Trải nghiệm về uy lực của Đại Pháp
Bài viết của Phân Phương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-03-2025] Con xin cảm tạ Sư tôn đã vớt con lên từ địa ngục, tẩy tịnh, độ hóa con, thức tỉnh con khỏi mê lạc, khiến con hiểu được ý nghĩa chân chính của nhân sinh, giúp con minh bạch được mục đích thực sự khi đến thế gian này. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến con từ một sinh mệnh vị tư vị ngã trở thành sinh mệnh biết nghĩ cho người khác khi gặp chuyện, luôn hướng nội tìm, tu tâm hướng thiện. Những năm qua, con có rất nhiều cảm ngộ và thể hội trong tu luyện Đại Pháp. Dưới đây tôi xin chia sẻ cảm ngộ tu luyện của mình trên hai phương diện:
Sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại vào năm 1999, tôi bị bức hại trong một lớp tẩy não hơn một tháng. Sau khi được thả, do học Pháp ít, tôi không còn tinh tấn như trước và bắt đầu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe, như cao huyết áp, mất ngủ nghiêm trọng, ù tai và suy nhược, tâm tính tôi cũng rớt xuống tầng của người thường.
Trong suốt bốn năm, ngày nào tôi cũng mang theo thuốc, nước và thực phẩm chức năng trong túi, hễ thấy khó chịu là tôi phải uống ngay. Mặc dù ngày nào tôi cũng luyện công và học Pháp khi có thời gian, nhưng tôi không thực sự coi mình là người tu luyện, vì vậy tình trạng sức khỏe của tôi không được cải thiện. Chỉ cần uống thuốc hạ huyết áp muộn một chút là tim tôi lại đập nhanh, chóng mặt, vô cùng khó chịu.
Một hôm, tôi quyết tâm trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính và ngừng uống tất cả các loại thuốc. Thật kỳ diệu, ngay ngày hôm đó tôi cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết so với trước đây. Tôi đo huyết áp ba lần một ngày, và chỉ số đều là 120/80. Trước đây, huyết áp của tôi vốn không ổn định ngay cả khi uống thuốc hạ huyết áp. Tôi biết Sư phụ từ bi đã không từ bỏ tôi, Ngài vẫn luôn chăm lo cho tôi.
Từ đó đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, tôi không dùng bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào, việc ăn uống cũng đơn giản, nhưng sức khỏe của tôi thậm chí còn tốt hơn trước. Trước đây, tôi không thể đi xe buýt, tàu hỏa hay máy bay. Bây giờ, tôi có thể đi ô tô, tàu hỏa, tàu cao tốc, máy bay và cáp treo du lịch mà không bị say. Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường.
Sau khi Sư phụ công bố “Luận Ngữ” mới, tôi đã nhanh chóng học thuộc. Trong những năm sau đó, hầu như ngày nào tôi cũng học thuộc, có khi một ngày học thuộc mấy lần, học thuộc rất kỹ, thuộc đến mức không cần suy nghĩ cũng có thể đọc lưu loát. Nhưng nếu một, hai ngày không học thuộc, thì tôi lại không thuộc nữa. Ngày 13 tháng 5 năm 2017 (Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới), khi học thuộc “Luận Ngữ”, mỗi câu đọc lên tôi đều nghẹn ngào khóc không thành tiếng, tôi nghĩ phía minh bạch của bản thân biết được Đại Pháp trân quý nhường nào.
Sau khi Sư phụ công bố hai bài kinh văn cho chúng sinh toàn thế giới là “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”, tôi đã học thuộc hai bài kinh văn này. Khi học thuộc “Vì sao có nhân loại”, tôi cảm thấy nội hàm rất sâu, rất khó học thuộc. Khi học thuộc “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”, mỗi một câu đều rất khó thuộc, cảm thấy nội hàm bên trong quá lớn, từ bi của Sư tôn quá vĩ đại. Đôi khi tôi vừa học thuộc bài kinh văn này vừa khóc, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự từ bi vô lượng của Sư tôn đối với chúng sinh.
