Một bà mẹ ba con bị bắt giữ vì đức tin, bị cưỡng ép khám sức khỏe một cách thô bạo
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-07-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 2025, một người dân ở huyện Thương, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, cô bị đưa đi khám sức khỏe, và khoảng bảy cảnh sát đã đè cô xuống để làm điện tâm đồ, chụp X-quang ngực và lấy máu.
Lính canh tại trại tạm giam huyện Thương đã từ chối tiếp nhận cô Kim Nguyệt khi biết kết quả khám sức khỏe của cô. Đội trưởng Triệu Tuấn Phong thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Thương, người đã đấm vào đầu và lưng cô Kim trong khi khám, nói rằng anh ta đã được Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương và giám đốc trại tạm giam, ông Mã, cho phép giam giữ cô. Trong khi cô Kim vẫn bị giam giữ, ba đứa con nhỏ của cô ngày nào cũng khóc đòi mẹ.
Chi tiết vụ bắt giữ
Cô Kim sống ở thôn Trần Vu, thị trấn Đại Quan Thính, huyện Thương. Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2025, cô đến bưu điện thị trấn Đại Quan Thính để gửi một lá đơn khiếu nại mà cô đã viết để tố cáo những kẻ đã bức hại cô trong quá khứ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công.
Chiều hôm đó, cô nhận được thông báo rằng người nhận đơn khiếu nại đã ký nhận thư bảo đảm. Tuy nhiên, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên đã gọi đến bưu điện để bày tỏ mối lo ngại của mình. Một nhân viên bưu điện cho biết lá đơn khiếu nại đã bị cảnh sát địa phương lấy đi.
Lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2025, cô Kim quay lại bưu điện để hỏi về vấn đề này. Hai cảnh sát đã đến, và cô yêu cầu được gặp đội trưởng của họ. Thay vào đó, đội trưởng Triệu và phó đội trưởng Lý Vĩnh Sinh thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Thương đã đến. Họ túm tóc và lôi cô vào xe tuần tra của họ.
Lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 5 năm 2025, mẹ chồng của cô Kim đã đưa ba đứa con của cô đến Đội An ninh Nội địa huyện Thương để yêu cầu thả cô. Đội trưởng Triệu đã giam giữ người phụ nữ lớn tuổi này trong khoảng bốn giờ trước khi thả bà ra. Không rõ ba con của cô Kim có bị giam giữ trong thời gian đó hay không.
Trong khi mẹ chồng của cô Kim bị giữ tại Đội An ninh Nội địa, cô Kim bị đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Thương Châu để khám sức khỏe. Sau đó, cô bị đưa vào trại tạm giam huyện Thương.
Những lần bị bức hại trong quá khứ
Đây không phải là lần đầu tiên cô Kim bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đây, cô đã từng bị bắt giữ nhiều lần.
Ngày 20 tháng 8 năm 2014, bí thư Trương Chấn Thường của thôn Trần Vu đã dẫn theo Lý và ba cảnh sát khác đến lục soát nhà cô Kim. Đứa con sáu tháng tuổi và cô cháu gái 10 tuổi của cô sợ hãi đến mức khóc ầm ĩ. Cô từ chối ký vào giấy tờ, và cảnh sát đã ra lệnh cho hàng xóm của cô ký thay. Sách Pháp Luân Công và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công của cô bị tịch thu.
Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Vương Huy, Lưu và Vương từ Chính quyền thị trấn Đại Quan Thính, cùng với các cảnh sát Mã Tân và Trương Bằng, đã xông vào nơi làm việc của cô Kim. Cán bộ thôn Trần Vu là La Kiến đã dẫn nhóm người này đến đó.
Người giám sát của cô Kim được yêu cầu bước ra ngoài. Cảnh sát Vương hét vào mặt cô: “Cô phải ký vào bản cam kết hứa sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa!” Cô từ chối và Vương đã chụp ảnh và quay video cô bằng điện thoại di động.
Cảnh sát Mã đưa cô Kim sang phòng khác và yêu cầu cô “giúp anh ta một việc là ký vào bản cam kết”. Anh ta hứa sẽ không để người khác “làm phiền” cô nữa. Cô vẫn từ chối, và tất cả họ đã rời đi, nhưng đến hôm sau lại sách nhiễu anh trai cô. Anh trai cô không thể chịu đựng được đã gọi điện và từ mặt cô.
Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2020, ba cảnh sát đã tìm cô Kim ở nhà và nơi làm việc. Họ không tìm thấy cô và đã chuyển lời nhắn cho gia đình và người giám sát của cô, yêu cầu cô phải trình diện họ.
Khoảng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 12 năm 2020, cảnh sát Lâm Thế Vượng từ đồn công an thị trấn Đại Quan Thính dẫn theo hai người đến nơi làm việc của cô Kim và bắt giữ cô tại đó.
Trong quá trình thẩm vấn tại đồn công an, cô Kim từ chối ký giấy tờ mặc cho đội trưởng Lưu Quốc Lương nhiều lần đe dọa. Sau đó, điện thoại của cô reo và cô bước ra ngoài để trả lời cuộc gọi. Cảnh sát hét lên yêu cầu cô quay lại, và cô tiếp tục chạy. Bốn cảnh sát đã bắt được cô và khiêng cô vào sân của đồn công an.
Mẹ chồng của cô Kim đã đưa hai con của cô đến đồn công an để yêu cầu thả cô. Một cảnh sát nói với những đứa trẻ đang khóc: “Đừng khóc nữa! Bảo bà nội thuyết phục mẹ các cháu không tu luyện Pháp Luân Công nữa”. Những cháu nhỏ lắc đầu vì chúng biết mẹ mình không làm gì sai.
Cuối cùng, cảnh sát đã thả cô Kim sau 7 giờ tối hôm đó, mặc dù cô kiên quyết từ chối ký bất kỳ bản cam kết nào.
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, hai cảnh sát đã xông vào nơi làm việc của cô Kim và hỏi liệu cô có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Họ đã chụp ảnh cô dù không được phép của cô trước khi rời đi.
Cuối tháng 9 năm 2022, hai cảnh sát từ đồn công an thị trấn Đại Quan Thính, bao gồm cả Từ Lập Dũng, đã sách nhiễu cô Kim tại nhà.
Khoảng 7 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2024, đội trưởng Triệu đã dẫn theo các cảnh sát Lý và Bạch Kiến Hoa đến lục soát nhà cô Kim, tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công, máy in và giấy photo của cô. Họ túm tóc và lôi cô vào xe tuần tra. Các con của cô khóc trong sợ hãi. Cô bị đưa đến trại tạm giam huyện Thương và không được thả cho đến ngày 25 tháng 4 năm đó.
Ngày 25 tháng 9 năm 2024, bốn cảnh sát, bao gồm Lý và Bạch, đến sách nhiễu cô Kim tại nơi làm việc.
Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2025, các cảnh sát Lý và Bạch đến tìm cô Kim tại nơi làm việc và ở nhà. Cô không có ở cả hai nơi, và họ đã yêu cầu gia đình cô phải giao cô cho họ vào buổi chiều.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/6/496844.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/9/228796.html