Bài viết của một học viên Đại Pháp từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-04-2025] Tôi là một nữ đệ tử cao niên ngoài 80 tuổi, đắc Pháp từ năm 1999. Trong suốt 25 năm qua, có thể đi được đến ngày hôm nay tôi hoàn toàn nhờ vào sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Trong quá trình tu luyện, trên thân tôi đã triển hiện rất nhiều điều thần kỳ. Nay tôi xin chia sẻ hai sự việc xảy ra gần đây.
Vào một ngày đông năm ngoái, khi đang bước lên chiếc ghế đẩu nhỏ để lên giường sưởi, chân tôi bị khuỵu xuống và ngã nhào, cạnh có một chiếc ghế sắt rất nặng, tôi còn khiến nó đổ xuống, đầu tôi bị chiếc ghế đè lên.
Tôi nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi vội nói: “Mình có Sư phụ quản, không sao đâu”. Vừa nói tôi vừa đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, rồi lại tiếp tục làm việc như bình thường, mọi thứ đều ổn cả. Tôi là một bà lão đã ngoài 80 tuổi, tôi biết chính Sư phụ đã bảo hộ mình nên mới không sao. Nếu là một người thường, chỉ ngã trên mặt đất bằng phẳng thôi cũng có thể bị thương nặng rồi, tôi ngã nặng như vậy lại chẳng hề hấn gì. Đại Pháp thật là kỳ diệu.
Vào một buổi tối mùa đông năm ngoái, tôi từ bên ngoài về nhà, chuẩn bị bật đèn thì bất cẩn dẫm phải đống than, tôi liền ngã xuống đất, phía sau tôi có đứa chắt trai gọi tôi là cụ, đứa bé sợ hãi kêu lên mãi: “Cụ ngã rồi! Cụ ngã rồi!”
Tôi nói: “Cụ không sao, cụ có Sư phụ giúp mà”.
Đầu tôi đập trúng vào thanh ngang cửa, cảm thấy rất đau. Tôi đứng dậy, vừa nói chuyện vừa đi vào nhà trong, cảm thấy trên mặt hình như có nước, đưa tay lên sờ thì thấy đó là máu, là do đỉnh đầu bị rách một vết nên máu chảy ra. Lúc này con cháu đều chạy vào, tất cả đều sợ hãi hoảng hốt, người thì dùng khăn mặt, người thì dùng giấy giúp tôi lau vết thương. Tôi nói: “Đừng sợ, không sao đâu”. Con trai tôi nói phải cầm máu trước đã. Tôi nói: “Một lát nữa là cầm thôi”. Tôi nghĩ có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mình sẽ không sao cả. Bởi vì con cháu đều biết Đại Pháp hảo, cũng nhiều lần chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, một lát sau máu thật sự đã ngừng chảy. Đứa bé hỏi tôi: “Cụ ơi, đầu cụ có đau không ạ?” Tôi nói không đau. Bốn, năm ngày sau vết thương trên đầu tôi khỏi hẳn, không hề đau một chút nào, đây chính là sự thần kỳ mà Đại Pháp đã triển hiện trên thân thể tôi. Trong tâm tôi minh bạch rằng chính Sư phụ đã gánh chịu khổ nạn thay tôi, một lần nữa con xin được cảm ân Sư phụ!
Tôi đã ngoài 80 tuổi rồi. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hậu quả sẽ thật là thảm khốc. Bất cứ ai có thể đắc được Đại Pháp đều là người có phúc. Bạn phải trân quý Đại Pháp kỳ diệu này! Sư phụ của chúng ta ở đây để cứu độ chúng sinh, dạy người ta trở thành người tốt, hành thiện, nghĩ cho người khác trước. Các bạn tuyệt đối đừng nghe theo những lời dối trá của tà ác, đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ nghìn năm có một này. Hãy mau tìm hiểu chân tướng và thoái xuất ĐCSTQ càng sớm càng tốt. Tôi chân thành hy vọng tất cả các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/21/492785.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/28/226427.html
Đăng ngày 25-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.