Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2025] Năm nay tôi 76 tuổi, đã trải qua 23 năm thăng trầm trong tu luyện và có thể bước được đến ngày hôm nay, đó đều là nhờ sự bảo hộ của Sư tôn.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đều đã giảng cho chúng ta các chủng loại ma nạn mà chúng ta gặp phải trong quá trình tu luyện, cho đến các Pháp lý để có thể từ người tu thành Thần. Chỉ cần tĩnh tâm học Pháp, học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, chính niệm chính hành, hành xử chiểu theo Đại Pháp, mỗi khi gặp vấn đề thì hướng nội tìm, đặt công phu vào việc tu tâm thì không có quan nào là không thể vượt qua.

Hàng ngày, tôi bắt đầu luyện công lúc 3 giờ sáng, 6 giờ phát chính niệm, sau khi phát chính niệm xong sẽ thông đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, sau đó ăn sáng, 9 giờ sáng ra ngoài giảng chân tướng cứu người; buổi trưa trở về phát chính niệm; đến 1 giờ rưỡi chiều học thuộc Pháp; 6 giờ tối phát chính niệm, mỗi tối vào lúc 7 giờ, 8 giờ và 9 giờ tôi phát chính niệm cùng địa khu, sau đó học giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, đọc “Tuần san Minh Huệ”. Thời gian được sắp xếp kín cả.

Khi thông đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận thấy hai chữ “chân chính” được Sư phụ lặp lại nhiều lần, điều này tác động rất lớn đến tôi, có thể thấy yêu cầu của Sư phụ đối với người tu luyện là rất nghiêm khắc.

Tôi đã suy xét lại bản thân, trong những năm tu luyện vừa qua, bản thân đã chân chính làm được tín Sư tín Pháp hay chưa, đã chân chính làm được kính Sư kính Pháp chưa? Khi học Pháp đã chân chính đạt được tĩnh tâm chưa? Khi gặp vấn đề hay vượt quan đã chân chính hướng nội chưa? Khi phát chính niệm, đã chân chính làm được tĩnh tâm lại chưa? Khi giảng chân tướng cứu người, tâm đã chân chính đạt được từ bi thường tại không. Từng điểm, từng điểm một, tôi tra xét và đối chiếu với bản thân, và nhận thấy nhiều phương diện vẫn chưa đạt được yêu cầu của hai chữ “chân chính” mà Sư phụ giảng.

(1) Tôi yêu cầu bản thân phải chân chính tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp. Khi học Pháp cần chân chính đạt được học nhập tâm, từng câu Pháp mà Sư phụ giảng đều cần nghiêm túc học. Khi gặp quan tâm tính hoặc nhận ra tâm chấp trước, cần chân chính đặt công phu vào việc tu tâm, cần hướng nội tìm, không thể hướng ngoại.

(2) Trong việc giảng chân tướng cứu người, ngày nào cũng như ngày nào, bất kể nắng mưa, cứ 9 giờ sáng, tôi đều cùng các đồng tu ra ngoài cứu người. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đều thắp hương lên Sư phụ, cầu xin Sư phụ gia trì, đưa người hữu duyên đến cho đệ tử, để đệ tử có thể cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, đồng thời xin Sư phụ gia trì, bảo hộ. Sư phụ thấy tôi có tâm cứu người nên đã đưa những người hữu duyên đến với tôi. Mỗi tuần, tôi có thể giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho 40 đến 50 người.

(3) Phát chính niệm, cần chân chính đạt được thanh lý kiền tịnh trường không gian của bản thân. Thông qua việc nghiêm khắc yêu cầu bản thân, hiện tại về cơ bản tôi đã có thể tĩnh lại được, khi lập trưởng thanh trừ tà ác, thân thể được bao quanh bởi năng lượng cường đại, thực sự là đỉnh thiên lập địa. Có một lần phát chính niệm, tôi phát hiện tay phải của mình trắng như tuyết, các đầu ngón tay trong suốt, đó là thể hiện của năng lượng cự đại.

Con xin khấu bái Sư tôn, cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn. Chúng con cần chân chính lấy người tu luyện làm chuẩn, trợ Sư chính Pháp, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/12/492667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/17/228528.html