[MINH HUỆ 11-04-2025] [Lời của biên tập viên] ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và gây nguy hại cho thế giới đến mức độ nào, điên cuồng đến mức độ nào, che đậy đến mức độ nào? Dưới đây là thư của một độc giả từ Trung Quốc Đại lục, xin cung cấp để quý vị suy ngẫm, tham khảo khi nghiên cứu và ra quyết sách.

Về giấc mộng, có nhiều loại giấc mộng, trong đó có một loại diễn ra khi chủ nguyên thần tạm thời ly thể, giới tu luyện đều biết điều này. Từ xưa đến nay vẫn luôn có những người khi đả tọa hoặc trong giấc ngủ thì nguyên thần có thể ly thể tiến nhập vào không gian khác và nhìn thấy, nghe thấy, hoặc làm gì đó, thậm chí tương tác với các sinh mệnh ở không gian khác, rồi lại quay trở lại nhục thân ở không gian nhân loại. Hiện tượng này cũng thường xảy ra.

ĐCSTQ vẫn luôn che giấu tội ác của nó, hễ cần là tiêu hủy bằng chứng tội ác phản nhân loại của nó. Song, vật chất là bất diệt; nơi thế gian con người, phàm là việc đã xảy ra thì đều sẽ để lại dấu vết, không thể nào che đậy hết được. Đến lúc thiên tượng biến hóa và tới thời cơ, ắt sẽ có nhiều sự thật và chứng cứ hơn nữa lộ ra và đi vào tầm mắt của công chúng. Xin quý vị hãy chờ xem, rất nhiều người trên thế giới ngày nay sẽ có cơ hội chứng kiến ​​ngày ĐCSTQ giải thể và chân tướng đại hiển.

* * *

Cách đây khoảng năm năm, khi dịch bệnh Vũ Hán vừa mới bùng phát, dư luận thế giới đã quan tâm liệu có phải Viện Nghiên cứu Vi-rút P4 Vũ Hán đã làm rò rỉ vi-rút hay không. Hồi đó, trong một giấc mơ, tôi từng vào tầng hầm của Viện Nghiên cứu Vi-rút P4 Vũ Hán, nơi đó là một phòng thí nghiệm vũ khí sinh hóa trên vật thể sống do quân đội ĐCSTQ kiểm soát, họ đang tiến hành nghiên cứu sinh hóa một cách tà ác trên vật thể sống, mà vật thể sống để nghiên cứu chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, còn có một số là sinh viên đại học bị mất tích, v.v.

Trong quá trình thí nghiệm, bọn họ phát hiện ra rằng, sau khi cơ thể của học viên Pháp Luân Công bị mổ ra, các tế bào ở tầng vi quan vẫn còn sống, hơn nữa còn có cơ chế phòng vệ tự nhiên đối với các chủng vi-rút khác nhau, bọn họ hiểu rõ rằng đó là do tu luyện Pháp Luân Công. Phát hiện này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ cũng không vì thế mà dừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bọn họ là bè lũ tà ác đã hoàn toàn bị hồng ma nhập vào thao túng, có thể nói là đã hoàn toàn mất hết nhân tính rồi.

Sau đó không lâu, có người biết chuyện tiết lộ trên truyền thông hải ngoại rằng, dưới lòng đất của Viện Nghiên cứu Vi-rút P4 Vũ Hán là một căn cứ thí nghiệm vũ khí sinh hóa do Tổng cục Tham mưu quân đội ĐCSTQ kiểm soát.

Trong mộng, tôi còn xuống một thành phố ngầm trong khu quân sự cấm ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, bao quanh là nước, đó là một căn cứ thí nghiệm ngầm khổng lồ của quân đội ĐCSTQ, đang tiến hành thu hoạch nội tạng sống và nghiên cứu phát triển vũ khí sinh hóa. Nơi đó thật tà ác và khủng khiếp… (ở đây lược bỏ mấy chục chữ.)

Tