Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 19-06-2025] Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 6 năm 2025, Hãng New Century đã tổ chức Lễ hội Nước Mỹ Tươi Đẹp thường niên lần thứ ba tại Công viên Deer, Quận Cam, New York, để chào mừng Ngày Quốc Khánh sắp tới. Sự kiện bao gồm Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, buổi hòa nhạc trực tiếp, công viên giải trí lớn, cùng các gian hàng ẩm thực, đồ ăn nhẹ và hàng thủ công mỹ nghệ.

Ngày 14 tháng 6 năm 2025 là ngày Kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Hoa Kỳ và cũng là Ngày Quốc kỳ. Nhà tổ chức sự kiện, bà Pang Jing, cho biết: “Chúng tôi chọn tổ chức sự kiện vào ngày hôm nay để bày tỏ sự trân trọng đối với các giá trị truyền thống của nước Mỹ. Chủ đề âm nhạc năm nay có liên quan chặt chẽ đến ‘Nước Mỹ Tươi Đẹp’ và chúng tôi cũng bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất tới các quân nhân, cựu chiến binh và những người cứu hộ tuyến đầu.”

Chiều ngày 14 tháng 6, ca sỹ chính của Ban nhạc West Point, Thượng sỹ Lục quân MaryKay Messenger, đã hát quốc ca để khai mạc lễ kỷ niệm.

fd5597bc0e50cf5ce7efce1bd9b4c140.jpg
Ca sỹ chính của Ban nhạc West Point, Thượng sỹ MaryKay Messenger, hát quốc ca tại Lễ hội Nước Mỹ Tươi Đẹp thường niên lần thứ ba.

Khán giả trân trọng Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn

cdc843b6517f1900e58ab0f8ac4ead94.jpg
3986ce85bc917e95b0c151f2432c2b22.jpg
Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn là một phần của lễ hội.

Một điểm nổi bật khác của Lễ hội Nước Mỹ Tươi Đẹp là Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn), nơi trưng bày các tác phẩm tranh sơn dầu của mười họa sỹ người phương Tây và Trung Quốc. Tác phẩm nghệ thuật được vẽ sớm nhất là vào năm 2004. Trong đó có nhiều tác phẩm đã giành được giải thưởng quốc tế và được triển lãm tại trên 50 quốc gia và hơn 900 thành phố trên khắp thế giới, nhận được sự hoan nghênh rộng rãi. Thông qua các bức tranh, các họa sỹ, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, truyền tải sự lý giải của mình về Chân-Thiện-Nhẫn, cũng như thể hiện sự kiên định và lòng từ bi khi đối mặt với cuộc bức hại ở Trung Quốc.

18 bức tranh đã được trưng bày, và được chia thành bốn chủ đề: “Thiên Nhân hợp nhất”, “Nghịch cảnh”, “Dũng khí” và “Công lý”. Các bức tranh thể hiện vẻ yên bình và nét đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, niềm tin vững chắc của những người tu luyện bất chấp nghịch cảnh, và cuộc bức hại mà các học viên phải đối mặt ở Trung Quốc—cũng như chính nghĩa luôn chiến thắng, và chân lý thiện hữu thiện báo.

Thông qua những tác phẩm của mình, các họa sỹ đã phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua và vẫn đang tiếp diễn. Từng lượt khách tham quan liên tục đến chiêm ngưỡng các bức tranh—một số cho biết các tác phẩm nghệ thuật này thật “ấm áp và thân thương”, “cảm động” và “mạnh mẽ”. Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Một người nói: “Tôi thường mới chỉ nghe nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp, những bức tranh này đã khiến tôi thực sự cảm nhận được cuộc bức hại.”

Chuẩn tướng Lục quân nghỉ hưu: Người Mỹ có trách nhiệm ngăn chặn hành vi bức hại như thế này

1c816f850ad02cfdd8b600c9896774a3.jpg
Chuẩn tướng Lục quân đã nghỉ hưu Don Bolduc đến thăm Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, hôm 15 tháng 6.

Ông Don Bolduc, Chuẩn tướng Lục quân về hưu, đã tham dự Lễ hội Nước Mỹ Tươi Đẹp và ghé thăm Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho biết: “Triển lãm nghệ thuật cho thấy trải nghiệm chân thực của những người đang bị bức hại dưới chế độ cộng sản Trung Quốc.”

Ông Bolduc nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm duy trì các giá trị phổ quát được Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập bảo vệ, đồng thời ngăn chặn các cuộc bức hại đang diễn ra trên khắp thế giới. Ông nói: “Hoa Kỳ nên tiếp tục giữ vai trò đi đầu trong việc bảo vệ các giá trị và nguyên tắc của cuộc sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc và công lý. Đây là trách nhiệm của người Mỹ.”

