Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-04-2025] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tháng 2 năm nay, tôi mơ thấy mình gặp một vài nam và nữ công an đi loanh quanh trong một cánh đồng lúa đã gặt. Có người nói với tôi rằng họ đang tìm kiếm bằng chứng để bức hại tôi. Tôi không để tâm lắm và nghĩ: “Tôi không làm gì sai nên không có gì phải sợ”. Ngay lúc đó, một nam công an cầm một nắm rễ lúa và nói: “Chúng ta sẽ tìm lỗi của cô ta”.
Khi tôi kể lại giấc mơ cho một số học viên tại nhóm học Pháp, họ nói tôi nên hướng nội để xem có sơ hở nào trong tu luyện mà cựu thế lực có thể lợi dụng để bức hại tôi. Họ cũng chỉ ra rằng tôi hơi bất cẩn đối với các học viên đến và đi từ nhà tôi để lấy tài liệu giảng chân tướng. Tôi đồng ý nhưng không thực sự hướng nội để xem mình có bất kỳ sơ hở nào không.
Tôi đã nghỉ hưu và thường đi ngủ sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm. Tuy nhiên, sau nửa đêm ngày 16 tháng 2, tôi cảm thấy một lực rất mạnh đẩy thẳng lên đỉnh đầu và ngay lập tức tôi bị đau đầu dữ dội và cảm thấy buồn nôn. Tôi chạy vào nhà vệ sinh và nôn mửa. Sau đó tôi trở về phòng và phát chính niệm. Tôi đã nôn vài lần và cơn đau đầu dữ dội vẫn không biến mất.
Tôi biết các thế lực tà ác đang bức hại mình nên tôi tiếp tục phát chính niệm để tiêu diệt chúng. Tôi không chấp nhận việc đang diễn ra là tiêu nghiệp – thay vào đó tôi cảm thấy cựu thế lực đang lợi dụng sơ hở trong tu luyện của tôi. Tôi không thể nằm xuống vì khó thở nên tôi ngồi dậy và phát chính niệm.
Cơn đau đầu dữ dội vẫn tiếp tục và tôi hướng nội. Tôi cảm thấy Sư phụ đã cho tôi một số điểm hoá, giúp tôi nhận ra hai vấn đề lớn của mình. Một là tôi dùng điện thoại quá nhiều. Tôi cũng mua một bàn phím điện tử và muốn học chơi trực tuyến. Tuy nhiên, khi tôi cố gắng thanh toán cho các bài học, tôi gặp vấn đề khi hoàn tất quá trình thanh toán. Sau đó tôi nhận ra rằng mình không nên lãng phí thời gian quý giá vào các sở thích, nhưng tôi vẫn dùng điện thoại để học công thức nấu ăn hoặc xem các thứ khác.
Tôi cũng thấy một sơ hở khác. Một học viên đã phó xuất 100.000 Nhân dân tệ để làm tài liệu giảng chân tướng trước khi qua đời. Các học viên không nên giữ tiền hoặc tài sản vật chất, nhưng tôi nghĩ trường hợp của cô ấy hơi khác một chút. Nếu chúng tôi từ chối phó xuất của cô ấy thì sẽ là từ chối lòng tốt của cô, và cho thấy là thiếu từ bi. Vì thế tôi đã nhận tiền và gửi nó vào một tài khoản đặc biệt. Vì dự án làm tài liệu của chúng tôi khá tốn kém. Không còn quá nhiều tiền trong tài khoản dù chúng tôi đã cẩn thận và không bao giờ lãng phí tiền.
Một số học viên thỉnh thoảng cũng quyên góp tiền để giúp trả tiền vật tư và có lúc quyên góp tới hơn 10.000 Nhân dân tệ. Tôi đã gửi tiền vào tài khoản và quên mất nguyên lý của Đại Pháp là chúng ta không nên giữ tiền.
Sau khi tôi nhận ra những sơ hở này, tôi ngay lập tức xoá bỏ những ứng dụng video trên điện thoại và trả lại tiền cho những học viên đã quyên góp. Tôi nói rằng tôi sẽ cho họ biết khi chúng tôi thật sự cần tiền để làm tài liệu. Tất cả họ đều trân trọng và hiểu điều này.
