Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 17-06-2025] Lễ hội Đua thuyền Rồng Quốc tế Toronto năm 2025 đã diễn ra tại đảo Centre trong hai ngày 14 và 15 tháng 6 năm 2025. Sự kiện thu hút hơn 180 đội với khoảng 3.000 thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới tham gia tranh tài.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã trình diễn các bài công pháp, giới thiệu môn tu luyện, nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký tại Công viên Harbour Square. Nhiều người đã dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 giúp ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Năm nay, hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Canada.

6fdf1c70f55b759da7f06e1d1dc9a89f.jpg

4bacc26372334c6adf23ddc4478bec00.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Harbour Square.

61848e00606fbb49f96bd4da7c214248.jpg

6a470dfc3b2e82d2394b220c1f9d0d52.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường và thu thập chữ ký.

7da5d91cea225c26391d66db66e111a1.jpg

3283b2889ff677d7f54e6636b91cd677.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

0a783567a8bcb3e256f444f2ea07af74.jpg

Một học viên giới thiệu với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.

“Chân-Thiện-Nhẫn sẽ khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn”

64126c424931142f8e2e5d9bbe237d36.jpg

Cô Lana (bên trái) và cô Julia (bên phải) là thành viên của một tổ chức phụ nữ địa phương ở Toronto.

Cô Lana đến từ Nga, là lãnh đạo của một tổ chức phụ nữ địa phương tại Toronto. Cô đến công viên Harbour Square cùng với cô Julia, một thành viên của tổ chức, là người Ukraine. Cả hai đều đã ký tên vào bản kiến nghị.

Cô Lana cho biết trước đây cô từng trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy việc tu dưỡng bản thân cũng như thiền định là điều tốt và quan trọng với mọi người. Cô đã để lại số điện thoại cho một học viên và bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi đề cập đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cô chia sẻ: “Đối với Chân, tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một xã hội lấy kinh tế làm định hướng, cho nên làm gì cũng đều nhắm đến mục tiêu. Điều quan trọng nhất là tấm lòng chân thành, vì vậy tôi ủng hộ Chân. Thiện là một phẩm chất đặc biệt mà một nhà lãnh đạo thành công cần có. Nhiều người giàu có trên thế giới từng nói rằng trong kinh doanh, điều quan trọng không phải là bạn có những gì, mà là bạn sử dụng những gì bạn có như thế nào. Theo tôi, đó chính là Thiện. Còn Nhẫn, tôi nghĩ đó là sự bao dung và kiên nhẫn, là đối xử thiện lương với những người xung quanh, điều này rất quan trọng. Nếu mọi người sống theo những giá trị này, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô Lana và cô Julia cho biết hai cô sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Trước khi rời đi, cô Lana nói với một học viên: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”

Cuộc bức hại thật tàn khốc

607abbe1d49fb195b50cfb48a5c1a7a1.jpg

Anh Aaron đọc thông tin trên tấm áp phích.

Anh Aaron là một sinh viên làm việc tự do và hiện đang sinh sống tại Toronto. Anh cho hay mình đã thấy các học viên luyện công trong công viên và cũng từng thiền định tại nhà. Sau khi được một học viên chia sẻ về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh Aaron cho biết thật không thể tin được rằng các học viên bị giam giữ chỉ vì thiền định và học Pháp. Anh đã ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.

Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh chia sẻ: “Chân nghĩa là chúng ta phải trung thực với chính mình. Nếu không trung thực, chúng ta sẽ không biết mình là ai. Nếu không thành thật với bản thân, chúng ta sẽ sống trong một thế giới ảo. Thiện nghĩa là phải có lòng từ bi với chính mình và với người khác. Con người không thể chỉ từ bi với bản thân mà còn phải biết quan tâm và cảm thông với mọi người xung quanh, cần học hỏi từ những người khác. Còn Nhẫn, theo tôi, chính là sự khoan dung, và chúng ta cũng cần bảo trì sự khoan dung trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, khi đối diện với một cuộc tranh cãi, nếu có lòng khoan dung, chúng ta sẽ giữ được bình tĩnh và trò chuyện với người khác một cách ôn hòa”. Anh đã ghi lại trang web FalunDafa.org và cho hay anh sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn”

5e8e7cfa14bd590cf900e110a3409e22.jpg

Ông Ardeshir đến từ Iran, động viên các học viên.

