—Các học viên Đan Mạch cảm ân Sư phụ

[MINH HUỆ 16-06-2025] (Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch báo cáo) Loạt bài chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được gửi đến Minh Huệ Net triển hiện rõ ràng lực lượng của Thiện, giống như một dòng suối trong nuôi dưỡng tâm hồn, giống như ánh mặt trời ấm áp làm tan chảy tảng băng. Mỗi bài viết đều cảm động lòng người, khơi dậy sự chấn động và cộng hưởng trong tâm hồn.

Cảm ân Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn vì đã có thể xóa bỏ hiểu lầm và thiên kiến

Chị Vương, một học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch, thường nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, trong đó có bài “Trong cảnh sát vẫn có những sinh mệnh đáng quý” khiến chị rất xúc động. Thiện và sự chân thành xuất phát từ nội tâm của tác giả của bài viết này khiến cho những người dân mà chị tiếp xúc, bao gồm cảnh sát──vốn thuộc trong số những người trực tiếp tham gia bức hại Đại Pháp ở tuyến đầu đều có thể cảm nhận thấy. Trong đó có một số cảnh sát đã thay đổi thái độ đối với các học viên Pháp Luân Công, bảo vệ các đệ tử Đại Pháp trong phạm vi chức quyền của mình hết mức có thể. Chị Vương nói: “Từng trải nghiệm mà chị ấy kể lại đều phác họa ra trước mắt tôi từng khung cảnh mà trái tim bị xúc động và bị cảm hóa trước sức mạnh của Thiện”.

Bài viết viết rằng: “Một số người trong thể chế của tà đảng Trung Cộng tham gia vào cuộc bức hại, bị tà đảng lừa gạt, bị tin tức giả lừa dối, coi các học viên Pháp Luân Công như ‘hồng thủy mãnh thú’, mắng chửi, bắt bớ, ngược đãi. Tuy nhiên, một số người trong số họ, một khi tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp chân chính, tiếp xúc với sự thiện lương, thuần chính, tốt đẹp của các đệ tử Đại Pháp, những lời dối trá của Trung Cộng sẽ bị phơi bày, sự thiện lương và phẩm chất đạo đức của các đệ tử Đại Pháp đã cảm hóa họ, chính nghĩa trong tâm được thức tỉnh, không muốn tiếp tục làm những việc xấu xa và phi pháp đó nữa, thậm chí còn quay lại bảo vệ các học viên Đại Pháp gặp nạn.”

Một lần nọ, khi cảnh sát Đội An ninh Nội địa trực tiếp nói chuyện ác ý với tác giả, ngôn hành thiện lương của chị rõ ràng đã khiến cho đối phương cảm thấy bất ngờ một chút. Về sau, chị viết thư cho đội trưởng Đội An ninh Nội địa, nói với anh về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, về những người tu luyện thiện lương không sợ sinh tử chứng thực đức tin Chân-Thiện-Nhẫn, về sự phạm pháp và sự tà ác của tà đảng Trung Cộng cũng như sự tàn khốc của cuộc bức hại. Pháp Luân Đại Pháp như kim cương không thể phá, ở khắp nơi trên đất Trung Quốc đều có thể thấy các tờ rơi Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ sâu trong dân gian.

Thông qua những lần tiếp xúc trực tiếp chính diện này cùng với sự tàn bạo của Trung Cộng khi bức hại nhóm người tu tâm hướng Thiện, đội trưởng Đội An ninh Nội địa bắt đầu tích lũy thiện cảm đối với các đệ tử Đại Pháp. Một lần nọ, chị thương lượng với cảnh sát Đội An ninh Nội địa, hy vọng rằng họ sẽ phóng thích những học viên Pháp Luân Công bị bắt. Trong lúc nói chuyện, chị đã nghe thấy sự thành khẩn và bất lực của họ, nên chân thành nói: “Cảm ơn!” Chị thông cảm cho cảnh ngộ của đối phương.

Tác giả viết: “Họ đã đi rất xa, tôi vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bất động, bỗng nhiên, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quay đầu lại nhìn tôi một cái, rồi quay người rời đi. Khoảnh khắc quay người đó, giống như một sinh mệnh giữa cõi trần mênh mông chợt tỉnh ngộ, đời người là khách qua đường, đến thế gian này đều là để chờ đợi Đại Pháp, để được trở về.”

Chị Vương cho biết, những bài viết khác cũng thể hiện sự thiện lương và vô tư của người tu luyện, chị nói: “Mặc dù tôi sống ở bên ngoài Trung Quốc, chưa từng trải qua kiểu bức hại như thế ở Trung Quốc đại lục, nhưng sự kiên định đối với đức tin Chân-Thiện-Nhẫn của các đồng tu Đại lục, sự trân quý đối với sinh mệnh của họ đã thể hiện ra sự vĩ đại của những sinh mệnh được Pháp Luân Đại Pháp thành tựu. Đối với tôi, điều đó hết sức chấn động.”

