Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2025] Trang web Minh Huệ từng đưa tin về cái chết đáng ngờ trong khi bị giam giữ của một người đàn ông 49 tuổi ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc. Gần đây có thông tin cho biết gia đình ông đã bị ép chôn cất thi thể của ông 2 ngày sau đó, và từ bỏ quyền đòi lại công lý cho ông.

Năm 2016, ông Triệu Cửu Châu bị bắt do phản đối việc bức hại mẹ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bệnh tâm thần sau khi bị tiêm một mũi thuốc trong khi bị giam giữ. Tháng 9 năm 2024, ông lại bị bắt vì viết thông điệp ủng hộ Pháp Luân Công lên các cột điện, và tử vong vào ngày 26 tháng 4 năm 2025, trong khi bị giam giữ. Gia đình ông bị ép phải nhận khoản bồi thường 180.000 Nhân dân tệ và ký vào giấy miễn trừ, tuyên bố rằng ông chết do nguyên nhân tự nhiên và không truy cứu trách nhiệm những người đã gây ra cái chết cho ông. Họ phải chôn cất thi thể của ông vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, và một cảnh sát quay video toàn bộ quá trình.

Dưới đây là những việc xảy ra sau cái chết của ông Triệu, theo thông tin Minh Huệ nhận được gần đây.

Cái chết đột ngột

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2025, Lưu Đông Giang, bí thư thôn Nam Quan, gọi cho con gái ông Triệu là cô Viên (hoá danh), cho biết cha cô đang được cấp cứu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền huyện Lễ. Cô cùng một vài người thân trong gia đình vội vã đến đó. Một người từ nơi làm việc của cô xuất hiện và thu giữ điện thoại di động của cô để ngăn cô thông báo cho thêm nhiều người thân.

Cô Viên nhìn thấy xe cảnh sát và xe của đội đặc nhiệm bên ngoài bệnh viện. Trên hành lang cũng có các cảnh sát đang bật camera gắn trên người. Cô yêu cầu được gặp cha mình, và một đội phó công an dẫn cô đến một căn phòng nơi thi thể lạnh và cứng của cha cô được phủ một tấm bạt màu xanh. Một bác sỹ cho biết cha cô đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Ban đầu, cảnh sát canh gác từ chối yêu cầu của cô Viên để xem thi thể hoặc chụp ảnh, nhưng sau đó nhượng bộ và cho phép cô nhìn thoáng qua. Cô không thấy vết thương bên ngoài nào trên tay hay ngực của cha mình, nhưng nhận thấy miệng ông đang há to. Cảnh sát nhanh chóng phủ bạt lên thi thể trước khi cô có cơ hội kiểm tra các bộ phận khác.

Cô Viên bị sốc trước cái chết đột ngột của cha mình. Trước lần bị bắt gần đây nhất, ông Triệu vẫn rất khỏe mạnh, ngoại trừ chứng động kinh và rối loạn tâm thần. Hồ sơ bệnh án của ông cho thấy tình trạng của ông đã được kiểm soát tốt bằng thuốc, và không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho ông.

Trại tạm giam huyện Lễ, nơi ông Triệu bị giam giữ trước khi được đưa đến bệnh viện, từ chối tiết lộ nguyên nhân cái chết của ông, và thúc giục con gái ông đưa thi thể ông đến nhà tang lễ. Trưởng thị trấn Lễ Ngô cũng gọi cho anh họ của ông Triệu, thúc giục ông đưa thi thể đến nhà tang lễ. Cô Viên và chú của mình, cùng với những người thân khác, quyết định đợi ít nhất cho đến khi anh trai cô đến bệnh viện vào lúc 2 giờ chiều để được nhìn cha lần cuối.

Áp lực không ngừng từ chính quyền

Tối ngày 26 tháng 4 năm 2025, bí thư Lưu triệu tập một số người thân của ông Triệu đến nhà riêng của ông ta. Một số quan chức chính phủ khác cũng có mặt ở đó, và họ đề nghị bồi thường cho gia đình 40.000 Nhân dân tệ để “giải quyết vụ việc”. Những người thân đã từ chối lời đề nghị.

