Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2025] Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu kinh doanh riêng. Hàng tháng tôi thanh toán cho chủ hộ chi phí gia công sản phẩm cho mình. Có một khoản tiền công khoảng 1.500 tệ, đã hai tháng qua đi mà không thấy ông ấy yêu cầu tôi trả; những khoản gia công khác ông ấy đều đã đòi tiền, chỉ riêng khoản này là không đòi, chắc hẳn ông ấy đã quên. Tôi nghĩ, không phải mình không trả, mà là ông ấy không đòi, nếu ông ấy đòi khoản nợ này, chắc chắn tôi sẽ trả.

Tôi nhớ đến một Pháp lý mà Sư phụ giảng:

“Chúng tôi [đã] giảng, khi một cá nhân làm một điều gì xấu nhắm vào một cá nhân khác, thì họ phải cấp cho người ta khá nhiều đức để bồi thường; ấy là chúng tôi chỉ những điều thông thường như chiếm hữu thứ gì đó của người khác.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Vậy là tôi chủ động gọi điện thoại báo cho hộ gia công biết về khoản tiền bị bỏ sót ấy. Nhưng gọi điện xong, trong tâm tôi lại cảm thấy bất an.

Đào sâu vào bản thân, chắc hẳn tôi vẫn còn chấp trước nào đó. Trả lại khoản tiền mà đối phương thậm chí không nhớ là vì điều gì? Hẳn vì sợ bản thân mất đức, bị rớt tầng, ảnh hưởng đến việc đề cao, không thể viên mãn –– tất cả đều vì tư tâm. Tôi trả tiền cho ông ấy để bảo vệ tư tâm, chứ không phải vì tôi trung thực.

Tôi tự hỏi tại sao mọi ý niệm xuất ra đều chỉ nghĩ đến bản thân mình? Tại sao tôi đã tu lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa hình thành được trạng thái tâm tính làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước? Sao tôi không nghĩ người ta làm việc cho mình đã mất bao nhiêu thời gian, hao tâm tổn sức bao nhiêu?! Cùng là trả tiền cho người ta, nhưng tôi lại đi theo con đường vị tư của cựu thế lực, thật quá giảo hoạt.

Sư phụ dạy chúng ta phải tu bỏ tư tâm, gốc của cựu vũ trụ là vị tư. Tôi lại hướng nội sâu hơn: vừa tìm, tôi đã sợ đến toát mồ hôi – hàng ngày tôi luyện công nhiều hơn, thân thể sẽ khỏe mạnh, ăn gì cũng thấy ngon chính là tận hưởng cuộc sống rồi; tôi phát chính niệm nhiều hơn để thanh trừ tà ác, để tà ác không bức hại được tôi nữa; tôi muốn phát tài liệu nhiều để tương lai thế giới của tôi sẽ không trống rỗng; tôi học Pháp nhiều vì sợ bản thân không thể viên mãn; mang theo tâm chấp trước mà học Pháp, thì đương nhiên sẽ không lĩnh ngộ được Pháp.

Hôm nay tôi phơi bày ra hết những tâm giảo hoạt này, bề mặt thì đều đang làm ba việc, nhìn có vẻ tinh tấn, nhưng cơ điểm đều đặt trên vị tư, chính là đi theo con đường của cựu thế lực. Tôi phải triệt để chính lại.

Việc tôi trả lại khoản tiền bị sót cho người khác đã không khởi được tác dụng chứng thực Pháp, bị nhân tâm giảo hoạt che đậy. Để phá trừ sự hiểu lầm của thế nhân đối với Đại Pháp, sau này làm bất cứ việc gì, tôi đều phải lấy chứng thực Pháp làm cơ điểm, đứng trước mặt thế nhân, chúng ta cần thể hiện ra chân tướng Đại Pháp.

Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/25/492908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/29/226431.html

Đăng ngày 04-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share