Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-03-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở vùng núi. Kể từ sau khi đắc Pháp, tôi luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Đại gia đình hơn 20 người của chúng tôi từ đó sống rất hòa thuận, khắp thôn mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ và tán thán. Họ vừa công nhận Đại Pháp tốt, đồng thời qua chúng tôi họ cũng thấy được phong thái của người tu luyện: tấm lòng khoan dung, độ lượng, nhẫn nhịn, không tính toán được mất cá nhân. Dưới đây tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện tu luyện của bản thân.
Người tu luyện là có tiêu chuẩn
Cách nhà tôi không xa có thím Khương, tính cô độc và khó gần, nhưng gặp tôi lại rất thân thiện. Một hôm, khi tôi ra ngoài làm việc thì gặp thím Khương, thấy tôi thím niềm nở chào và hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời là đi giúp chị dâu căng lưới che nắng.
Vài ngày sau, gặp lại thím, tôi chủ động hỏi thím đi đâu thì thím lại giận dữ nói: “Tôi muốn làm gì thì làm! Không phải việc của cô.” Nói xong liền bỏ đi, tôi nhất thời không biết phải làm sao.
Mấy ngày sau, tôi lại gặp thím Khương ở cửa nhà chị dâu thứ hai, tôi lại chủ động chào hỏi, thím ấy vẫn hậm hực nói: “Tôi thích đi đâu thì đi, không cần cô quản!” Tôi thấy khó hiểu và hỏi chị dâu thứ hai: Thím Khương rốt cuộc sao vậy nhỉ, sao lại tức giận như vậy? Chị dâu thứ hai nói, vì thím Khương lấy cỏ khô của cháu trai tôi, bị cháu nói mấy câu, mà cháu là con của chị dâu cả, hôm đó tôi nói đi giúp chị dâu cả làm việc nên thím ấy đã tức giận. Lúc này tôi mới vỡ lẽ.
Sau đó, tôi có gặp lại thím Khương mấy lần nữa, nhưng thím ấy vẫn không để ý gì đến tôi. Tôi nghĩ đệ tử Đại Pháp lúc nào cũng cần nghĩ cho người khác, tiên tha hậu ngã, chỉ có hành xử chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mới thực sự đúng đắn.
Mấy hôm sau, tôi từ trên núi về nhà, thấy thím Khương đứng một mình dưới gốc cây, tôi liền lại gần, giọng ôn hòa và đầy quan tâm nói: “Thím ơi, trời lâm râm mưa rồi, thím mau về nhà đi“. Thím ấy ngẩng đầu nhìn trời nói: “Ồ, trời mưa thật rồi, tôi còn chưa nhận ra. Cô vừa ở trên núi về à!” Tôi chia cho thím ấy một ít rau mang từ trên núi về, thím ấy cảm động nói: “Cô thật tốt!” rồi còn nói rất nhiều lời bày tỏ sự cảm kích.
Khi thím ấy hiểu lầm tôi, tôi không động tâm và vẫn không oán không hận đối xử tốt với thím ấy, bất kể thím đối xử với tôi thế nào, tôi đều thản nhiên đối đãi, bởi tôi là người tu luyện, là có tiêu chuẩn của người tu luyện.
Tâm khởi chính niệm
Mùa đông năm 2022, chân phải của tôi thỉnh thoảng bị đau âm ỉ, nhưng tôi làm các việc đều không bị ảnh hưởng nên cũng không để tâm đến nó. Một ngày cuối tháng 2 năm 2023, tôi đi bộ đến mấy thôn làng cách đó khoảng 10km để phát tài liệu chân tướng. Trên đường trở về, khi còn cách nhà chị gái (cũng là đồng tu) khoảng 2km, chân phải tôi đột nhiên đau dữ dội, phải đi khập khiễng. Tôi nghĩ: Còn khoảng 8km nữa làm sao đi về nhà được? Có khi đến nhà chị gái trước, nhờ cháu dâu lái xe ba bánh đưa tôi về. Vừa nghĩ như vậy xong, chân phải càng đau hơn, tôi phải dùng tay nâng chân lên mới đi được hơn chục bước, trong tâm rất khó chịu.
Lúc này trong đầu tôi lóe lên một niệm: Không đúng, mình là đệ tử Đại Pháp, sao lại cần xe đưa về? Đó chẳng phải là nhân tâm sao? Mình nhất định có thể tự đi về được. Các bộ phận trên thân thể đệ tử Đại Pháp đều ở trạng thái tốt nhất, sao có thể đau được chứ? Tất cả đều là giả tướng, mình kiên quyết không thừa nhận! Tôi vừa đi vừa phát chính niệm thanh trừ các nhân tố can nhiễu, phát chính niệm xong tôi lại tiếp tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi vừa đi vừa niệm, niệm được vài lượt thì chân không còn đau nữa.
Tôi đến nhà chị gái làm xong việc rồi về. Đi đến ngọn núi phía tây của làng, tôi thấy một cặp vợ chồng đang làm việc, tôi liền đến giảng chân tướng Đại Pháp cho họ và giúp họ tam thoái. Đi tiếp về phía trước là một con dốc thẳng đứng dài gần 2,5km, tiếp đó là một con dốc nhỏ dài gần 1km. Mấy lần trước đi đến đây tôi đều thấy sợ, nhưng hôm nay quả thực tôi đi xuống nhẹ như bay, chân cũng không còn đau nữa, một mạch về đến nhà rất nhẹ nhàng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/29/491744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/8/226145.html
Đăng ngày 05-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.