Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2025] Đôi khi, một vài lời nói vô tình có thể dẫn đến hiểu lầm.

Một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp vội quay về cửa hàng nên tranh thủ lúc đồng tu nam đang mua cơm hai người trao đổi một lát về việc giải cứu các đồng tu bị giam giữ. Vì muốn trao đổi thêm, nữ học viên nói: “Chúng ta đều có một mình hay là anh về cửa hàng của tôi cùng ăn trưa nhé?” Cô ấy không có bất kỳ ý niệm nào khác, chỉ nghĩ vừa ăn vừa nói chuyện sẽ tiết kiệm được chút thời gian. Tuy nhiên, đồng tu nam đã hiểu sai lời của cô ấy, cho rằng cô ấy muốn có một mối quan hệ cá nhân.

Tôi có thể hiểu suy nghĩ và trạng thái của nữ học viên ấy. Thực ra, tâm của họ rất đơn giản, không có bất cứ điều gì không trong sáng, nên cũng không cân nhắc gì. Tôi cũng từng trải qua một tình huống tương tự — ý định chân thành của tôi đã bị một nam học viên hiểu sai.

Dạo tôi sống một mình, trong nhà có chút việc tôi không tự mình làm được. Một hôm, tôi tình cờ gặp một đồng tu nam nên nhờ anh ấy giúp một tay. Lúc đầu anh ấy đồng ý, nhưng ngay trước khi đến, anh ấy đột nhiên nói rằng mình không thể đến được. Tôi không nghĩ nhiều về việc đó, chỉ cảm thấy có chút lạ thôi.

Về sau nghĩ lại, tôi nhận ra rằng có lẽ anh ấy suy nghĩ quá nhiều nên đã thay đổi ý định. Trong xã hội ngày nay, có đủ loại chuyện bại hoại, khiến nhiều người nghĩ rằng không còn mối quan hệ trong sáng giữa nam và nữ nữa. Ngay cả giữa các đồng tu, cũng có người không giữ vững tâm tính mà làm những việc bôi nhọ Đại Pháp, hoặc giữa các đồng tu khác giới thường xuyên phối hợp với nhau mà nảy sinh tình cảm, có người vì thế mà bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở phải chịu cảnh tù đày, có người thậm chí bị mất đi nhục thân.

Bất cứ khi nào gặp những tình huống tương tự, tôi đều tìm cách tự mình giải quyết hoặc thuê người khác làm. Khi có người khác giới tới, tốt nhất là nên có bạn bè hoặc người thân ở đó. Tôi tránh ở một mình với người khác giới độc thân, tránh để người khác hiểu lầm, đây là có trách nhiệm với bản thân, cũng là có trách nhiệm với người khác.

Là những học viên nữ, chúng ta cần chú ý đến tu khẩu và hành xử của mình để tránh bị hiểu lầm khi giao tiếp với người khác phái. Ý định của chúng ta trong sáng không có nghĩa là người khác cũng nhìn nhận theo cách đó. Điều quan trọng là phải xem xét mọi việc trên quan điểm của người khác, đặc biệt là khi giao tiếp với người khác giới chúng ta phải thận trọng hơn.

Trước đây, ở cơ quan tôi có một đồng nghiệp nam quen thói chạm vào phụ nữ khi nói chuyện. Khi anh ấy chạm vào tôi, tôi nghiêm túc nói với anh ấy rằng: “Quân tử động khẩu bất động thủ”. Anh ấy lập tức hiểu ra và không bao giờ làm vậy với tôi nữa. Bất cứ khi nào cuộc trò chuyện giữa nam và nữ trở thành trò đùa, thậm chí tục tĩu, tôi luôn giữ khoảng cách và cố gắng tránh càng xa càng tốt.

Khi chuẩn mực xã hội đi xuống, tư tưởng của một số người rất tệ vượt quá sức tưởng tượng của các đồng tu. Một số người tự hào khi cho rằng mình có thể thu hút người khác phái. Nhưng đối với người tu luyện chúng ta mà nói, việc bị người khác phái chú ý có thể là do bản thân có tâm chấp trước, hoặc trong lời nói hành động có chỗ chưa chú ý, cần phải quy chính bản thân. Chúng ta không thể mắc bất kỳ món nợ tình nào, vì bất kỳ món nợ nào cũng đều phải hoàn trả.

Trong thời buổi hỗn loạn này, khi giao tiếp với người khác giới, chúng ta cần duy trì đạo đức truyền thống, giữ mình trong sạch, đảm bảo cách hành xử của mình thật ngay, tâm của mình thật chính, cũng là để lại tấm gương tốt cho thế nhân noi theo.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/14/490964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/19/226289.html

Đăng ngày 05-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share