Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 30-05-2025] Sau ba năm phong tỏa vì đại dịch COVID-19, vào tháng 3 năm 2023, Hồng Kông đã mở cửa trở lại cho khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại Lục. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội để người dân Trung Quốc Đại Lục đến Hồng Kông nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Hầu hết du khách du lịch Trung Quốc mà tôi gặp ở Hồng Kông đều đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một người nói với tôi rằng anh ấy đã đọc thông tin về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên mạng. Một người khác nói: “Tôi biết hết rồi, vì tôi đã đọc tất cả thông tin [về Pháp Luân Đại Pháp] rồi.” Vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã nỗ lực giảng chân tướng trong suốt 26 năm qua, nhiều người dân Trung Quốc đã minh bạch chân tướng và thoái xuất ĐCSTQ ngay sau khi tôi nói chuyện với họ một cách ngắn gọn.

Dưới đây là một vài ví dụ.

Toàn bộ giáo viên và học sinh đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi để ý thấy một nhóm học sinh. Các em thường không dừng lại lâu và giáo viên theo dõi các em rất sát sao. Tôi biết mình phải hành động nhanh chóng để các em không bỏ lỡ cơ hội nghe chân tướng.

Tôi nói: “Chào các thầy cô và các em học sinh. Chào mừng mọi người. Tôi muốn chia sẻ với mọi người một số câu chân ngôn cát tường: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ và ‘Thoái đảng bảo bình an.’ Tôi chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Giữ an toàn là quan trọng nhất.” Có vẻ như đã biết những gì tôi sắp nói. Một số người mỉm cười trong khi những người khác gật đầu.

Đứng phía trước tôi là hai cô giáo nhìn rất thân thiện, tôi liền nói với họ: “Rất vui được gặp các cô giáo. Các cô sẽ được phúc báo nếu thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Để tôi giúp các cô thoái đảng bằng bí danh với ý nghĩa trẻ trung và xinh đẹp vĩnh cửu nhé.” Cả hai người đều đã đồng ý thoái.

Tổng cộng có sáu giáo viên. Ba người khác cũng đã đồng ý thoái, nhưng còn một người có vẻ do dự. Các giáo viên này không ngăn cản khi tôi nói chuyện với học sinh. Tôi nói với các em: “Cô nghĩ rằng tất cả các em đều là Đội viên hoặc Đoàn viên phải không?” Các em gật đầu. “Cô muốn tất cả các em được bình an. Để cô giúp các em thoái đội và thoái đoàn nhé. Hãy nhớ các câu chân ngôn cát tường ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, và nếu các em đứng về phía chính nghĩa, những điều xấu sẽ tránh xa các em.” Tôi đặt cho mỗi em một bí danh và hỏi các em có muốn thoái không. Nếu em nào gật đầu, tôi sẽ ghi bí danh của em đó vào danh sách của mình.

Những học sinh đứng phía sau không muốn bị bỏ lại và đã chen lên phía trước. Tôi khen ngợi các em và cũng giúp các em thoái bằng bí danh. Tất cả các em học sinh đều đã thoái đội và thoái đoàn.

Tôi nhận ra vẫn còn thời gian và muốn nói chuyện với cô giáo duy nhất chưa đồng ý thoái. Tôi biết mình cần từ bi hơn khi nói chuyện với cô ấy vì tôi không muốn bỏ sót cô ấy. “Vì duyên phận đã đưa cô đến đây, tôi muốn nói với cô chân tướng. Xin cô đừng cống hiến cuộc đời mình cho ĐCSTQ. Xin hãy ưu tiên sự an toàn của bản thân. Trời sẽ diệt Trung Cộng và chúng ta phải thoái xuất khỏi nó để được bình an. Những học sinh đi cùng cô đều đã đưa ra quyết định đúng đắn, các em đều được an toàn và sẽ được phúc báo. Cô cũng cần phải đảm bảo rằng mình được an toàn. Rất dễ dàng, chỉ cần cô thành tâm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Cô ấy đã đồng ý và cảm ơn tôi.

Mọi người có vẻ rất thoải mái và vui vẻ. Khi hướng dẫn viên du lịch yêu cầu họ chuẩn bị lên xe buýt, một số em học sinh đã ngoảnh lại nhìn tôi và gật đầu mỉm cười, những em khác vẫy tay chào tạm biệt. Tôi chúc các em có một chuyến đi vui vẻ, có được trí huệ và một tương lai tươi sáng. Tôi nhắc các em hãy thường xuyên niệm những câu chân ngôn cát tường.

