Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 26-06-2025] Ngày 24 tháng 6 là ngày lễ của tỉnh Quebec. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia cuộc diễu hành Salaberry-de-Valleyfield, được tổ chức lần đầu cách đây hơn 100 năm. Nhiều khán giả cho biết các học viên mang đến thông điệp của sự bình yên, hòa ái và hy vọng.

Ngày lễ của tỉnh Quebec (La Fête Nationale du Québec) là một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất ở Quebec. Người dân nơi đây kỷ niệm bằng cách trưng những lá cờ hoa diên vĩ màu xanh trắng, loài hoa biểu tượng của Quebec, để thể hiện tình yêu với đối với nền văn hóa gốc Pháp của mình. Cuộc diễu hành mừng ngày lễ này ở Valleyfield, một thành phố ven sông thuộc Tây Nam Quebec, được bắt đầu từ năm 1896 và là sự kiện hàng năm được người dân địa phương mong đợi.

Dọc theo tuyến đường dài 4 km (khoảng 1,8 dặm), có hàng chục nghìn khán giả tập trung theo dõi và đoàn của các học viên Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia sự kiện này trong hơn 10 năm liên tiếp và được người dân địa phương coi là một phần không thể thiếu của buổi diễu hành. Ông Michel Bougie, thành viên ban tổ chức, cho biết người dân đề nghị ban tổ chức rằng năm nào cũng phải mời Đoàn nhạc Tian Guo tham gia.

Ông Michel Bougie cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thấy sự xuất hiện của Đoàn nhạc Tian Guo. Dân chúng ở Valleyfield và các vùng khác đều vô cùng yêu mến đoàn nhạc này”. Âm nhạc của đoàn nhạc làm phấn chấn lòng người, trang phục đẹp và đặc biệt là giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là những lý do khiến đoàn nhạc được yêu mến. Ông cho biết thêm rằng các giá trị gia đình, lòng bao dung, niềm vui và hòa bình mà cuộc diễu hành địa phương đề xướng cũng tương hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Michel nói: “Mọi người cần những giá trị truyền thống này”.

0063c3f7c5a2dbe86708cc678f3ee9b5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia diễu hành trong ngày lễ của Quebec.

22651749b726f20481560b62e4b29084.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong cuộc diễu hành.

95b73fe8cfcb05daffff927a6f60c211.jpg

Các biểu ngữ với thông điệp bằng tiếng Pháp “Kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới”, “Chân-Thiện-Nhẫn mang lại hy vọng cho mọi người”.

4565053bb526e227dadf7ae886a5fc08.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời tham gia lễ diễu hành trong hơn một thập kỷ qua.

fc7a737fcd6660e20676e3d9f27572f1.jpg

Mọi người vỗ tay và cổ vũ khi các học viên diễu hành qua.

a02d192e1af484f77a95f237f7460dc6.jpg

Khán giả dọc tuyến đường diễu hành nhận tờ thông tin từ các học viên.
2e0132209cd9e9cb6fe49daceb1d3464.jpg

Khán giả dọc tuyến đường diễu hành luyện công với các học viên.

56b564f29d704718179e82913a28af44.jpg

Những chàng trai trẻ này rất thích sự có mặt của các học viên trong lễ diễu hành.

Tôi phải dạy các con tôi về giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

99be9ad2849e9589c8e37a2565e906c3.jpg

Cô Mylène và các con gái đều yêu mến các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nhìn thấy những dòng chữ trên biểu ngữ, cô Mylène đã nói với các con gái của mình: “Nhìn kìa! Chân-Thiện-Nhẫn”. Cô chia sẻ: “Tôi rất xúc động. Chỉ cần nhìn thấy dòng chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ đã mang lại hy vọng rồi. Tôi thầm nghĩ: Chà! Đẹp quá! Tôi muốn truyền lại những giá trị này cho các con tôi. Mỗi từ trong đó, tôi đều có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày và giải thích ý nghĩa cho các con. Tôi muốn các con nuôi dưỡng những giá trị này trong cuộc sống, và chúng sẽ được thụ ích từ điều đó”.

