Pháp Luân Đại Pháp giúp một phụ nữ chữa lành căn bệnh ngoài da khó chữa
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-02-2025] Gần đây, đồng nghiệp ngồi đối diện bàn làm việc với tôi ngày nào cũng than phiền, rằng bố chồng cô ấy từ sau khi mẹ chồng qua đời thì toàn thân mẩn ngứa – bệnh mề đay, đã một thời gian dài rồi. Cô ấy và chồng ngày nào cũng đến bôi thuốc, tiêm cho ông, rất vất vả. Vừa mới đỡ một chút, ông lại gãi, và rồi mẩn ngứa lại nổi lên khắp người. Bố chồng cô ấy không chịu được, buổi tối khi họ không có ở đó, ông liền dùng khăn tắm khô chà xát cho đỡ ngứa nhưng không ăn thua gì. Vì là người già, nên họ cũng không nói được ông.
Một đồng nghiệp khác nói, con trai cô ấy bị bệnh này chữa hơn một năm rồi. Buổi tối khi ngủ, cô ấy phải canh không cho con gãi, khi con trai vô thức muốn gãi, cô ấy liền dùng tay vỗ nhẹ để đỡ ngứa. Vậy mà vẫn không chữa khỏi hẳn được, vừa mới đỡ hơn một chút thì không biết ăn phải thứ gì đó mà lại nổi lên, thật khó chữa!
Một hôm, đồng nghiệp đối diện lại than phiền, trách bố chồng không chịu nhịn, lại gãi, chữa cũng vô ích. Tôi đột nhiên buột miệng nói: “Không chịu nổi đâu. Chị không biết cảm giác đó thế nào đâu, tôi từng trải qua rồi!” Các cô ấy tròn mắt hỏi tôi: “Chị làm sao mà khỏi được vậy?” Tôi nói: “Tôi nói ra có lẽ các chị không tin, nếu không tin thì cứ coi như nghe một câu chuyện vậy.” Các cô ấy đều biết đệ tử Đại Pháp rất thần kỳ, liền xúm lại nghe.
Đó là vào thời gian dịch bệnh, vì dịch bệnh nên trong ba năm đó tôi gần như không đi làm mấy, cứ làm rồi lại nghỉ. Có một dạo, vùng da mặt ngoài gần bẹn rộng cỡ hơn bàn tay một chút ở cả hai chân của tôi xuất hiện những nốt mẩn đỏ, rất ngứa, có thể nói là ngứa khủng khiếp, ngứa đến cào tim cào ruột. Hễ gãi là nổi lên cả một mảng lớn, cứ mụn lớn bọc mụn nhỏ, trong mụn nhỏ lại có vô số những nốt li ti như hạt kê. Chỗ da bị gãi từ đỏ chuyển sang thâm đen. Một khi gãi là không thể dừng lại được, giống như gãi vào tim vậy, mỗi lần đều gãi đến chảy máu. Khi nào ngứa quá thì tôi đi tắm, dùng nước xối vào, có lúc ngứa đến mức chỉ muốn dùng dao rạch. Tuy biết đó không phải là bệnh, nhưng thật sự rất ngứa! Ngứa không gì sánh nổi! Cứ như vậy việc này hành hạ tôi khoảng hơn nửa năm. Đương nhiên, tuy thống khổ nhưng tôi tuyệt nhiên không hề động niệm sẽ uống thuốc.
Một đêm, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy Sư phụ để một người cắt mảng da hỏng ở một bên đùi của tôi ra cho tôi xem. Tôi nhìn thấy mảng da có cả thịt đó đã thối rữa, trên đó sần sùi và có những đốm mủ trắng loang lổ. Sư phụ lại để người đó thay cho tôi một miếng da lành… Sau khi tỉnh dậy, tôi biết mình đã khỏi. Tôi kể giấc mơ này cho chồng nghe, vì chúng tôi đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, nên chồng tôi cũng rất tin. Từ đó trở đi, tôi thực sự đã khỏi, chỉ là hai mảng da đó vẫn còn màu đen. Sau đó dần dần tôi cũng quên đi chuyện đó, đến khi nhớ ra thì phát hiện hai mảng da đó đã trở lại màu bình thường.
Các đồng nghiệp nghe xong, đều tấm tắc lấy làm lạ.
Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 30 năm, từ một cô gái tuổi đôi mươi trở thành một phụ nữ ngoài 50. Từ khi trong tâm có Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, sinh mệnh của tôi như được bảo đảm, không còn như bèo dạt mây trôi, bất kể thế nào cũng không còn mê mang nữa, dù gặp phải chuyện gì, từ những việc lớn như bị bắt bớ, mất việc, bị chồng phản bội, con gái tìm việc, giả tướng ung thư, v.v., cho đến những việc vụn vặt trong cuộc sống, vì trong tâm tôi có Pháp nên đã thiện giải được ác duyên, cuối cùng đều gặp dữ hóa lành, bước đi trên con đường rộng lớn thênh thang. Những người quen biết tôi đều ngạc nhiên khi trong thời buổi hỗn loạn này, tôi lúc nào cũng cười vui từ tận đáy lòng. Bởi vì, tu luyện Đại Pháp khiến tôi thực sự rất hạnh phúc.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/7/490080.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/3/226080.html