Học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hà Lan
[MINH HUỆ 29-06-2025] Từ ngày 24 – 26 tháng 6, Hội nghị thượng đỉnh NATO 2025 đã được tổ chức tại The Hague, Hà Lan. Các nguyên thủ quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, đã quy tụ tại Diễn đàn Thế giới (World Forum) để tham gia hội nghị. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên Pháp Luân Công tại Hà Lan đã tổ chức các hoạt động tại Cung điện Hòa bình (Vresdespaleis), cách Diễn đàn Thế giới 2,8km, để kêu gọi thế giới quan tâm tới cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công suốt 26 năm qua. Đoàn xe chở các đại biểu tới tham dự hội nghị đã đi qua nơi các học viên tổ chức hoạt động phản bức hại ôn hòa.
Trên quảng trường đối diện Cung điện Hòa bình, các học viên đã treo các biểu ngữ với nội dung: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, Chấm dứt việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng”, “Chấm dứt ngay lập tức nạn thu hoạch nội tạng và giết hại các học viên Pháp Luân Công!” và “Chân-Thiện-Nhẫn”. Họ trình diễn các bài công pháp, phát tờ thông tin chân tướng cho người qua đường, nói với mọi người về vẻ đẹp và lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công cũng như vạch trần những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ, bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Sau khi biết chân tướng, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những tội ác tàn bạo này.
Học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động tại Cung điện Hòa bình ở The Hague trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Các đại biểu trên đường tới hội nghị thượng đỉnh đi qua địa điểm tổ chức hoạt động của các học viên.
Du khách đến bàn thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Thế giới phương Tây cần phải lưu tâm đến cuộc bức hại
Anh Manuel, một sinh viên sắp tốt nghiệp khoa Luật của trường Đại học Maastricht, đến thăm Cung điện Hòa bình cùng bạn bè. Anh cho biết cung điện này là biểu tượng cho công lý của thế giới phương Tây và thậm chí là cả thế giới. Anh ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và nói: “[Nguyên lý] Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị cao đẹp. Mọi người đều nên áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Đây là nguyên lý rất quan trọng.”
Anh Manuel, một sinh viên luật, chúc các học viên thành công trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Anh nói tiếp: “Những gì các bạn làm ở đây rất quan trọng, giúp thức tỉnh lương tri của công chúng. Trung Quốc là một quốc gia rất khép kín, không cho phép tự do thông tin. Việc phơi bày điều này, công bố sự thật bị che giấu sau những cánh cửa đóng kín là vô cùng trọng yếu. Nó giúp mọi người hiểu được tình hình thực tế đằng sau những tuyên truyền sai lệch”.
“Xã hội phương Tây cần quan tâm hơn đến những gì đang xảy ra ở các nơi khác trên thế giới và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ công lý, bởi chúng ta ở vị thế tiên phong của thế giới. Song, nhiều khi tôi thấy xã hội phương Tây thường nhắm mắt làm ngơ trước những việc không liên quan trực tiếp đến mình. Vậy nên, việc các bạn làm ở đây càng quan trọng hơn; các bạn đang thức tỉnh lương tri của mọi người. Tôi chân thành chúc cho những nỗ lực của các bạn thành công!”.
Chúng ta phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Ông Damian, một du khách đến từ Ba Lan, tin rằng việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng cần phải chấm dứt.
Ông Damian là một nhà bảo vệ môi trường đến từ Ba Lan thường xuyên đi du lịch khắp thế giới. Sau khi đọc thông tin trên các bảng trưng bày, ông nói với các học viên: “Tôi đã đến nhiều quốc gia—Nhật Bản, Thái Lan—và tôi cũng đã đến Trung Quốc. Tôi đã nghe về việc thu hoạch nội tạng. Đó là một tội ác quá lớn, nó cần phải bị chấm dứt—chấm dứt, chấm dứt, chấm dứt!”
Chính quyền Trung Quốc nên ủng hộ Pháp Luân Công
Ông Hariaum Pherai và con trai Ehiaya phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Ông Hariaum Pherai cùng con trai Ehiaya đạp xe qua nơi các học viên đang tổ chức hoạt động và dừng lại để xem họ luyện công. Ông Hariaum cho biết trước đây ông từng tập yoga và rất thích bài ngồi thiền mà các học viên đang tập. Ông cho rằng nó rất có ý nghĩa về mặt tinh thần và ông biết thiền định có lợi cho sức khỏe. Khi biết một công pháp ôn hòa như vậy lại bị cấm và bức hại ở Trung Quốc, ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ngay lập tức sự đàn áp của ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi nghĩ mọi người nên tập pháp môn này. Chính quyền Trung Quốc cũng nên ủng hộ việc này—tại sao không chứ? Bằng cách đó, họ sẽ có những công dân khỏe mạnh.”
Ông nói thêm: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tuyệt vời. Điều đó có ích cho nhân loại và giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên”.
Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với chúng ta
“Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với chúng ta”.
Một người đàn ông yêu thích thiền định cho biết: “ĐCSTQ không nên cưỡng ép người dân hiến tạng; đó chính là giết người. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với tâm hồn cũng như những người sống cùng chúng ta. Chỉ bằng cách sống chân thành với bản thân và những người xung quanh, chúng ta mới có thể có lòng trắc ẩn với thế giới. Khi thiếu đi sự trung thực, chúng ta không thể đối xử thiện lương với người khác. Trong thế giới ngày nay, nhiều người trở nên nguy hiểm vì họ đã đi ngược lại với những giá trị này.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/29/496593.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/30/228681.html