Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 05-05-2025] Sáng sớm ngày 14 tháng 4 năm 2025, với tấm lòng cảm ân vô hạn với Sư tôn, tôi bắt đầu gõ bàn phím để viết bài cho ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 năm nay.

Dưới đây, tôi xin viết về một số trải nghiệm và thể hội khi tận dụng thời gian rảnh giảng chân tướng cho người dân nước Mỹ hơn hai năm gần đây, để chứng thực Đại Pháp và cứu chúng sinh trong thời mạt hậu.

1. Nam thanh niên người Mỹ theo chủ nghĩa cộng sản ký tên ủng hộ kết thúc Trung Cộng tà ác

Một ngày như thường lệ sau khi tan làm, tôi đến trạm xe buýt giảng chân tướng. Một thanh niên người Mỹ khoảng 20 tuổi đang ngồi đợi xe, tôi đi tới mời cậu ấy ký tên kết thúc Trung Cộng tà ác. Cậu ấy rất thân thiện, nhưng lại nói: “Tôi không ký, tôi là người theo chủ nghĩa cộng sản“.

Tôi kinh ngạc, muốn rời đi, trường hợp này quá khó giảng, tìm người khác vậy. Nhưng tôi bất giác không rời đi, lúc này Sư tôn ban trí huệ cho tôi, tôi nói rất tự nhiên rằng: “Không sao cả, tôi cũng từng như vậy”. Cậu ấy nghe thấy vậy thì biểu cảm có chút hào hứng. Tôi nói tiếp: “Tôi là người Trung Quốc. Ở đất nước Trung Cộng, một người từ nhỏ đã bị ép buộc gia nhập các tổ chức của Trung Cộng.”

Sau đó tôi nói tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đưa cậu ấy xem tờ tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, tiếp đó tôi đưa cậu ấy xem tài liệu nói về những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại và bị Trung Cộng giết hại để cướp nội tạng sống ở Trung Quốc.

Cậu ấy rất sửng sốt, bị bộ mặt lang sói thật sự của Trung Cộng làm khiếp đảm. Sau đó cậu ấy hỏi tôi: “Chị xem chủ nghĩa tư bản cũng có chỗ không tốt mà”. Tôi nói: “Đúng vậy, tại nước Mỹ thì cậu chí ít cũng có tự do ngôn luận, cậu có thể nói cái gì tốt, cái gì xấu. Tuy nhiên tại đất nước mà Trung Cộng nắm quyền, ngay đến quyền biểu đạt của bản thân cậu cũng không có“.

Cậu ấy nói: “Vậy chị muốn gì?” Tôi nói: “Tôi rất đơn giản, tôi không muốn thấy sự bức hại nhân quyền và thu hoạch nội tạng người”.

Nghe xong, cậu ấy cầm bút ký tên vào sổ thỉnh nguyện chấm dứt Trung Cộng tà ác, còn giữ lại tờ rơi mà tôi đã đưa cho cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy lúc nào có thời gian hãy xem bộ phim tài liệu “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” theo đường link ở trên tời rơi.

Ở nước Mỹ, tôi đã gặp không ít những người trẻ tuổi tự xưng là theo chủ nghĩa cộng sản. Tà thuyết oai lý của chủ nghĩa cộng sản rất mê hoặc con người, nhưng rất nhiều người đều như thế này, khi đưa họ xem chân tướng về sự tà ác của tà đảng Trung Cộng, họ liền chuyển biến thái độ. Chúng sinh sống trong xã hội tự do cũng rất cần chân tướng.

2. “Cảm ơn cô đã ở đây”

Hai ngày trước, tôi gặp một cặp vợ chồng già, nhìn diện mạo thì là người Mỹ truyền thống. Họ rất nhanh đã ký tên ủng hộ kết thúc Trung Cộng tà ác. Tôi cũng đưa cho họ một tờ rơi giới thiệu ShenYun và chuẩn bị nói về ShenYun với họ, nào ngờ người vợ vừa nhìn thấy tờ rơi ShenYun đã bảo nghe nói ông chủ của ShenYun ngược đãi nhân viên. Nghe vậy tôi cảm thấy rất buồn, và liền nói với họ về việc ác đảng Trung Cộng lợi dụng truyền thông nước Mỹ để bịa đặt công kích ShenYun ở nước Mỹ, còn nói về việc bố của người nữ phóng viên kia làm việc cho Ban Công tác Mặt trận thống nhất của Trung Cộng. Nghe đến đây, vợ chồng họ chợt hiểu ra và thốt lên: “Đây là cách làm xưa nay của tà đảng Trung Cộng”, đồng thời còn nói với tôi rằng: “Cảm ơn cô đã ở đây”.

