Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2025]

Giới tính: Nữ
Tuổi: 74
Thành phố: Khánh Dương
Tỉnh: Cam Túc
Nghề nghiệp: Chưa xác định
Ngày mất: Ngày 19 tháng 5 năm 2025
Ngày bắt giữ gần đây nhất: Chưa xác định
Nơi giam giữ gần nhất: Tại một đồn công an

Bà Quách Thái Bình, 74 tuổi ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc đã qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 2025, sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Quách bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005 và nhánh chóng khỏi bệnh viêm khớp dạng thấp cùng các bệnh khác. Bất chấp cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, bà cảm thấy có trách nhiệm nói cho mọi người sự thật để không trở thành nạn nhân của những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản. Ngày 28 tháng 12 năm 2015, khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công, bà Quách đã bị bắt giữ và bị lục soát nhà.

Bà Quách bị kết án ba năm tù vào một thời điểm chưa xác định. Sau khi kháng cáo bị bác bỏ, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc vào tháng 11 năm 2016. Sau khi bị đưa tới nhà tù vài ngày, lính canh đã buộc bà Quách phải uống một viên thuốc nhỏ màu trắng mỗi ngày. Bà cảm thấy lờ đờ, buồn ngủ và không muốn ăn. Khi bà thấy ai đó đánh người khác hoặc nếu có ai đánh bà, bà sẽ run rẩy không kiểm soát và phải vịn vào tường để đi lại. Bà nói lắp bắp và không thể nói rõ ràng. Bà tự hỏi tại sao hành vi của mình lại bị ảnh hưởng như vậy và nghi ngờ rằng loại thuốc đó đang làm thay đổi nhận thức của mình. Bà đã ngừng uống thuốc và lén vứt chúng đi mà không để lính canh nhìn thấy. Các triệu chứng của bà nhanh chóng biến mất.

Lính canh còn xúi giục các tù nhân đánh đập bà Quách. (Xem bài liên quan để biết chi tiết về vụ bắt giữ và ngược đãi trong tù của bà vào năm 2016.)

Sau khi bà Quách được trả tự do, gia đình bà đã cố gắng ngăn cản bà tu luyện Pháp Luân Công vì sợ bà sẽ bị bắt giữ lần nữa. Bà vẫn kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Vào một buổi sáng, chuông báo thức trên điện thoại di động của bà reo lên và gia đình bà phát hiện có thông tin Pháp Luân Công trong điện thoại của bà. Do bị lừa dối bởi những tuyên truyền chống Pháp Luân Công, họ đã giao nộp chiếc điện thoại cho cảnh sát. Ngay sau đó, vài cảnh sát đã kéo tới và đưa bà Quách đến đồn công an địa phương để thẩm vấn. Sau đó bà được trả tự do.

Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Quách tại nhà riêng, đặc biệt là vào những ngày nhạy cảm. Ngày 20 tháng 8 năm 2024, họ đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương là bà Lý Thụy Hoa, và lục soát nhà bà Quách vào lúc 10 giờ đêm ngày hôm sau để xem bà Lý có gửi bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào ở nhà bà Quách giữ hộ không. Cảnh sát đã rời đi sau khi không tìm thấy gì.

Việc sách nhiễu không ngừng đã gây tổn hại đến sức khỏe của bà Quách. Tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn vào năm 2024 và bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, đã di căn sang gan và xương. Bà bị đau đơn khắp cơ thể và gầy hốc hác. Sau đợt phẫu thuật vào đầu năm 2025, bà trở nên mất khả năng vận động và đã qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 2025.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 72 tuổi bị cầm tù tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cam Túc đã bị cưỡng bức uống thuốc không rõ nguồn gốc hàng ngày

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/29/496580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/30/228687.html