Tôi đã từ chối khi người nhà (không phải học viên) cố gắng đo huyết áp của tôi. Tôi biết rằng thiết bị có thể cho thấy điều gì đó bất thường và mặc dù kết quả đo sẽ ra kết quả sai, nhưng người nhà sẽ xem đó là thật và lo lắng cho tôi.
Nhiều năm trước tôi bị gãy nhiều xương do bị bức hại và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Bệnh viện muốn phẫu thuật cho tôi nhưng tôi từ chối. Sau khi về nhà tôi liên tục phát chính niệm để tiêu diệt tà ác đang bức hại tôi. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tất cả xương gãy của tôi đã được chữa lành sau một tuần và tôi có thể đi lại được.
Gia đình, họ hàng và người thân đều chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của tôi và nói: “Không lạ khi có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Xương gãy nghiêm trọng như vậy mà được chữa lành chỉ trong vài ngày! Môn tu luyện này thực sự kỳ diệu!”
Kể từ đó tôi không còn trải qua bất kỳ khổ nạn bệnh tật lớn nào nữa, ngoại trừ vài triệu chứng nhỏ như sốt nhẹ hay sổ mũi, vốn qua đi nhanh chóng.
Tuy nhiên khổ nạn lần này tấn công tôi với cường độ quá lớn. Tôi đau đầu không chịu nổi và cảm thấy như đầu mình bị nứt ra. Tôi không thừa nhận nó và cố gắng làm mọi việc như bình thường như học Pháp, luyện công, nấu nướng, ăn, giặt giũ và tắm rửa, v.v…
Điều đó rất khó cho tôi vì thể chất của tôi trở nên khá yếu và có lúc tôi không thể đứng vững. Tôi không cho mình ngồi xuống giống một người “bệnh”, nhưng cố hết sức hành động như bình thường nhất có thể.
Sư phụ giảng:
“Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Việc liên tục phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu khi có khổ nạn là cực kỳ quan trọng. Vào ban ngày, ngoài việc luyện công và nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ cùng những bài ghi âm về việc các học viên vượt qua nghiệp bệnh, tôi sẽ dành thời gian phát chính niệm nhiều nhất có thể. Vào ban đêm, khi không thể ngủ vì đau đầu, tôi liên tục phát chính niệm.
Lúc đầu, tôi tập trung thanh trừ hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản đang bức hại cơ thể xác thịt của mình nhưng cơn đau không biến mất.
Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm tiêu diệt mọi tà ác, hắc thủ và tà linh cộng sản tạo ra các khổ nạn để bức hại Sư phụ và các học viên. Dù đầu vẫn đau nhưng tôi cảm thấy tốt hơn và bình yên hơn nhiều.
Vào thời điểm đó, toàn bộ học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phát chính niệm giải thể những khổ nạn ở Hoa Kỳ. Tôi biết rằng khi tôi hoà vào sức mạnh to lớn của việc phát chính niệm như một chỉnh thể, thay vì chỉ tập trung vào khổ nạn của riêng mình, chính niệm của tôi sẽ trở nên mạnh hơn và cơ thể của tôi vốn bị tà ác làm tổn thương sẽ được chữa lành ở các không gian khác – đó là tại sao tôi cảm thấy tốt hơn trong không gian này.
Với hiểu biết này, tôi liên tục phát chính niệm để giải thể những khổ nạn mà toàn thể các học viên Đại Pháp đối mặt, thay vì chỉ là những khổ nạn của bản thân. Không sai khi phát chính niệm để vượt qua những khổ nạn trong quá khứ và hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, lần này tôi đã vượt qua bản thân mình và hoà vào việc phát chính niệm với toàn thể học viên, và tôi có thể cảm thấy chính niệm của mình mạnh hơn. Tôi cũng cảm thấy việc tu luyện của mình đề cao.
Tôi nhớ đã đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, trong đó có học viên nói rằng anh ấy cũng bị đau đầu tương tự như tôi. Thiên mục anh ấy đã khai mở nên anh ấy có thể thấy nguyên nhân nghiệp bệnh là vì anh ấy từng sống ven biển và đã giết và nấu nhiều sinh vật biển.
