Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2025] Các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù tại Nhà tù Nữ Số 1 Tỉnh Quý Châu bị giam tại Phân khu 4. Hơn hai mươi năm qua, các học viên, bị kết án từ ba đến mười năm, đã bị các tù nhân khác ở Phân khu 4 giám sát chặt chẽ và ngược đãi. Nhiều người còn bị tra tấn dưới nhiều hình thức khác nhau.

 ít nhất bảy trường hợp tử vong đến nay

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất bảy học viên đã chết vì bị tra tấn trong tù. Họ là:

· Bà Dương Hồng Yến, 40 tuổi, qua đời ngày 29 tháng 7 năm 2004, hưởng dương 40 tuổi.

· Bà Cao Kỳ Anh, 40 tuổi, qua đời ngày 11 tháng 2 năm 2010, khi đang thụ án ba năm.

· Bà Từ Gia Dung, 61 tuổi, qua đời ngày 13 tháng 5 năm 2008, khi đang thụ án bảy năm.

· Bà Trần Lệ Chi, 69 tuổi, qua đời ngày 9 tháng 9 năm 2014, khi đang thụ án ba năm.

· Bà Ngụy Nhã Lan, 50 tuổi, qua đời ngày 14 tháng 9 năm 2007, khi đang thụ án năm năm.

· Bà Triệu Minh Chi, 69 tuổi, qua đời ngày 16 tháng 12 năm 2012, khi đang thụ án năm năm.

· Bà Hoàng Quý Hiền, 67 tuổi, qua đời ngày 18 tháng 1 năm 2015, khi đang thụ án bảy năm.

Tẩy não và ngược đãi thể xác

Hầu hết các học viên đều bị hạn chế trong việc mua các vật dụng thiết yếu hàng ngày. Họ chỉ được cấp một lượng rất nhỏ giấy vệ sinh và bột giặt.

Để ép các học viên từ bỏ đức tin, cai ngục chọn những tù nhân có học vấn cao và ra lệnh cho họ học các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Sau đó, những người này được chỉ định “cải tạo” các học viên.

Trong các buổi tẩy não hàng ngày, học viên bị buộc phải ngồi trên ghế nhựa nhỏ xếp thành hai hàng đối diện nhau, trong khi tù nhân “giảng dạy” đọc bài viết và chiếu video bôi nhọ Pháp Luân Công. Học viên còn bị ép viết “phát biểu cảm nghĩ”. Người không tuân theo sẽ bị kéo dài thời gian “giáo dục”, bao gồm cả giờ nghỉ trưa, ban đêm, ngày Chủ nhật và ngày lễ.

Tù nhân còn viết tên Vị sáng lập Pháp Luân Công lên ghế và ép học viên ngồi lên đó. Ai từ chối sẽ bị mắng nhiếc. Khi ngồi, học viên phải đặt tay lên đùi, nhìn thẳng về phía trước, không được cử động. Khi nhà tù phát trái cây, học viên phải tuyên bố mình là tội phạm thì mới được nhận.

Nếu học viên muốn đi vệ sinh, phải có tù nhân đi cùng. Đôi khi, tù nhân ép học viên phải lăng mạ Pháp Luân Công thì mới cho đi vệ sinh. Có người còn bị cấm đi vệ sinh. Bà Trương Huệ đã tuyệt thực sau khi bị từ chối cho đi vệ sinh.

Những học viên không chịu “chuyển hóa” cũng không được tắm rửa hay rửa mặt. Có người chỉ được tắm hai đến ba lần mỗi năm.

Một số học viên còn bị bỏ đói một phần, chỉ được phát một lượng cơm rất ít mỗi bữa, khiến cơ thể yếu và chóng mặt.

Trong mùa hè nóng nực, phải ngồi lâu trên ghế nhựa khiến mông bị lở loét nhiễm trùng.

Các học viên vẫn kiên trì không “chuyển hóa” còn bị bắt đứng ngoài trời nắng gắt. Mặt bà Hạ Quan Kiệt bị bong tróc vì cháy nắng nặng; bà Trương Huy bị bắt đứng phơi nắng suốt hai tháng. Các tù nhân cũng bị ép đứng cùng, gây ra sự oán giận và căm ghét.

Bà Trương Huy từng bị lôi kéo lê trên đất đến rách quần áo. Sau đó bà bị giam biệt lập và ép tẩy não. Bà còn bị đánh đập và bị nhét tất vào miệng vì hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi bà vẫn không từ bỏ đức tin, tù nhân giữ chặt người bà và kéo tay bà ký vào bản tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công.

Nếu học viên không hợp tác hoặc kháng cự tẩy não, cai ngục và tù nhân thường phối hợp tra tấn. Họ bật tivi âm lượng tối đa khi đánh đập để át tiếng la hét.

Cai ngục thường xuyên đe dọa học viên rằng nếu không từ bỏ Pháp Luân Công trước khi mãn hạn tù thì sẽ không được thả mà bị đưa tới trung tâm tẩy não của Cục Tư pháp. Họ còn bắt học viên phải nộp một khoản phí hàng tháng.

Bà Mã Vĩnh Cúc, khoảng 60 tuổi, không chịu “chuyển hóa”. Cai ngục chỉ cho bà ngủ lúc 12 giờ đêm và đánh thức mỗi tiếng một lần. Việc thiếu ngủ kéo dài đến khi bà buộc phải từ bỏ đức tin.

Học viên còn bị buộc học thuộc nội quy nhà tù. Ai không tuân theo sẽ bị phạt đứng trong khi tù nhân khác được nghỉ trưa.

Bà Lưu Tiểu Nguyệt, khoảng 70 tuổi, không được phép uống nước. Bà cũng thường xuyên bị tù nhân bắt nạt và làm nhục.

Bà Hồ Cẩm Phân cũng bị chửi rủa và bắt nạt mỗi ngày. Bà thường bị bắt đứng lâu mà không được cử động.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

贵 州省第一女子 监狱 副 监狱长 王玉 兰 的罪 恶

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/3/493148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/15/228502.html