Cháu bé nói: “Cháu hiểu ạ”

Vào mùa hè, ở các nhà hàng có rất nhiều khách du lịch Trung Quốc. Tôi đã giúp bốn trong năm người trong một gia đình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, chỉ có người ông chưa đồng ý. Khi tôi cố gắng nói chuyện với ông, ông chỉ vào tai mình và nói: “Tôi không hiểu.” Tôi nói với ông rằng không sao cả: “Tôi sẽ nói chậm hơn để ông có thể hiểu. Tiếng phổ thông của tôi không được lưu loát, mong ông chỉ giáo.” Ông vẫn chỉ vào tai và nói rằng ông không hiểu những gì tôi nói. Tôi biết đó là vì ông không muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Đứa cháu của ông ngước nhìn ông và nói: “Cháu hiểu ạ! Cô ấy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp có thể trừ bách tà. Thần Phật chỉ nhìn vào thiện tâm, và ông nên nhớ những câu chân ngôn cát tường. Nếu ông thường xuyên niệm những câu này, những điều xấu sẽ tránh xa ông, ông sẽ được khỏe mạnh. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an. Cô ấy chúc ông mọi điều may mắn nhất.”

Mọi người đều cười, kể cả người ông. Tôi hỏi: “Thưa ông, bây giờ ông đã hiểu chưa ạ?” ông mỉm cười gật đầu. Tôi đã giúp ông thoái đội, ông vui vẻ đồng ý. Sau đó, tôi quay sang đứa trẻ và nói: “Cháu thật dũng cảm và thông thái. Chúc mừng cháu vì tất cả các thành viên trong gia đình cháu đều được an toàn. Gia đình cháu thật có phúc khi có một đứa con như cháu. Cô hy vọng cháu lớn lên sẽ trở thành một người thông minh tài trí.” Mọi người đều mỉm cười.

“Cô làm việc này giỏi thật”

Khi gặp một nhóm thanh niên, tôi liền nói: “Xin chào các bạn. Chào mừng đến Hồng Kông. Tôi muốn nói với các bạn rằng: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an và có được tương lai tươi sáng.” Mọi người đều mỉm cười. Một nam thanh niên giơ ngón cái lên. Tôi hỏi: “Tôi giúp bạn dùng bí danh để thoái nhé?” Cậu ấy gật đầu cảm ơn.

Ngay lúc đó, mọi người đều nhìn về phía tôi, như thể họ cũng muốn tôi giúp họ thoái. “Hình như tất cả các bạn đều là đảng viên ĐCSTQ, phải không? Để tôi giúp tất cả các bạn thoái xuất khỏi đảng và được bình an nhé.” Tôi đã nghĩ ra một cái tên cho mỗi người và giúp họ thoái. Ai nấy đều vui vẻ, trò chuyện sôi nổi. Một số người thậm chí còn chụp ảnh bí danh mà tôi đặt cho họ. Đó là một khoảnh khắc hạnh phúc.

Một cô gái trẻ đã rất vui sau khi thoái đảng. Cô ấy giơ ngón tay cái lên và nói: “Cô làm việc này giỏi thật.” Cô ấy đi theo tôi khi tôi nói chuyện với những người khác trong nhóm. Mỗi lần tôi giúp ai đó thoái, cô ấy lại giơ ngón tay cái lên và nói rằng tôi làm rất tốt. Sau khi tôi giúp mọi người trong đoàn du lịch thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi đã cảm ơn sự động viên của cô ấy. Tôi nói: “Các bạn đều là những người thông minh và tốt bụng. Chỉ cần mọi người muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ, một cái tên hay sẽ hiện lên trong tâm trí tôi. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đang khích lệ tôi, và ông Trời đã ban cho tất cả các bạn những cái tên rất hay.”

Tôi nói với mọi người trong nhóm: “Xin hãy nhớ bí danh mà các bạn đã dùng để thoái ĐCSTQ. Đó là một báu vật và đã được ghi lại trên Thiên thượng. Khi tai họa ập đến, Thần sẽ bảo hộ người tốt. Xin hãy thường xuyên niệm những câu chân ngôn cát tường và mang về nhà phước lành lớn nhất. Chúc mọi người may mắn.”

Một đồng tu nói với tôi vào ngày hôm sau: “Sau khi chị giúp một người phụ nữ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cô ấy đã đứng sau lưng chị với nụ cười rạng rỡ trên môi, giơ ngón tay cái lên trên đầu chị và vẫy tay. Nhìn cô ấy thực sự hạnh phúc.”