Một người khác đã theo dõi cuộc diễu hành trong nhiều năm cho biết: “Tôi rất vui khi được gặp lại đoàn này. Sự nghiêm túc, chuyên nghiệp, sự hiện diện có tác động rất lớn của họ, tôi nghĩ họ mang đến hy vọng, Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà mọi người đều có thể dễ dàng thấu hiểu và đáng chia sẻ”.

Mọi người cảm nhận được năng lượng, sự an hòa và ánh sáng

51261839a2a71ae90d7bea4001349e08.jpg

Bà Nathalie cho biết bà cảm nhận được năng lượng toát ra từ sự hiện diện của các học viên trong cuộc diễu hành.

Bà Nathalie bị thu hút bởi sự hiện diện của các học viên trong cuộc diễu hành. Bà cho hay bà cảm nhận được năng lượng của họ. Bà nhận xét: “Cả đoàn đều rạng ngời, trang phục màu vàng của họ thật rực rỡ. Các động tác của họ toát ra một loại năng lượng rất đặc biệt”.

Bà Diane, một người dân địa phương, cho biết bà đã xem cuộc diễu hành này trong nhiều năm. Bà nói: “Năm nào tôi cũng chú ý đến đoàn này. Họ đã nỗ lực rất nhiều để luyện tập cho lễ diễu hành này. Khía cạnh tinh thần mà họ mang lại và công pháp thiền định, dù là động tác, âm nhạc hay nhịp điệu, mọi thứ đều thật hoàn hảo”.

Ông Robert, người đến xem lễ diễu hành cùng vợ và bạn bè, cho biết: “Họ đang truyền đi một thông điệp tốt đẹp—về hòa bình và sức khỏe. Điều này thật tuyệt vời và sảng khoái. Chúng tôi cảm thấy thư thái và thanh thản”.

Mọi người mong chờ được thấy Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành

97d6ab60b16ed90f1379da8cf2d65d91.jpg

Anh Kevin và gia đình rất ấn tượng trước màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

Anh Kevin và gia đình cho biết họ rất mong được thấy Đoàn nhạc Tian Guo trong buổi diễu hành. Anh nói: “Chúng tôi biết họ sẽ đến. Chúng tôi luôn chờ đợi họ. Âm nhạc rất truyền cảm hứng. Bọn trẻ rất thích và chúng tôi [bố mẹ] cũng vậy. Thời tiết nóng như vậy mà họ vẫn mỉm cười và tràn đầy năng lượng—nụ cười ấy đã lan tỏa đến chúng tôi. Dưới thời tiết nóng như thiêu đốt này, họ vẫn giữ được tinh thần như vậy, theo tôi, đây chính là một biểu hiện của ‘Nhẫn’”.

Một cư dân khác cũng tên Kevin cho biết Đoàn nhạc Tian Guo là đoàn ông yêu thích nhất trong cuộc diễu hành. Trước đây, ông đã nhận được một tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp ở Khu phố Tàu của Montreal và biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi biết nhiều người đã bị tra tấn đến chết. Tôi rất xúc động trước câu chuyện của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là đoàn nhạc tuyệt vời nhất và tôi hy vọng năm nào cũng được thấy họ”.

496f0f108bfd86c5f1b7d27f663206ca.jpg

Ông Yves và vợ, bà Sylvie, rất vui khi thấy Đoàn nhạc Tian Guo lại tham gia diễu hành trong năm nay.

Ông Yves, người xem cuộc diễu hành cùng vợ là bà Sylvie, cho biết: “Trời nóng như vậy mà chúng tôi vẫn thấy họ trong buổi diễu hành. Tôi rất vui. Tôi nghĩ họ là một trong những đoàn nhạc hay nhất mà chúng tôi từng thấy. Chân-Thiện-Nhẫn có thể chỉ dẫn cho tất cả những ai có mặt tại đây. Đó là lý do tại sao tôi yêu mến đoàn nhạc này—họ mang lại niềm vui và sự bình yên nội tâm”.

Vợ ông, bà Sylvie, tiếp lời: “Tôi rất kính trọng họ từ sâu thẳm trái tim mình. Tôi rất biết ơn vì họ đã đến đây hàng năm”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/496495.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/30/228682.html