Giữ vững chính niệm, hóa giải ma nạn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-04-2025] Khi chúng ta làm một việc gì đó, khởi tâm động niệm ra sao chỉ có bản thân mình biết, người khác không thấy được, nhưng vô số con mắt của chư Thần trên khắp thiên thể đều thấy được, Sư phụ lại càng thấy rõ hơn, thậm chí ngay cả trước khi chúng ta động niệm, Sư phụ đã biết rồi.
Vì vậy, bình thường chúng ta nhất định phải chú ý tu nhất tư nhất niệm của bản thân. Một niệm thuần chính, vô tư, kết quả nhất định sẽ tốt; một niệm bất thuần, vị tư, có thể sẽ mang đến tai họa cho chính mình. Cho nên, trước khi làm việc gì, nhất định phải kiểm tra xem niệm đầu tư tưởng của bản thân có đúng hay không. Dưới đây tôi xin kể một câu chuyện mà bản thân đã đích thân trải qua.
Hơn 10 năm qua, tôi vẫn luôn bình ổn làm tài liệu chân tướng. Có thể vận hành bình ổn đến nay, điểm then chốt chính là giữ tâm được chính. Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại năm 1999, không trải qua giai đoạn tu luyện cá nhân, nên lý giải về Pháp cũng không sâu lắm. Nhưng tư tưởng của tôi rất đơn thuần, không có việc nghĩ tới nghĩ lui, không có tư duy phụ diện, không có việc đắn đo này khác, chỉ biết rằng Pháp là tốt, Sư phụ là tốt, tâm duy hộ Pháp và bảo vệ Sư phụ rất mạnh mẽ.
Tà ác vu khống phô thiên cái địa, nhưng tôi không bị đánh lừa, càng không bị dọa sợ bởi bức hại. Tôi không chút do dự đảm nhận công việc làm tài liệu chân tướng Đại Pháp, và từ đó toàn tâm toàn ý thực hiện công việc này.
Vào lúc cuộc bức hại diễn ra nghiêm trọng nhất, tôi không có khái niệm về bức hại, tôi cho rằng bức hại không nên tồn tại, việc tôi làm là việc chính nhất, thù thắng nhất, Sư phụ làm chủ hết thảy, hết thảy đều là vì mở đường cho đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Là đệ tử của Sư tôn, tôi hành xử theo yêu cầu của Pháp, làm mọi việc thật chính, thì không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn 10 năm qua, tôi vẫn luôn giữ vững niệm này.
Hơn 10 năm trước, cuộc bức hại của tà ác rất nghiêm trọng. Là một điểm sản xuất tài liệu, chúng tôi cần mua về rất nhiều vật tư, tài liệu in ra cũng rất nhiều, túi lớn túi nhỏ, ra ra vào vào. Lâu dần, hàng xóm đều biết chuyện. Họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, nhưng tâm tôi không mảy may dao động, không có tư duy phụ diện, mà chỉ trở nên càng lý trí hơn. Trong tâm tôi, những người hàng xóm đều là đến để giúp tôi, họ đều là người thân của tôi, sẽ không làm bất cứ việc xấu nào. Trong tâm tôi luôn kiên định niệm này, và cũng luôn gia trì cho niệm này.
Người sống ở tầng dưới căn hộ của tôi làm việc tại Cục Công an. Bình thường anh cũng nghe nói tôi tu luyện Pháp Luân Công, cũng nghe nói tôi làm tài liệu, nhưng anh chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Một lần, anh có việc đến nhà tôi và đã nhìn thấy vài cuốn sách nhỏ tôi làm cùng máy in. Lúc đó tôi biết anh đã nhìn thấy nên liền giảng cho anh về việc tam thoái. Lúc đó, anh ấy không thoái, tỏ ra rất hoảng hốt rồi bỏ đi. Tôi cũng không để trong tâm, không khởi bất kỳ tư duy phụ diện nào. Sau khi xuống lầu, anh ấy liền nói với người hàng xóm đang làm việc ở dưới lầu, rồi lái xe đi. Tôi vẫn không động bất kỳ tư duy phụ diện nào, tôi cảm thấy anh ấy sẽ không làm điều gì xấu.
Vài ngày sau, tôi nói chuyện này với một đồng tu. Sau đó, một đồng tu đã đặc biệt tìm đến tôi, bảo tôi chuyển máy, chuyển vật tư đi, nói rất nhiều lời phụ diện. Lúc đó tôi chịu áp lực rất lớn nên đã làm theo lời đồng tu chuyển đi một phần vật tư. Vì đồ đạc rất nhiều, nên việc chuyển đi rất khó khăn.
Tôi nghĩ, trong Pháp Sư phụ giảng:
“Khống chế đại não của một người thường thật là việc quá dễ dàng.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, tu luyện đã bao nhiêu năm như vậy rồi, việc khống chế đại não của người thường chẳng phải càng dễ hơn sao? Tôi liền tăng cường lực độ phát chính niệm để người hàng xóm dưới lầu khởi thiện niệm, bảo vệ đệ tử Đại Pháp. Sau mấy ngày phát chính niệm, người hàng xóm đã đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Nhân tố tà ác đã bị giải thể.
Trong cuộc đại chiến chính tà, Pháp của Sư tôn giống như ngọn hải đăng chỉ dẫn phương hướng cho tôi, ban cho tôi sức mạnh để trừ ác, gia trì tín tâm của tôi trong việc đánh bại bức hại của tà ác.
Quả thực, có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được sự từ bi vô lượng của Sư tôn. Con xin cảm tạ Sư tôn!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/492341.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/13/226219.html