Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 02-04-2025] Năm 2024, tôi phát hiện thân thể bị nghiêng sang phải, đặc biệt là khi luyện bài công pháp số 5 thì biểu hiện càng nghiêm trọng hơn. Có lúc tôi thả lỏng thì người tôi nghiêng đổ hẳn về bên phải. Tôi truy xét nguyên nhân, thì nhận ra khi đọc sách, tôi xếp chân ngồi đơn bàn và thường đặt sách lên mặt trong của đầu gối phải, cùng một số tư thế không đúng khác. Điều này dẫn đến tư thế ngồi bị lệch, xương cột sống không thoải mái. Sau khi nhận ra vấn đề, tôi lập tức chỉnh lại thân thể. Tôi nghĩ là muốn chỉnh lại thân thì trước tiên phải chính lại tâm đã.
Trước đây khi luyện bộ công pháp số 5, tôi đã không làm đúng yêu cầu của Sư phụ là “thân thể giữ cho ngay thẳng” (Chương III: Cơ lý của động tác, Đại Viên Mãn Pháp), đặc biệt là chữ “giữ”, căn bản là tôi chưa làm được. Sau này tôi nhất định phải làm được.
Thế là, trước khi đả tọa, tôi ngồi và xếp song bàn rồi chủ ý xoay phần thân trên sang trái (trước đây khi ngồi xếp bằng thân thể tôi đổ về phía trước và nghiêng sang phải). Đợi đến khi thân thể thẳng đến trạng thái tốt nhất, tôi giữ yên tư thế đó, đúng theo yêu cầu “thân thể giữ cho ngay thẳng” của Sư phụ.
Tiếp đó là vấn đề “giữ” thân thể sao cho bất động. Tôi niệm khẩu quyết luyện công, bắt đầu luyện bài Thần thông gia trì pháp. Để có thể giữ thân thể ngay thẳng, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân phải nghe lời Sư phụ.
Sư phụ giảng:
“Không được động, chính là không được động, phải thả lỏng tự nhiên.” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)
Tôi không ngừng tự nhủ bản thân không được động, phải làm được theo lời Sư phụ là “bảo trì thân thể ngay thẳng”. Đặc biệt là những lúc xương cột sống đau đớn đến không chịu nổi, tôi càng cắn răng kiên trì, luôn “bảo trì thân thể ngay thẳng” cho đến khi luyện xong.
Kỳ tích đã xuất hiện: sau một tiếng đồng hồ luyện bài tĩnh công, toàn thân thể tôi đã được Đại Pháp quy chính. Kể từ đó, việc đả tọa của tôi trở nên chính thường, thân thể không còn bị nghiêng lệch chút nào nữa, cũng không còn cảm giác khó chịu nữa. Cảm tạ Sư phụ.
Sư phụ giảng:
“Đại Pháp có thể chính lại tất cả các trạng thái không đúng đắn” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc).
Tôi chỉ cần làm theo yêu cầu của Sư phụ, thân thể liền có thể được quy chính trong nháy mắt-đây là điều tôi đã đích thân trải nghiệm.
Tôi phát hiện xung quanh cũng có không ít đồng tu tồn tại tình trạng thân thể bị nghiêng lệch ở các mức độ khác nhau. Có đồng tu bị gù lưng nghiêm trọng, phần lưng lồi lên rất rõ. Tôi bèn tìm những đồng tu này để giao lưu. Tôi dựa theo cách mà tôi đã áp dụng để quy chính thân thể từ trong Đại Pháp, cùng đồng tu luyện bộ công pháp số 5–Thần thông gia trì pháp. Đồng thời, tôi nhắc nhở đồng tu giống như khi tôi nhắc nhở chính mình, rằng phải nghe theo lời Sư phụ là “thân thể giữ cho ngay thẳng”, động viên đồng tu thân thể nhất định phải giữ ngay thẳng, không được động. Mỗi vị đồng tu đều nghe lời Sư phụ, bất kể thân thể đau đớn thế nào cũng đều kiên trì không động đậy, duy trì cho đến cuối cùng. Sau khi luyện xong tĩnh công, mỗi đồng tu đều cảm nhận thân thể mình đã được quy chính. Họ rơi lệ vì xúc động và liên tục nói lời cảm tạ Sư phụ, phát nguyện sau này sẽ chứng thực Đại Pháp tốt hơn nữa, cứu độ nhiều chúng sinh hơn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/2/491573.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/8/226154.html
Đăng ngày 16-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.