Tôi cũng sống ở ven biển khi còn nhỏ và chắc hẳn đã tích luỹ nhiều nghiệp khi ăn cá, tôm, v.v… mới đánh bắt. Tuy nhiên, trong tu luyện Chính Pháp, chúng ta không thừa nhận bức hại do cựu thế lực áp lên bằng cách lợi dụng nghiệp lực của chúng ta.
Cựu thế lực đặt tu luyện cá nhân lên hàng đầu, trong khi không biết rằng trong thời kỳ Chính Pháp, các học viên Đại Pháp cần hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là trợ Sư cứu chúng sinh. Cựu thế lực cũng cố gắng “khảo nghiệm” các học viên Đại Pháp đến mức lấy đi mạng sống của họ. Làm như vậy trên thực tế là họ phạm tội. Họ biết rằng họ đang làm sai nhưng không dừng lại.
Tuy nhiên, miễn là chúng ta giữ chính niệm mạnh mẽ và liên tục chính lại bản thân theo Pháp, chúng ta có thể vượt qua được khổ nạn phải chịu.
Khổ nạn gần đây mà tôi trải qua bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 năm nay với cơn đau đầu dữ dội. Mãi đến ngày 3 tháng 3 cơn đau đầu mới chấm dứt. Tôi bắt đầu bị sổ mũi trong hai ngày qua, nên tôi thêm một niệm: “Thanh trừ việc này. Không được phép để nó bức hại ta.” Cơn sổ mũi đã ngừng lại.
Tôi rất cảm kích những công năng mà Sư phụ đã ban cho chúng ta. Miễn là chúng ta giữ chính niệm mãnh mẽ dựa trên Pháp, những phép màu sẽ xảy ra.
Mặc dù tôi không thể ngủ được trong khoảng 15 ngày vì đau đầu không chịu được và phát chính niệm cả đêm, nhưng tôi không cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày.
“Đau” và “đắng” có thể đồng hành cùng nhau. Khi bị đau đầu, miệng của tôi cũng thấy đắng, và thậm chí khi đói, tôi không thể ăn gì cả, nên tôi đã uống nước mật ong thay thế. Trong 2 tuần, tôi không ăn gì cả ngoại trừ nước mật ong. Sau đó, tôi ngồi xuống để tiếp tục phát chính niệm tiêu diệt tà ác.
Khi gặp nhau để học Pháp, các học viên khác muốn dành thời gian để phát chính niệm hỗ trợ tôi. Tôi đã dừng họ lại sau 20 phút vì tôi nghĩ rằng chúng tôi nên học Pháp như thường lệ. Trong khi chúng tôi học Pháp, cơ thể tôi cảm thấy lạnh. Tôi biết đó là điều tốt vì uy lực của Pháp đang thanh trừ những vật chất xấu trong trường không gian của tôi.
Tôi không muốn chiếm thời gian quý giá của các học viên vì họ đã rất bận với các hạng mục Đại Pháp và tôi không muốn sinh ra tâm chấp trước ỷ lại vào người khác, vốn có thể trở thành một cái cớ để tà ác bức hại tôi. Bên cạnh đó, dựa vào người khác có thể gia tăng tâm oán hận khi người ta có thể đổ lỗi cho người khác vì quan tâm không đủ mức.
Dù liên tục bị đau đầu nghiêm trọng, tôi vẫn không xem trọng. Tôi nói với nó: “Chỉ là đau thôi. Ta sẽ không chết. Ta không sợ ngươi. Ngươi có thể làm gì được nữa. Ta sẽ tiếp tục phát chính niệm thanh trừ ngươi. Hãy xem cuối cùng ai sẽ chết.”
Can nhiễu đã chấm dứt và tôi hoàn toàn hồi phục sau khổ nạn bằng cách liên tục phát chính niệm và quy chính bản thân dựa trên các nguyên lý của Pháp.
Tôi biết Sư phụ đã ở bên cạnh tôi để bảo vệ tôi vào mọi thời khắc, và tôi có thể cảm nhận lòng từ bi vô bờ bến của Ngài. Sư phụ đã chịu quá nhiều nghiệp lực thay cho tôi và gia trì cho tôi bằng uy lực to lớn của Đại Pháp. Khi viết ra dòng này, những giọt nước mắt cảm ân lăn dài trên má tôi. Xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/28/492982.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/20/228105.html
Đăng ngày 25-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.