Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 01-05-2025] Trong vài năm gần đây, cuộc sống của tôi không hề dễ dàng; tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn. Việc cải tạo nhà phải dừng lại do các thủ tục kiểm tra phức tạp của chính quyền. Vấn đề tiếng ồn của chiếc xe sau vài lần sửa chữa vẫn không giải quyết được. Tiền học phí đã tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm của gia đình, khiến cả nhà phải sống trong cảnh túng thiếu. Tôi gần như suy sụp.

Khổ nạn – Cơ hội để tu luyện

Năm ngoái, xe của tôi phải đại tu. Sau khi sửa xong, tôi phải đi xe buýt để lấy xe về. Khi tôi vừa đến trạm dừng, chiếc xe buýt cũng vừa rời đi. Tôi vẫy tay ra hiệu cho tài xế, nhưng tài xế không dừng lại, còn mỉm cười rồi lái xe đi. Tôi tự an ủi rằng có thể đó không phải là tuyến xe buýt mình cần đi.

Sau khi đợi một lúc lâu mà không thấy chuyến xe tiếp theo đến, tôi đã gọi cho công ty xe buýt và được biết rằng tài xế đã bỏ qua trạm của tôi. Sau khi chờ gần hai tiếng, tôi trở nên bực bội và gọi lại cho công ty xe buýt để hỏi tên tài xế để khiếu nại.

Sau khi chờ thêm một giờ nữa, cuối cùng xe buýt đã đến, tôi thấy rằng đó chính là tuyến xe mà lúc đầu tôi đã bị lỡ. Khuôn mặt tươi cười của người tài xế lúc trước như đang chế nhạo tôi. Tôi vô cùng bực tức và trút cơn giận lên người lái xe.

Một năm trôi qua, một lần nữa tôi phải đi làm bằng xe buýt trong khi xe của tôi đang được sửa chữa. Sau khi chờ ở trạm xe buýt hơn một giờ, tôi nhận ra rằng người tài xế lại bỏ qua trạm của tôi. Dù có chút bực bội và khó chịu, nhưng tôi nhận ra rằng mình đang bị tình chi phối. Tôi tự nhủ hãy bỏ qua và đừng tức giận, vì đó không phải là chuyện gì lớn. Tôi có thể về nhà ăn cơm rồi quay lại đợi chuyến xe buýt tiếp theo.

Tôi nhận ra rằng trước đây mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để đề cao tâm tính, tôi đã không dùng tiêu chuẩn của một người tu luyện để đối đãi với những khổ nạn trong cuộc sống hay trong các hạng mục Đại Pháp. Thay vào đó, tôi đã đối đãi bằng cái tình của người thường, cảm thấy bất lực và cay đắng.

Loại bỏ tư tưởng tầng thấp

Tôi cũng ngộ ra rằng bản tính tiên thiên của chúng ta là thiện lương, đồng hoá với Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng dưới sự chi phối của quy luật thành-trụ-hoại-diệt, cộng với quá trình hạ xuống từng tầng không gian đến đây và nhân tố tình ở thế gian con người, trong đầu chúng ta tràn ngập những tư tưởng tầng thấp.

Những tư tưởng tầng thấp khác nhau, cho dù là ích kỷ, chấp trước, tình, dục vọng, hay nghiệp tư tưởng, đều là những giả tướng hình thành trong tư duy của chúng ta, đi ngược lại với Đại Pháp. Ích kỷ sẽ không giúp chúng ta được lợi mà chỉ tích nghiệp; tình không thể thay đổi được nghiệp báo, mà chỉ mang lại phiền phức. Thời xa xưa, xã hội không vận hành bằng tình cảm, mà bằng đạo đức, lễ nghi, trung nghĩa.

Khi gặp các tình huống khác nhau trong tu luyện, chúng ta có xu hướng đối phó với chúng bằng tư duy tầng thấp: vui vì gặp chuyện tốt, buồn vì gặp chuyện xấu, nản lòng khi gặp trắc trở, tức giận khi đối mặt với bất công, hay sợ hãi trước nguy hiểm. Thực ra, những tình huống này là cơ hội để người tu luyện loại bỏ những tư tưởng tầng thấp và nhìn nhận, đối đãi với chúng bằng bản tính tiên thiên đồng hóa với Đại Pháp, để có thể đề cao trong tu luyện.

Sự việc đã có sự chuyển biến

Với sự lý giải này, khi gặp khó khăn, tôi đã dùng bản tính thiện lương tiên thiên của mình để giải quyết thay vì bị các quan niệm người thường, đặc biệt là tình, chi phối. Sau đó, tôi không ngờ sự việc lại chuyển biến nhanh đến vậy.

Tôi đã định bán chiếc xe ồn ào của mình vì đã mấy năm rồi không sửa được, tôi cũng lo lắng nó có thể gây nguy hiểm. Khi tôi nhờ bạn tôi giúp tìm một chiếc xe khác, anh ấy muốn kiểm tra lại một lần cuối. Là một người tu luyện, tôi thực sự không muốn bỏ nó đi và hy vọng có thể giữ lại chiếc xe, miễn là nó còn an toàn.

Với kinh nghiệm làm việc ở gara, anh ấy phát hiện ra rằng tôi chỉ cần thay một bộ phận ở bánh xe. Vì vậy, tôi đã mang chiếc xe đến một gara và việc sửa chữa chỉ mất khoảng một giờ. Ngồi trong xe, tôi vô cùng biết ơn và không kìm được mà chắp tay trước ngực để cảm tạ Sư phụ. Tôi biết rằng Sư phụ đã sửa nó cho tôi sau khi tâm tính của tôi đề cao.

Dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp không phải là trả nghiệp bằng chịu khổ, mà quan trọng là đề cao trong những khổ nạn. Những khổ nạn tích tụ trong nhiều năm qua là vì tôi chưa thể đề cao để vượt qua. Khi tôi có sự đề cao, Sư phụ có thể làm mọi điều cho tôi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/1/492967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/28/228254.html