Phần Lan: Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ủng hộ trong Lễ kỷ niệm Ngày Helsinki
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan
[MINH HUỆ 17-06-2025] Ngày Helsinki (Helsinki-päivä) diễn ra vào ngày 12 tháng 6 hàng năm để kỷ niệm ngày thành lập Helsinki, thủ đô của Phần Lan. Đây là một sự kiện văn hóa quan trọng diễn ra trên toàn thành phố với nhiều sự kiện và lễ hội khác nhau. Các doanh nghiệp sẽ tham gia trang trí đường phố còn các trường học, tổ chức văn hóa và tình nguyện viên địa phương tổ chức các buổi biểu diễn và triển lãm.
Ngày 12 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ kỷ niệm tại Công viên Esplanadin Puisto, một địa điểm nổi tiếng ở trung tâm thành phố Helsinki. Họ trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ thông tin và giới thiệu cho mọi người về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).
Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Công viên Esplanadin Puisto, hôm 12 tháng 6 năm 2025.
Học các bài công pháp
Công viên Esplanadin Puisto nằm ở trung tâm thủ đô Helsinki nổi bật với những hàng cây bồ đề, luống hoa, bãi cỏ xanh tươi với dãy ghế dài, khiến nơi đây trở thành một địa điểm nổi tiếng cho người dân địa phương và du khách đi dạo, tắm nắng và đọc sách. Vào mùa hè, công viên là một địa điểm không thể bỏ qua đối với khách du lịch. Hôm đó trời nắng đẹp, người dân địa phương và du khách từ nhiều nơi trên thế giới đến các gian hàng và dừng lại xem các màn biểu diễn đường phố. Nhiều người đã nói chuyện với các học viên, tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại
Mọi người ký đơn thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Luise, đến từ Hà Lan, đang đi nghỉ tại Phần Lan cho hay ông đã thấy các hoạt động của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Lan. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, ông nói: “Chúc các bạn thành công!”.
Sau khi hai thanh niên đến từ Đài Loan biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một người nói: “Thật đáng sợ khi những chuyện như vậy lại xảy ra trong xã hội ngày nay”. Người còn lại cho hay anh cũng biết về các trường hợp bức hại tương tự ở Trung Quốc. Họ bày tỏ sự đồng cảm với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện. Họ cũng quan tâm tìm hiểu về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chăm chú lắng nghe khi một học viên giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và cách thực hành tu luyện.
Hai thanh niên đến từ Đài Loan quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.
Một phụ nữ Phần Lan đã nghỉ hưu nói với các học viên: “Tôi biết về môn của các bạn, một pháp môn chú trọng đến việc đề cao tư tưởng. Đây không phải là một tôn giáo nhưng các bạn lại bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc. Với tôi, điều này thật khó tin”. Một học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp chú trọng Chân-Thiện-Nhẫn. Người phụ nữ nói: “Trung Quốc là một quốc gia toàn trị nhưng tự do không nên bị kiểm soát. Tôi tin rằng mọi người đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình”. Bà cảm kích vì đã có cơ hội tìm hiểu thêm.
Một người qua đường khác cho hay cô đã đọc trên mạng về trải nghiệm của một số học viên. Cô bày tỏ: “Thật đáng sợ khi trong thế giới ngày nay, những chuyện như thế vẫn có thể xảy ra. Các bạn chỉ luyện các bài công pháp mà lại bị bức hại”.
Hai vợ chồng người Phần Lan đã nghỉ hưu đến từ Kuopio đang đi nghỉ ở Helsinki. Họ cho biết họ đã xem Yle (Đài Truyền hình Phần Lan) và nghe nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan bị sách nhiễu. Người chồng nói với các học viên: “Tôi hy vọng các bạn được an toàn”.
Một học viên nói: “Phần Lan rất an toàn. Nhưng ở Trung Quốc, tính mạng của nhiều học viên đang gặp nguy hiểm. Các học viên ở bên ngoài Trung Quốc tham gia các hoạt động để giúp mọi người biết về cuộc bức hại nhằm ngăn chặn những hành vi xấu xa của ĐCSTQ”. Khi nghe nói các học viên đã thu thập chữ ký hơn 20 năm, ông nhận xét: “Đó quả là một khoảng thời gian rất dài!”.
Ông Ali đến từ Pakistan đã sống tại Phần Lan được 15 năm. Ông hỏi các học viên: “Tại sao ĐCSTQ lại làm vậy? Một mặt, họ khoe khoang với thế giới rằng kinh tế Trung Quốc vĩ đại như thế nào; nhưng mặt khác, họ lại đối xử tàn bạo với chính người dân của mình, bỏ tù và thậm chí thu hoạch nội tạng của họ. Điều này thật vô nhân đạo. Họ không thể làm vậy. Ai cho họ cái quyền này chứ?”.
Một học viên giải thích rằng các học viên hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Ông đọc tờ giới thiệu và nói: “ĐCSTQ là một băng đảng. Nó thật điên rồ. Nếu phải đối mặt với chuyện như thế này, tôi sẽ không ngừng phơi bày nó và không từ bỏ”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/17/496191.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/21/228582.html