi họp mặt gia đình, chúng tôi luôn là người mua đồ ăn.

Trong thâm tâm, tôi luôn trách móc tất cả mọi người. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra: “Là một người tu luyện, sao mình có thể ôm giữ nhiều oán hận đến thế? Đây chẳng phải chính là sơ hở mà cựu thế lực đang lợi dụng để bức hại tài chính của mình sao?”

Tôi đã đứng trước ảnh Sư phụ và nói rằng: “Thưa Sư phụ, con chỉ đi theo sự an bài của Ngài, không theo cựu thế lực. Con sẽ không để chúng lợi dụng chấp trước của con để hủy hoại con. Con sẽ chiểu theo Pháp để quy chính bản thân. Xin Ngài hãy giúp con.”

Ngay lúc đó, tôi nhận ra tâm oán hận thực sự độc hại đến mức nào và tôi phải loại bỏ nó. Tôi đã dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và minh bạch ra rằng tất cả những khổ nạn mà tôi gặp phải đều bắt nguồn từ nghiệp lực của mình. Sư phụ đã gánh chịu quá nhiều cho tôi, phần còn lại là để tôi đề cao tâm tính. Đây không phải là bất hạnh, chúng là cơ hội để tôi đề cao. Con gái tôi không đến để “đòi nợ”, mà đến để giúp tôi đề cao. Tôi nên biết ơn con gái và chồng mình.

Tôi đã biết mình cần phải làm gì. Tôi phải bước đi trên con đường tu luyện và đề cao bản thân trong Pháp. Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm thực sự, cả về tinh thần và thể chất.

Sau khi tâm thái của tôi thay đổi, mọi việc bắt đầu có sự chuyển biến. Vào năm 2021, chính quyền đã thu hồi tài sản của cả mẹ tôi và gia đình chồng tôi, mỗi gia đình đều được đền bù hậu hĩnh. Bố mẹ chồng đã cho chúng tôi 400.000 nhân dân tệ, còn mẹ tôi cho tôi 300.000 nhân dân tệ. Chúng tôi không chỉ trả hết nợ mà còn có một khoản tiền tiết kiệm.

Thực ra, con gái tôi là một người tốt bụng và luôn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cháu luôn ủng hộ việc tu luyện của tôi, nhờ vậy, cháu cũng được ban phước lành. Sau khi tái hôn, cháu đã có hai người con và hiện giờ đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Có lần, cháu còn quỳ trước ảnh Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, nếu kiếp trước cha mẹ con có nợ con, thì kiếp này con không cần họ phải trả nữa.”

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi và những an bài của Sư phụ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/15/492567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/31/228299.html