Ông Ardeshir là một chuyên gia pháp lý và là nhà hoạt động nhân quyền đến từ Iran. Ông cho biết cách đây vài năm, một người bạn đã giới thiệu cho ông về Pháp Luân Đại Pháp, và ông cũng đã biết đến cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc, tại một hội nghị về nhân quyền.

Sau khi ký bản kiến nghị, ông chia sẻ: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi hoàn toàn ủng hộ nguyên lý này. Chúng ta cần đối xử với nhau một cách chân thành và nhân ái, và lan tỏa năng lượng tích cực cũng như những ý tưởng đúng đắn trong xã hội. Điều này rất tốt.”

“Tôi cũng biết việc ĐCSTQ bức hại các học viên. Việc đàn áp, giam giữ và sát hại họ là điều vô cùng đau lòng. Là một nhà hoạt động nhân quyền, tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

Nhiều người hơn nữa nên biết đến vấn đề này

882aacdddaf4084d39ac5424cb7c31ac.jpg

Anh Randy.

Anh Randy bị thu hút bởi các biểu ngữ và màn trình diễn luyện công tập thể. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhìn các học viên ngồi yên lặng trên bãi cỏ, luyện công dưới ánh nắng, và cảm thấy khung cảnh thật đẹp.

Anh chỉ vào dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nhận xét rằng đây là những giá trị đúng đắn. Khi đọc các thông tin trên tấm áp phích, anh biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang bị ĐCSTQ bức hại, thậm chí bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống. Anh cho rằng đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, anh ký bản kiến nghị và chia sẻ: “Việc các bạn có mặt ở đây và giúp nhiều người biết được sự thật là rất quan trọng.”

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Hai nữ sinh viên Trung Quốc trẻ tuổi chăm chú đọc tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và các bài công pháp. Cả hai bày tỏ sự thích thú với những bông sen giấy xinh xắn có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hai nữ sinh cho biết đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cũng biết ĐCSTQ là một tổ chức tà ác.

Sau khi ký bản kiến nghị, một nữ sinh chia sẻ: “Chúng em đọc tin tức và biết về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Họ thực sự quá tàn ác và đã sát hại rất nhiều học viên. Em nhất định sẽ ủng hộ các học viên trong việc phơi bày sự thật này. Nhiều du học sinh Trung Quốc cũng biết rõ trải nghiệm bi thảm của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

Một học viên hỏi hai nữ sinh có từng học ở Trung Quốc và tham gia Đoàn Thanh niên hay Đội Thiếu niên Tiền phong không. Một nữ sinh cho hay cô sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, nữ sinh còn lại nói mình đã từng gia nhập Đội. Người học viên nói với cô: “Em nên thoái xuất đi. Em đã từng đeo khăn quàng đỏ và giơ tay phải lên thề nguyện cống hiến cuộc đời mình cho Đảng. Sinh mệnh của chúng ta trân quý như vậy, sao có thể hiến dâng cho ĐCSTQ được?” Cô gái đồng ý. Người học viên giúp cô lấy một bí danh và hoàn tất việc thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. Cô cảm ơn và nói sẽ luôn ghi nhớ câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một người đàn ông đến từ Trung Quốc nói với một học viên: “Học viên Pháp Luân Công các bạn thật kiên cường và mạnh mẽ. Hiện nay, ngày càng nhiều người ở Trung Quốc nhìn rõ bản chất của ĐCSTQ. Gần đây, một bác sĩ trẻ phơi bày nạn thu hoạch nội tạng tại một bệnh viện đã bị sát hại. Mọi người tin rằng những gì các học viên phơi bày là sự thật. ĐCSTQ thực sự quá xấu xa, vậy nên tôi đã cho con mình đi du học”. Vừa nói, ông vừa ký bản kiến nghị. Khi người học viên hỏi ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa, ông trả lời rằng mình đã thoái Đảng trực tuyến rồi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/17/496190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/19/228558.html