Năm ngoái, tôi quyết định học thuộc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù trước đây tôi đã từng học thuộc rồi, nhưng tôi đã không học một cách kỹ càng. Lần này, tôi không vội vàng, mà trong quá trình học thuộc tôi cố gắng lý giải ý nghĩa thâm sâu của Đại Pháp, cũng như đối chiếu với thực tiễn tu luyện hàng ngày của mình. Ngày đầu tiên, Sư phụ đã cho tôi trải nghiệm vẻ đẹp và sự thần thánh của việc học thuộc Pháp. Tôi cảm thấy như được hòa tan trong Pháp, cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Buổi tối nằm trên giường, tôi cảm thấy mọi tế bào trên mặt mình đều đang mỉm cười. Tôi cảm thấy phía Thần của mình trở nên mạnh mẽ hơn, tôi có thêm sức mạnh để vượt qua các khổ nạn, và tín tâm vào tu luyện của tôi vững chắc hơn.
Việc học thuộc Pháp đã giúp tôi nhận thức Pháp sâu sắc hơn. Càng học thuộc, tôi càng thích nhẩm đọc. Tôi nhận ra rằng mỗi câu Pháp của Sư tôn đều có những điều tôi cần tu luyện.
Người thân được phúc báo sau khi minh bạch chân tướng
Tôi vẫn làm chưa tốt trong việc giảng chân tướng trực diện cho mọi người, nhưng đa số những người thân mà tôi đã giảng chân tướng đều được thụ ích, tôi xin nêu ra hai ví dụ.
Chị họ (con gái bác ruột tôi) hơn tôi một tuổi, chúng tôi lớn lên trong cùng một khoảng sân. Chị chưa từng đi học ngày nào, nhưng lại rất mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu thua ai. Chị có hai người con trai và cả hai đều đã kết hôn. Con dâu út của chị thường xuyên xin tiền chị, nếu chị không cho liền gây sự cãi cọ ngay. Có lần, cô ấy lật đổ cả bàn ăn của chị rồi chạy ra đường la hét, kể tội vợ chồng chị.
Thực ra chị tôi cũng đã cho người con dâu ấy không ít tiền, nhưng cô ta vẫn không hài lòng. Con trai chị vì sợ ly hôn nên cũng không dám động đến vợ. Có lần, hai vợ chồng họ bỏ lại hai đứa con nhỏ (một đứa hai tuổi, một đứa khoảng ba, bốn tuổi) cho chị tôi, rồi mang theo đứa con lớn (con riêng của cô ta) về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Vợ chồng chị tôi đã kiệt sức sau thời gian chăm sóc cho hai cháu.
Vài năm trước, khi chị họ tôi nhập viện, tôi đã đến bệnh viện thăm chị. Chồng chị, một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng đang ở đó. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và giúp anh rể thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi dặn anh rể dạy chị niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chị tôi học rất chăm chú, sau khi học được rồi thì thường xuyên niệm.
Đến nay, cô con dâu út không còn cãi nhau với chị nữa. Chị tôi mua cho cô ấy một chiếc máy khâu để cô ấy có thể kiếm sống. Con trai út của chị có tay nghề, làm việc trong nhà máy cũng kiếm được mức lương tốt, vợ chồng họ có cuộc sống khá ổn. Thay vì đòi tiền chị tôi, cô con dâu thường mua đồ cho chị và xin lỗi chị mỗi khi làm điều gì sai.
Một ví dụ khác là người em họ bên ngoại của tôi. Vài năm trước, chồng em bị tai nạn ô tô và phải bồi thường cho bên kia 70.000 Nhân dân tệ (9.589 đô la Mỹ). Họ mắc một khoản nợ khó trả trong khi hai con trai đang học đại học. Năm 2020, tôi đã giảng chân tướng cho họ, cả gia đình bốn người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.
Hai con trai của cô ấy hiện đã tốt nghiệp đại học. Con trai lớn làm việc ở thành phố và sẽ kết hôn vào tháng 5. Con trai út trở về nhà phụ giúp bố công việc kinh doanh của gia đình. Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hầu hết mọi người đều thấy khó kiếm tiền, nhưng công việc kinh doanh của họ lại ngày càng phát đạt.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/14/481198.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/16/227823.html