Vững chắc thực tu bản thân trong mỗi lần vượt quan
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 21-02-2025]
1. Khỏi bệnh và khỏe mạnh
Tôi đắc Pháp đã hơn hai mươi năm. Không lâu sau khi tu luyện, chứng đau nửa đầu kinh niên của tôi đã không còn nữa.
Đắc Pháp được một năm, có một hôm vào nửa đêm tôi đột nhiên đau bụng và đau lưng dữ dội. Chồng tôi đưa tôi đi cấp cứu, sau khi kiểm tra sơ bộ, tôi được chẩn đoán loét dạ dày và tá tràng. Mặc dù tôi có lấy thuốc nhưng không hề uống thuốc. Tôi kiên trì học Pháp, luyện công và đã khỏi bệnh. Kể từ đó tôi không còn xuất hiện triệu chứng này nữa.
Một buổi sáng sớm khi luyện công, đến bài công pháp thứ hai, tay của tôi đưa lên không nổi, bàn tay run rất mạnh, nhưng tôi vẫn kiên trì đến cùng, sau một tuần, mọi việc đã ổn.
Trong năm qua, tôi đã tham gia gọi điện trên nền tảng giải cứu học viên, giảng chân tướng thấu đáo, đọc thuộc Pháp trôi chảy, tâm ham chơi cũng giảm bớt! Trạng thái tu luyện tổng thể của tôi đang tiến bộ một cách ổn định. Có một buổi chiều, như thường lệ, sau khi ngủ trưa 30 phút, tôi vào nền tảng gọi điện thoại. Hôm đó đến lượt tôi trực ban. Lúc đi lên lầu đột nhiên cảm thấy chóng mặt, nhưng tôi vẫn mở máy tính, nhận năm hồ sơ và bắt đầu gọi điện thoại. Lúc đang gọi điện, thân thể tôi ngày càng khó chịu, đau đầu và tim đập nhanh. Tôi nhanh chóng thực hiện gọi xong một lượt, các cuộc gọi theo hình thức phát sóng cũng đã hoàn thành, nhưng khi còn lại năm cuộc gọi cuối cùng tôi không thể chịu nổi nữa.
Tôi nhìn về phía ảnh của Sư phụ và cầu xin sự giúp đỡ. Sau một hồi nôn mửa và tiêu chảy, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái. Cảm tạ Sư phụ từ bi đã giúp con đề cao tâm tính và tịnh hóa thân thể.
2. Tu tâm
Ba bữa cơm mỗi ngày đều do tôi nấu, tất cả các món phải được nấu nhừ hơn để chồng tôi dễ ăn. Vì trong vấn đề ăn uống thường có những ý kiến bất đồng, để giữ cho không khí gia đình vui vẻ hòa thuận, tôi phải mất nhiều công sức và thời gian để nấu nướng. Khi gặp chuyện phiền lòng, đôi khi tôi cũng không giữ vững được tâm tính.
Sư phụ giảng:
“trong chứng thực Pháp khi chư vị vận dụng phương thức nào của xã hội, thì chư vị cũng là đang tu luyện; dẫu đang làm gì, thì chư vị cũng là đang đề cao; dẫu đang thực thi điều chi, thì chư vị cũng cần ở trong trạng thái người tu luyện mà làm, [chứ] không lấy [quan] điểm của người thường làm cơ sở thực hiện những việc ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)
Vì vậy tôi phải xả bỏ tâm oán hận, làm một người tu luyện đạt tiêu chuẩn!
3. Con gái tôi thụ ích từ Đại Pháp
Từ nhỏ tôi đã luôn mơ ước trở thành cô giáo, nhưng vào thời kỳ đó, con cái nhà nông có thể học đến cấp hai đã là may mắn lắm rồi. Sau đó, tôi vừa đi làm vừa hoàn thành chương trình học ở trường cao đẳng thương mại, nhưng vẫn có chút tiếc nuối về những năm tháng tuổi trẻ. Sau khi tu luyện, các con tôi đều được thụ ích từ Đại Pháp, cả phẩm chất đạo đức và kết quả học tập đều tốt. Đứa con trai thứ hai thi đỗ vào ngành sư phạm như ước nguyện. Nhiều năm trước, con gái tôi đã thi đỗ vào trường chuyên ngành hộ lý.
Tôi đã mua cho con gái một chiếc xe máy mới, nhưng chưa đầy một tuần đã bị mất. May mắn là chiếc xe có bảo hiểm trộm cắp, được bồi thường hơn mười ngàn Đài tệ. Sau đó, chúng tôi đành phải mua một chiếc xe máy cũ. Tôi nói với con gái, có thể trong quá khứ con đã nợ người ta nên chiếc xe mới bị lấy đi.
Tôi muốn con cùng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng sau khi tới thành phố khác để đi học, con gái tôi không luyện nữa. Khi cháu đi thực tập, kiểm tra phát hiện bị sỏi tuyến nước bọt. Bác sĩ đã lên kế hoạch phẫu thuật, nhưng sau khi con gái tôi học Pháp, tối hôm đó sỏi đã tự rơi ra! Không cần phẫu thuật, thật quá thần kỳ!
Mặc dù các con tôi đều chăm chỉ phấn đấu, nhưng điều tôi mong muốn nhất là một ngày nào đó các con có thể bước trên con đường tu luyện Đại Pháp, vì tôi thực sự biết rằng mọi phúc phận ở thế gian đều không sánh được với phúc phận có được khi tu luyện Đại Pháp!
4. Cấp thiết cứu người
Trong quá trình gọi điện trên nền tảng giải cứu học viên, nếu chúng sinh nhấc máy, hầu hết đều có tương tác tốt. Tôi thường cung cấp cho họ những địa chỉ trang web và tin tức mới nhất. Khi kết thúc cuộc gọi, họ đều nói với tôi “Cảm ơn bạn!”
Cũng có người nhại giọng nói của tôi, hoặc trả lời tôi bằng tiếng địa phương. Có người không thừa nhận cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi đã nói cho anh ấy biết danh tính những người bị bức hại, anh ấy thề rằng mình không hề tham gia. Tôi bảo anh ấy hãy đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công, anh ấy đã đồng ý.
Cũng từng có người ở Đại Lục hỏi tôi: “Bạn là người Trung Quốc à?” Tôi trả lời: “Tôi là người Hoa! Trung Quốc vốn là đất nước của lễ nghĩa. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tín ngưỡng và nhân quyền, đánh cắp bí mật của các quốc gia khác, thật đáng xấu hổ, hủy hoại danh dự trên thế giới, khiến người trong nước cảm thấy nhục nhã.” Sau đó, anh ấy không tranh luận gì nữa.
Năm nay, khi Shen Yun bắt đầu mở bán vé, tôi lập tức liên hệ với mấy người trước đây muốn xem nhưng chưa có cơ hội. Họ đều tỏ ra rất vui vẻ và lập tức mua vé. Khi đi ra ngoài luôn mang theo tài liệu tóm tắt về nghệ thuật biểu diễn Shen Yun, có cơ hội liền giới thiệu với mọi người, họ đều vui vẻ lắng nghe và liên tục cảm ơn tôi.
Vào cuối tuần, tôi cũng tham gia các hoạt động quảng bá Ganjing World, quay phim và chụp ảnh tại hiện trường. Các hạng mục cứu người, chỉ cần nằm trong khả năng và thời gian cho phép, tôi đều sẽ phối hợp.
Trên đây là một số tâm đắc thể hội của bản thân, con xin báo cáo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. Nếu có điểm nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu.
Hợp thập.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/21/490944.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/26/228213.html