Sau đó, cấp trên của cô Viên được chỉ thị phải “làm công tác tư tưởng” với cô. Cảnh sát Ngô Lập Tân từ Đồn Công an Thành Quan sau đó sách nhiễu bà nội của cô là bà Thôi Thụ Mĩ. Anh ta quay video nhà của bà Thôi, và nói đó là lệnh của cấp trên.

Trưởng thị trấn Lễ Ngô và Vương Chiêm Kiệt, bí thư thôn Đại Trang, đến nhà của em gái ông Triệu, bà Triệu Đông Tuyết, yêu cầu bà và gia đình phải “xử lý xong xuôi việc này” trước đám cưới của con trai bà vài ngày sau đó. Sau đó, cảnh sát Ngô và một người khác đến nhà bà để “xem xét tình hình”.

Trưởng thị trấn Lễ Ngô cũng gọi cho anh họ của ông Triệu nhiều lần, thúc giục ông “xử lý vụ việc”.

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2025, gia đình ông Triệu đến nhà tang lễ, nhưng bị chặn không cho vào. Nhà tang lễ cho biết họ cần có sự cho phép của cảnh sát. Bí thư Lưu ở đó, và nói rằng gia đình cần phải đồng ý không quay video thi thể. Chỉ sau đó gia đình mới được phép vào trong.

Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2025, một xe cảnh sát đậu bên ngoài nhà mẹ của ông Triệu.

Tối ngày 27 tháng 4 năm 2025, bí thư Lưu lại triệu tập người thân của ông Triệu đến nhà mình để thảo luận về mức bồi thường “đủ để giải quyết vụ việc”. Khoảng 10 giờ tối hôm đó, khi em gái ông Triệu đang chuẩn bị cho đám cưới của con trai mình thì một nhóm cảnh sát xông vào và đưa bà đến Đồn Công an Thành Quan. Họ nói bà đã gào khóc ở bệnh viện khi nhìn thấy thi thể của anh trai mình, do đó đã “làm rối loạn trật tự xã hội”.

Một người trong cuộc gọi điện cho những người thân khác, chuyển lời yêu cầu của cảnh sát rằng gia đình cần phải đồng ý ngay trong đêm đó về việc chôn cất thi thể, nếu không chính quyền sẽ hỏa táng thi thể mà không đưa ra bất kỳ khoản bồi thường nào.

Gia đình bị ép ký giấy miễn trừ và chôn cất người thân

Khoảng sau 11 giờ đêm ngày 27 tháng 4 năm 2025, gia đình ông Triệu đồng ý nhận khoản bồi thường 180.000 Nhân dân tệ và ký giấy miễn trừ. Họ còn bị đe dọa không được nói cho người ngoài biết về khoản bồi thường. Vợ ông Triệu là bà Tào Hồng Mai, cô Viên và con trai ông bị ép ký và điểm chỉ vào giấy miễn trừ, cam kết họ sẽ không nộp đơn khiếu nại đối với bất kỳ ai liên quan đến vụ việc. Một người đàn ông tự xưng là cảnh sát trưởng nắm tay mẹ ông Triệu, ép bà điểm chỉ vào giấy miễn trừ đó.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 2025, em gái ông Triệu cũng bị ép phải ký giấy miễn trừ trước khi được thả. Một giờ sau, thi thể anh trai bà được chôn cất dưới sự giám sát của cảnh sát Ngô, người đã quay video toàn bộ quá trình.

Ngày 15 tháng 5 năm 2025, bí thư Lưu gọi cho cô Viên, yêu cầu gia đình cô ký vào một số giấy tờ ở Đồn Công an Thành Quan. Mẹ cô đến và thấy hai thanh niên từ Toà án Cao Dương cũng có mặt ở đó. Họ cho biết ông Triệu vẫn còn khoẻ mạnh khi họ lấy lời khai của ông ở trại tạm giam, cũng như khi ông có mặt ở phiên toà sau đó. Họ đổ lỗi cho trại tạm giam về cái chết của ông Triệu, nhưng vợ ông biết tất cả mọi người, từ cảnh sát cho tới viện kiểm sát, toà án, cũng như trại tạm giam, đều góp phần gây ra thảm kịch không thể tưởng tượng này cho gia đình bà.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông thiểu năng trí tuệ tử vong trong khi bị giam giữ sau lần bắt giữ gần nhất vào năm 2024 vì công khai ủng hộ Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/2/496717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/4/228739.html