Ông cũng cho biết: “Chúng ta nên ngăn chặn việc bức hại người dân trên toàn thế giới, bất kể nó xảy ra ở đâu. Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở đây đã khắc họa một cách đặc biệt cảm động về những màn tra tấn tàn khốc đang diễn ra ở Trung Quốc. Người dân ở đó không được hưởng tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng, cũng như không thể có quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó là những quyền cơ bản mà chúng ta trân trọng và đôi khi được coi là hiển nhiên ở Hoa Kỳ.”

Ông Bolduc kêu gọi nhiều người hơn nữa hãy quan tâm đến vấn đề này, ông cũng kêu gọi chính phủ có những hành động thiết thực. Ông nói: “Chúng ta nên nâng cao kiến thức và nhận thức của chính mình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thực sự giúp được những người đang phải chịu đựng cuộc bức hại. Đây là trách nhiệm mà Hoa Kỳ nên gánh vác.”

Ông cũng cho biết: “Triển lãm nghệ thuật này đầy dũng khí có sức ảnh hưởng rất lớn. Là người Mỹ, chúng ta nên giữ vị trí tiên phong. Do đó, tôi kêu gọi Quốc hội và Tổng thống khi làm việc với ĐCSTQ hãy tuyên bố rõ về các hành vi vi phạm nhân quyền của họ ở Trung Quốc và yêu cầu họ phải chấm dứt ngay lập tức. Cách đối xử với người dân như vậy là sai trái.”

Cuối cùng, ông Bolduc nói: “Trong cuộc chạy đua quyền lực, nếu Trung Quốc sẵn sàng đối xử nhân đạo với người dân, thay vì tra tấn những người có tín ngưỡng khác biệt, thì họ sẽ trở thành quốc gia thành công hơn.”

Cựu nhân viên trại giam kêu gọi Hoa Kỳ có hành động tích cực

6f851ea391657eeda967d8454920ae06.jpg
Ông Lawrence tham quan Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, hôm 15 tháng 6.

Ông Lawrence, một cựu nhân viên trại giam của bang New York, cho biết triển lãm khiến ông nhận ra sự đàn áp toàn diện của ĐCSTQ đối với các tín ngưỡng tôn giáo: “Tôi biết ĐCSTQ không cho phép sự tồn tại của bất kỳ hình thức tôn giáo nào. Người dân chỉ có thể tôn thờ chính phủ. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy quan ngại.” Ông cho rằng chính phủ Hoa Kỳ nên có hành động tích cực và gây thêm áp lực đối với ĐCSTQ.

Một trong những bức tranh đã gây được tiếng vang lớn với khách tham quan. Bức tranh khắc họa một nữ học viên và con trai của cô bị chính quyền cộng sản Trung Quốc giam giữ vì tu luyện. Hiện nay mẹ con cô đang sống tại New York. Ánh mắt đầy bất lực của cậu bé bốn tuổi đã làm lay động trái tim của nhiều người. Bà Mariah, một trợ lý y tế làm việc tại một trung tâm y tế, đã đứng trước bức tranh này rất lâu và không cầm được nước mắt. Bà cho biết: “Đây là một cuộc triển lãm nghệ thuật rất hay. Những câu chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn.”

Một người dân địa phương, ông Bill, đã đến thăm triển lãm và nói rằng ông hy vọng: “Tất cả người Mỹ có thể đến xem cuộc triển lãm này.” Ông đã lên án “mức độ tàn bạo kinh hoàng của ĐCSTQ.”

Bà Ali Krikorian, làm việc tại một viện bảo tàng, đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Chồng bà cũng đến Mỹ để trốn thoát khỏi cuộc bức hại, vì vậy bà đồng cảm với các nạn nhân của cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Thật khó để tìm được một nơi an toàn. Điều đáng buồn hơn là năm 2025 rồi, những điều này vẫn đang xảy ra.”

3c3013a94953011ed6ab8d25c6963d0f.jpg
Bà Ali Krikorian đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bà cho biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện “ôn hòa, tuyệt vời và không xâm phạm đến ai. Pháp môn này rõ ràng là không làm hại ai cả. Chính ĐCSTQ mới là kẻ làm hại người dân. Điều này thực sự kinh hoàng.” Bà Krikorian nhấn mạnh: “Hoa Kỳ nên cung cấp một không gian an toàn để mọi người có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình miễn là họ không gây hại cho bất kỳ ai.”

Bà Wendy Wang, một hướng dẫn viên tại triển lãm, cho biết: “Triển lãm nghệ thuật này không chỉ là một buổi trưng bày nghệ thuật, mà còn hơn thế nữa, nó là một cánh cửa mở ra cho nhiều người thực sự biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.”

“Giá trị của những bức tranh này không chỉ giới hạn ở vẻ đẹp hình thức, mà còn ở những cảm xúc và ý nghĩa mà chúng mang theo,” bà Wang nói. “Những tác phẩm này đến từ sự lý giải của các họa sỹ về ý nghĩa thực sự của cuộc đời và cũng thể hiện cảnh giới tinh thần của những người tu luyện.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/19/496261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/21/228583.html