Tin muộn: Cụ bà 76 tuổi ở Cát Lâm được bảo lãnh tại ngoại trong tình trạng bất tỉnh, bà đã qua đời sau đó bốn ngày
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
Họ và tên: Phó Lan Phân
Tên tiếng Trung: 付兰芬
Giới tính: Nữ
Tuổi: 76
Thành phố: Trường Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Chưa xác định
Ngày mất: Ngày 4 tháng 8 năm 2024
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 17 tháng 2 năm 2023
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ thành phố Trường Xuân
Ngày 31 tháng 7 năm 2024, Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm ở thành phố Trường Xuân đã thông báo cho gia đình bà Phó Lan Phân, một phụ nữ địa phương, đến đón bà. Người thân của bà Phó đã đến và thấy bà đang bất tỉnh. Họ vội vàng đưa bà đến bệnh viện. Bà đã không tỉnh lại và qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 2024, hưởng dương 76 tuổi.
Nỗi thống khổ của bà Phó bắt nguồn từ vụ bắt giữ của bà vào ngày 17 tháng 2 năm 2023 vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là người của Đồn Công an Đông Hồ đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà.
Bà Phó (còn được gọi là Phó Liên Phương) bị giam giữ 15 ngày tại Trại tạm giam quận Cửu Đài và sau đó bị chuyển đến một cơ sở giam giữ chưa xác định. Tiếp đó, bà bị kết án 3 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.
Nhà tù đã thông báo cho gia đình bà Phó vào một thời điểm chưa xác định rằng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và yêu cầu họ hiến máu. Hiện chưa rõ bà đã được chăm sóc y tế như thế nào. Tình trạng của bà ngày càng xấu đi và cuối cùng nhà tù đã trả tự do cho bà vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, khi bà đã rơi vào tình trạng hôn mê. Bà qua đời sau đó 4 ngày.
Kể từ năm 2023, có ít nhất hai học viên Pháp Luân Công khác đã qua đời tại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm trong khi đang thụ án vì kiên định đức tin của mình.
Bà An Phúc Tử, 82 tuổi, đã qua đời vào ngày 22 tháng 5 năm 2023 khi đang thụ án 3 năm tù. Vài tháng trước khi bà qua đời, nhà tù thông báo cho gia đình rằng bà bị tràn dịch màng phổi và yêu cầu họ hợp tác với nhà chức trách để điều trị cho bà. Con trai và con gái bà (cả hai đều đang làm việc tại Hàn Quốc vào thời điểm đó) đã yêu cầu được gặp mặt trực tuyến hoặc gọi điện cho bà nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối. Với lý do đại dịch, nhà tù cũng không cho phép các thành viên khác trong gia đình đến thăm bà trực tiếp.
Bà Cốc Kim Phân bị bắt vào tháng 4 năm 2023 và sau đó bị kết án với thời hạn chưa xác định. Bà bị tra tấn trong nhà tù và trở nên đi vệ sinh không tự chủ. Các tù nhân ở phòng giam gần đó có thể nghe thấy những kẻ ngược đãi la mắng bà hàng ngày. Bà Cốc qua đời vào ngày 1 tháng 10 năm 2023. Lính canh đã mang thi thể của bà đi trong đêm để cố gắng che giấu tội ác của họ.
Bài liên quan:
Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm: 17 học viên Pháp Luân Công và người thân bị bắt trong một ngày
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/29/496581.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/30/228686.html