Quá trình giảng thanh chân tướng cho thế nhân cũng giúp tôi hiểu rõ một số Pháp lý. Ví như có một lần tôi giảng về việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công cho người Mỹ, họ nghe xong tuy có cảm thông, nhưng lại do dự ký tên ủng hộ, có lẽ là vì họ chưa từng trải qua nỗi đau thấm thía như vậy. Có lúc tôi sẽ nói thêm về việc Trung Cộng đã chuyển fentanyl vào nước Mỹ, khiến gần 300 người Mỹ tử vong mỗi ngày vì dùng fentanyl quá liều, và rất nhiều người nghe vậy liền ký.

Có một lần, một người đàn ông do dự không đưa ra được quyết định. Tôi nghĩ vì ông ấy nghĩ rằng việc Trung Cộng bức hại nhân quyền ở đất nước Trung Quốc, một nơi cách rất xa ông ấy, thì việc ký tên ủng hộ ông ấy có thể ký hoặc không. Tôi liền đề cập đến chuyện fentanyl. Ông ấy trả lời tôi: “Người Mỹ thật ngốc mà, bị Trung Cộng đầu độc chết”. Tôi nói: “Không phải, người Mỹ không ngốc, mà là Trung Cộng quá tà ác, sự tà ác của nó đã vượt khỏi những gì con người có thể tưởng tượng được“. Nghe xong, ông ấy lập tức ký tên vào bản kiến nghị chấm dứt Trung Cộng tà ác.

Sau đó tôi nhớ tới người này, cách nghĩ của ông ấy rất giống với hình thức xuất hiện nghiệp bệnh của đệ tử Đại Pháp do bị cựu thế lực bức hại, bởi nhận thức không rõ ràng đối với sự tà ác của cựu thế lực, thừa nhận bản thân có vấn đề, thừa nhận sự trừng phạt của cựu thế lực. Cá nhân tôi cho rằng, kỳ thực đệ tử Đại Pháp phủ định cựu thế lực, cũng giống như người Mỹ nên phủ định Trung Cộng chuyển nhập fentanyl vào đất nước vậy. Từ khi bắt đầu, tà ác đã không muốn bạn sống, cho bạn uống thuốc độc, con người lại không biết, lại còn muốn nó, đó chính là con đường chết.

Đệ tử Đại Pháp cần đường đường chính chính chiểu theo Đại Pháp mà làm, nếu phát hiện bản thân có chỗ không phù hợp với Pháp, thì hãy ở trong Pháp mà quy chính bản thân và đồng hóa với Pháp, đây mới là điều Sư tôn muốn; thế nhân cũng nên đường đường chính chính quay về truyền thống, đi trên con đường mà Thần chỉ ra, nếu phát hiện bản thân có sự âm ám trong tâm, hãy hướng tới Thần mà sám hối, cầu xin sự giúp đỡ của Thần, loại bỏ âm ám trong tâm, tránh xa tà ác và đến gần phía Thần.

Dưới sự chỉ dẫn của Chân-Thiện-Nhẫn, tôi kiên trì đi ra ngoài giảng chân tướng. Hơn hai năm trở lại đây, tôi tận dụng thời gian rảnh để xin được 40 nghìn chữ ký chấm dứt Trung Cộng tà ác. Có lúc tôi cũng muốn lười nhác, may mắn là mỗi lần như vậy tôi đều có thể nhớ đến lời dạy của Sư phụ:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Con người cần tiếp tục thấy được nhiều chân tướng liên quan đến chủ nghĩa cộng sản hơn nữa. Con người cần một hoàn cảnh để có thể giúp họ nhận rõ chân tướng của chủ nghĩa cộng sản

Trên đây là thể hội cá nhân, có chỗ nào không thỏa đáng mong đồng tu góp ý.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/5/493420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/14/227398.html