Chị nói: “Tất cả những người mà chúng ta tiếp xúc đều là người hữu duyên, ngay cả khi có những hiểu lầm và cách nhìn khác nhau. Người tu luyện không ngừng đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, với sự chân thành và thiện lương đó, từng tư từng niệm xuất ra đều khiến cho những người mà chúng ta tiếp xúc cảm nhận thấy, từ đó xóa bỏ hiểu lầm và thiên kiến. Sự can nhiễu phá hoại của tà ác, những lời nói dối bịa đặt cung cấp cho thế nhân một cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các học viên Pháp Luân Công để liễu giải sự thật, từ đó phân biệt rõ cái ác của Trung Cộng và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

Các đồng tu Trung Quốc đại lục chính niệm chính hành, khích lệ tôi từ đây về sau bền bỉ đi về phía trước

Chị Trương, một học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch, vô cùng cảm động sau khi đọc loạt bài chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đặc biệt là bài viết “Tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn khiến tâm chúng tôi tràn đầy hy vọng” lại càng khiến chị cảm động hơn. Trong bài này, tác giả có duyên đắc Pháp theo mẹ từ nhỏ, sau khi tà đảng Trung Cộng phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lúc ấy chị chỉ là học sinh cấp hai, cả thân lẫn tâm đều chịu đủ sự tôi luyện trong ma nạn và nghịch cảnh.

Bài viết viết rằng: “Cả năm cuối cấp ba, để tránh tà ác bức hại, tôi đã phải chuyển trường ba lần. Mẹ dẫn tôi và bà ngoại vượt qua những ngày không có chỗ ở cố định, cuộc sống bần hàn và túng quẫn. Tôi không nhớ rõ cùng mẹ chuyển nhà bao nhiêu lần nữa, đến nỗi tôi đã không còn nhiều tình cảm ấm áp và lưu luyến đối với chữ ‘nhà’ thân thuộc này, tôi cảm thấy đó chỉ là nơi để ngủ, và tôi chỉ là khách qua đường mà thôi.” Đọc đến đây, chị Trương không kìm được nước mắt.

Điều khiến chị Trương cảm khái là, dưới cuộc đàn áp tàn khốc cho đến hôm nay vẫn chưa dừng lại, bất kể hoàn cảnh khó khăn thế nào, tác giả đều có thể dựa vào đức tin kiên định đối với Đại Pháp, đối với giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, bất kể trong cuộc sống hay làm việc ở những công ty khác nhau, tác giả đều cố gắng hết sức làm được mọi việc nghĩ cho người khác, xem nhẹ cám dỗ của danh-lợi-tình, không ngừng đề cao đạo đức, ma luyện ý chí và phẩm cách. Tác giả dùng ngôn hành của mình để giành được sự tín nhiệm và thán phục của ông chủ và đồng sự, chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp với mọi người xung quanh.

Sau khi đọc xong, chị Trương vô cùng xúc động, bản thân chị sống trong hoàn cảnh tự do, an toàn và không bị đàn áp, nhưng lại không thể chuyên tâm tu tốt bản thân, chị cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội giúp chúng sinh các giới ở Đan Mạch biết đến Đại Pháp và liễu giải sự thật. Điều này liên quan đến việc họ có thể ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn hay không, đồng thời đứng trên lập trường chính nghĩa để nói không với cuộc bức hại tà ác, lựa chọn cho bản thân một tương lai bình an.

Từ những bài chia sẻ khác nhau, chị Trương thấy các đệ tử Đại Pháp chân tu trên suốt chặng đường tu luyện luôn dựa vào chính tín, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, hướng đến sự giải thoát chân chính của sinh mệnh; vượt qua những quan nghiệp bệnh lớn nhỏ, vượt qua đủ loại khảo nghiệm tâm tính. Họ không ngại tà ác và cuộc bức hại, đi đến khắp nơi giảng chân tướng, đến các thành phố và thôn làng khuyên tam thoái. Chị nói: “Các đệ tử chiểu theo lời dạy của Sư phụ, học Pháp luyện công và phát chính niệm, chứng thực vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời khiến thế nhân thật sự chứng kiến vô số thần tích. Hết thảy đều bắt nguồn từ thứ quan trọng nhất──niềm tin không thể lay động và vững như bàn thạch của đệ tử đối với Sư phụ và Chính Pháp. Chính niệm chính hành ở các phương diện của các đồng tu Trung Quốc đại lục khích lệ tôi từ đây về sau bền bỉ đi về phía trước.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/16/讀明慧徵文-在修煉中昇華-496154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/17/228536.html