Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2025] Một hôm, khi tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, tôi cảm thấy toàn thân rét run, tay chân lạnh ngắt, tôi tưởng rằng ban đêm nhiệt độ giảm xuống nên khi ngủ bị lạnh.

Thế nhưng, sau khi luyện bài công pháp thứ nhất, lẽ ra luyện xong toàn thân sẽ nóng lên, nhưng sau khi luyện ba lượt, toàn thân tôi vẫn lạnh như băng. Khi luyện động tác đầu tiền bão luân của bài công pháp thứ hai, tôi gần như đứng không vững. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tu luyện hơn 20 năm, tôi gần như chưa từng gặp tình huống như thế này.

Sao vậy nhỉ? Lẽ nào là do hôm qua khi dự đám cưới con của bạn, tôi đã nhiễm phải thứ gì đó không tốt?

Bạn tôi từ nơi khác về tổ chức đám cưới cho con, ngay ngày đầu tiên về đã biểu hiện rõ các triệu chứng “dương tính”, ho dữ dội, nói không ra tiếng. Hơn nữa còn nói cả nhà anh ấy đều bị rất nặng, phải dựa vào thuốc mới qua khỏi.

Ngày hôm trước, chúng tôi lái xe đi đón bạn, nói chuyện trong cùng một xe, cùng tắm và xông hơi, lại còn bắt tay và ôm nhau. Liệu có phải… Nghĩ đến đó, bụng tôi đau dữ dội, càng không đứng vững được nữa, phải vội chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

Sau đó tôi quay ra lại tiếp tục bão luân, vợ tôi (cũng là đồng tu) cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, đã ra ghế sofa nằm rồi. Ngoài việc bị lạnh, tôi lại bắt đầu buồn nôn, đó càng là tình huống gần như chưa từng có kể từ khi tôi tu luyện. Bụng lại bắt đầu đau, tôi lại phải chạy vào nhà vệ sinh lần nữa. Lần này ngồi xuống, đầu óc tôi đột nhiên thanh tỉnh — chẳng phải là mình đang hướng ngoại tìm sao? Người tu luyện cần phải hướng nội chứ!

Vừa hướng nội, tôi lập tức tìm ra ba chấp trước trong quá trình này: tâm sợ hãi, tâm hiển thị và tâm hoan hỷ.

Tôi “sợ” người bạn bị nhiễm virus từ nơi khác và lây cho tôi, đó là tâm sợ hãi. Biểu hiện của tâm hiển thị là sau đám cưới, một học viên đến nhà học Pháp cùng tôi, tôi đã khoe với đồng tu này các thiết bị điện trong nhà mình tốt ra sao, hy vọng được đồng tu tán tưởng. Tâm hoan hỷ biểu hiện ở chỗ, đồng tu đến nên chúng tôi đã cùng nhau học được ba bài giảng Pháp, kiên trì phát chính niệm đến nửa đêm, sáng nay lại cùng nhau luyện công đúng giờ, những điều mà bình thường tôi và vợ tôi (đồng tu) rất khó làm được. Học Pháp nhiều, phát chính niệm, dậy đúng giờ luyện công, đó đều là trạng thái bình thường nên có của người tu luyện, sao tôi lại sinh tâm hoan hỷ chứ?

Sau khi đào sâu tìm ra ba cái tâm bất hảo này, tôi lại tiếp tục bão luân, lúc này cảm giác ớn lạnh, chóng mặt, buồn nôn trước đó đều tan thành mây khói, như chưa từng xảy ra. Quả đúng là hướng nội tìm, ma nạn liền tiêu!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/11/492416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/22/226332.html

Đăng ngày 03-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share