Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ tại Bỉ
[MINH HUỆ 24-04-2025] Ngày 23 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổi mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels, Bỉ để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.
Buổi mít-tinh kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.
Ông Nico Bijnens, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ, cho biết vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu ôn hòa việc trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt và giam giữ ở Thiên Tân.
Ông Nico Bijnens, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ.
Ông Bijnens nhấn mạnh: “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là một lời khiếu nại chân thành và hợp pháp nhằm yêu cầu chính quyền đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho một nhóm học viên. Họ không đưa ra bất kỳ yêu sách chính trị nào, cũng không có hành vi quá khích. Vấn đề đã được giải quyết ngay trong ngày hôm đó.”
“Hành động của các học viên đã cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cả thế giới thấy rằng Pháp Luân Công là một nhóm tu luyện ôn hòa, dựa trên nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.”
Ông cho biết ĐCSTQ đã lấy cuộc thỉnh nguyện làm cái cớ để phát động cuộc bức hại ba tháng sau đó. “Là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, hôm nay chúng tôi tiếp tục bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và noi theo tinh thần ôn hòa, lý trí của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 để phản đối cuộc bức hại suốt 26 năm qua của ĐCSTQ”, ông nói.
Cuộc thỉnh nguyện bảo vệ đức tin
Ông Wilfried Duchamps.
Ông Wilfried Duchamps bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 6 tháng 12 năm 2006. Ông chia sẻ: “Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi suy nghĩ của mình không phù hợp với các nguyên lý, tôi lại hướng nội để tìm ra thiếu sót của bản thân. Ngày nào tôi cũng đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và luyện năm bài công pháp.”
“Khoảnh khắc khiến tôi cảm động nhất trong cuộc đời là ngày tôi biết đến cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4. Đó cũng là ngày tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”
Ông kể: “Vào ngày đặc biệt đó, điều tôi thấy không phải là một sự kiện chính trị, mà là hình ảnh của một nhóm người bình thường đang đứng lên để bảo vệ công lý, hòa bình và đức tin bằng tất cả tấm lòng của họ.”
Khi lần đầu biết đến Pháp Luân Công vào năm 2002, ông Philip cũng đã từng nghe nói đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.
Ông chia sẻ: “Là một người phương Tây, điều khiến tôi kinh ngạc nhất khi nghe về sự kiện này chính là sự điềm tĩnh, ôn hòa và kiên định mà các học viên đã thể hiện khi đối mặt với áp lực và bất công. Họ chỉ lặng lẽ đứng trên vỉa hè theo hàng lối trật tự. Họ chỉ muốn nói lên sự thật, muốn nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, rằng Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”
Ông cho biết sự việc này đã thôi thúc ông hành động: “Bởi vì tôi cảm thấy có trách nhiệm và muốn nói cho nhiều người hơn biết sự thật đã bị che đậy. Tôi nghĩ nếu lúc đó tôi ở Trung Quốc, có lẽ tôi cũng sẽ đứng lên như họ. Điều đó không chỉ vì bản thân tôi, mà còn vì công lý, lương tri và vì những người khác. Tôi cũng luôn hy vọng có thể sát cánh cùng tất cả các học viên Pháp Luân Công—những người vẫn đang kiên định với đức tin của mình ở Trung Quốc hay bất cứ nơi nào trên thế giới — dù chỉ là bằng sự ủng hộ về mặt tinh thần.”
Ông tin rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác. Ngày càng có nhiều người thức tỉnh, và ngày càng nhiều chính phủ công khai ủng hộ Pháp Luân Công, đồng thời nhận thức rõ về cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/24/492922.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/26/226394.html
Đăng ngày 28-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.