Bỉ: Các hoạt động tại Antwerp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại
Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ tại Bỉ
[MINH HUỆ 19-06-2025] Ngày 14 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại dựng quầy thông tin tại khu thương mại của Antwerp. Nhiều người qua đường đã dừng lại xem màn trình diễn các bài công pháp chậm rãi, nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp trong tiếng nhạc luyện công êm dịu. Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo này. Nhiều người cho hay họ hứng thú với việc học Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công và giới thiệu môn tu luyện tại khu thương mại của Antwerp hôm 14 tháng 6 năm 2025.
Đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn
Sau khi đến quầy thông tin, bà Linda, một y tá đã nghỉ hưu, cầm cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, lên và bắt đầu đọc. Bà cho hay bà muốn mua một cuốn và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bà. Bà kể rằng bà đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước, và giờ đây, khi đã nghỉ hưu, bà mới có thời gian để tìm hiểu thêm về pháp môn này.
Bà Linda cho biết là một y tá, bà hiểu tầm quan trọng của giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.
Sau khi mua sách, bà Linda chia sẻ: “Trước đây, tôi rất bận rộn với công việc và không có thời gian để tìm hiểu thêm. Bây giờ khi nghỉ hưu rồi, cuối cùng tôi cũng có thể đọc sách và học các bài công pháp. Tôi rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp, không phải chỉ cho bản thân, mà tôi còn hy vọng giúp những người khác hiểu được những ý niệm thiện lương và hòa ái như vậy.”
Bà chia sẻ rằng bà đã chăm sóc mọi người trong nhiều năm và đồng cảm với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. “Khi còn là một y tá, tôi có bổn phận phải luôn tử tế và nhẫn nại. Tôi đặc biệt hiểu tầm quan trọng của những giá trị này. Một số người không hiểu về sự bao dung và lòng tốt. Khi tôi đọc sách nhiều hơn, có lẽ tôi có thể nói cho người khác biết tại sao chúng ta phải thiện lương và bao dung.”
Mắt bà Linda ngấn lệ khi nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bà bày tỏ: “Tôi biết về cuộc bức hại. Chính quyền Trung Quốc quá tàn ác khi thu hoạch nội tạng từ những người còn sống. Tôi biết ĐCSTQ đang làm những việc như vậy. Tôi cảm thấy thật đau lòng. Những điều như vậy không nên xảy ra trên thế giới này.”
Bà Linda sống tại Antwerp mong được tham gia điểm luyện công ở địa phương. Bà cho biết: “Tôi muốn tìm thấy sự bình an trong tâm thông qua việc học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng hy vọng được làm quen với nhiều người cùng theo đuổi một mục tiêu.”
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.
“Pháp Luân Đại Pháp chính là điều tôi hằng tìm kiếm”
Bà Brigitte đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Sau đó, bà kể cho các học viên nghe về trải nghiệm đạt được sự bình yên nội tâm của mình nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết trong xã hội ngày càng hỗn loạn và căng thẳng hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tâm hồn bà có nơi nương tựa và khơi dậy suy ngẫm về hòa bình thế giới cùng bản chất tốt đẹp của mọi người.
Bà Brigitte đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến.
Bà cho hay lần đầu tiên bà gặp một hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2023. Khi đó bà đã trò chuyện với một học viên và biết được Pháp Luân Đại Pháp là gì. Bà quan sát các học viên ngồi thiền một cách tĩnh tại. “Khi nhìn thấy họ, tôi cảm nhận được năng lượng mà tôi hằng tìm kiếm. Tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì pháp môn này khiến tâm tôi tĩnh lại. Mọi người có thể cảm nhận được điều đó khi bạn ở trong trạng thái bình hòa.”
Mặc dù bà chưa bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà đã học các bài công pháp qua các video trên Youtube và thường luyện tập ở nhà. “Tôi luôn mong ngóng được thấy việc tổ chức các hoạt động tương tự. Hôm nay, tôi rất vui khi được gặp lại các bạn.”
Đề cập đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, bà Brigitte cho hay: “Tôi không hiểu tại sao lại có những hành động vô nhân đạo như vậy. Những [đặc vụ của ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp] không phải là con người. Tôi cảm thấy có một năng lượng tà ác đằng sau họ.” Bà chỉ vào bảng trưng bày về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm và cho rằng những hành vi như vậy không thể dung thứ.
Một học viên bảo với bà rằng bà có thể tải miễn phí các sách của Pháp Luân Đại Pháp trên trang web và khuyên bà nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân để thực sự hiểu về tu luyện. Bà Brigitte nói: “Tôi sẽ đọc các bài giảng. Tôi tin rằng chúng sẽ giúp ích rất nhiều.”
Khích lệ các học viên
Ông Andy Lawson đến từ Canada nói với các học viên rằng ông vẫn luôn theo dõi cuộc bức hại và khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người. Ông cũng kêu gọi mọi người quan tâm đến các vấn đề tự do tín ngưỡng và nhân quyền.
Ông Andy cho hay ông biết rõ về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự đồng cảm đối với các học viên ở Trung Quốc. “Tình hình rất tàn khốc đối với các học viên ở Trung Quốc và họ đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn. Tôi cảm thấy đau lòng cho những gì các bạn đã trải qua. Tôi hy vọng các bạn có thể tiếp tục tu luyện, kiên định bước trên con đường mà các bạn tin tưởng. Điều này rất quan trọng. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng và tự do biểu đạt dù ở bất cứ đâu. Việc các bạn làm điều gì đó cho đức tin của mình là vô cùng cần thiết.”
Ông chân thành chúc các học viên thành công.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/19/496255.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/22/228593.html