“Đều là những cái tên hay”

Một buổi sáng, tôi đến một công viên nhỏ nơi du khách Trung Quốc thường tới. Thấy đông người, tôi tăng âm lượng loa và nói: “Chào mọi người. Rất vui được gặp tất cả mọi người. Đây là món quà của tôi dành cho quý vị: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và có thể giúp quý vị khỏe mạnh. Nếu quý vị thoái xuất khỏi ĐCSTQ, quý vị sẽ được bình an. Thần Phật nhìn thấy tấm lòng lương thiện của quý vị và sẽ ban phước cho quý vị. Chúc mọi người may mắn và có một chuyến đi an toàn.” Nhiều người mỉm cười và gật đầu đồng ý.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi nói: “Tôi cũng chúc cô may mắn.” Tôi nói với ông: “Nhìn chú thật có phúc khí. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ giúp chú được bình an. Chú đã thoái chưa ạ? Nếu chưa, cháu có thể giúp chú. Để cháu đặt cho chú bí danh là Lý Cảnh An nhé ạ.” Ông ấy liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên và nói: “Cảm ơn cô.” Tôi bảo ông hãy cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.

Những người khác nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng muốn tôi giúp họ thoái. Tôi bắt đầu với người ở gần tôi nhất. Sau khi người đó thoái, một người đàn ông đứng gần tôi để xem tôi nghĩ ra những cái tên nào để giúp mọi người thoái. Sau khi giúp mọi người thoái xong, ông ấy nói với tôi: “Chà, đều là những cái tên hay. Sao cô có thể nghĩ ra được những cái tên ý nghĩa như vậy?” Tôi nói với ông ấy rằng không phải tôi là người nghĩ ra những cái tên đó. “Đó là vì tất cả quý vị đều là người tốt và Thần đã ban cho quý vị cái tên đó. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ để đặt cho quý vị những cái tên hay này.” Tất cả mọi người đều mỉm cười.

“Tất cả quý vị đều có phúc. Xin hãy thường xuyên niệm những câu chân ngôn cát tường, quý vị sẽ có năng lượng chính diện để bảo vệ bản thân khỏi đại dịch và khỏe mạnh. Nó sẽ linh nghiệm nếu quý vị thành tâm,” tôi nói. Họ mỉm cười và trông mọi người đều hạnh phúc.

Vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi nói chuyện với một phụ nữ khoảng 30 tuổi ăn mặc thanh lịch. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và đề nghị cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đặt cho cô ấy một cái tên là Kim Chi Mỹ. “Xin hãy nhớ những câu chân ngôn cát tường, cô sẽ được an toàn và khỏe mạnh,” tôi nói với cô ấy. “Vâng, tôi sẽ nhớ,” cô ấy nói và vui đến nỗi ôm tôi ba lần.

Một lần khác, sau khi tôi chào mọi người bằng một lời mở đầu ngắn gọn, một người đàn ông cười tươi và nói với tôi: “Rất vui được gặp cô.” Tôi nói với họ rằng tôi cũng rất vui khi được gặp họ: “Tôi ở đây để giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, được khỏe mạnh và bình an.” Anh ấy đáp lại: “Vâng, sức khỏe là quan trọng nhất.” Tôi đã nắm bắt cơ hội và giúp nhiều người trong số họ thoái ĐCSTQ. Không khí thật vui vẻ và yên bình.

Có lần, ba cô gái trẻ mà tôi vừa giúp thoái đảng đã tình nguyện tham gia cùng tôi và giúp mọi người thoái đảng. Họ theo tôi đến khắp các địa điểm. Một người trong số họ nói với những người đã thoái đảng: “Cô ấy là một người có tín ngưỡng, một người tốt đang cố gắng giúp đỡ người khác. Cô ấy đang nói với mọi người một điều quan trọng.” Cô ấy đã làm như vậy cho đến khi tôi giúp tất cả mọi người trong đoàn du lịch thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một viên cảnh sát đồng ý thoái đảng

Tôi gặp một người đàn ông cao lớn đang đứng một mình quan sát giao thông, liền bước đến gần anh ấy. “Chào anh. Anh cao thật đấy.” Anh ấy quay lại và hỏi: “Cô có biết tôi làm nghề gì không?” Anh ấy cho tôi xem chai nước của mình. Nó có màu xanh đậm và tương tự như loại được sử dụng trong quân đội. Anh ấy xoay nó lại và mặt bên kia có chữ “Cảnh sát”.

Tôi gật đầu và nói với giọng bình tĩnh: “Ồ, đó chỉ là công việc của anh, không thành vấn đề. Thần Phật chỉ nhìn thiện tâm. Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và sẽ giúp anh khỏe mạnh trong đại dịch. Tôi muốn anh được an toàn, an toàn là quan trọng nhất. Xin hãy để tôi đặt cho anh một bí danh cát tường và dùng nó để giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Anh ấy khẽ gật đầu và nói bằng giọng quả quyết: “Được.” Tôi đã chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/30/495264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/31/228308.html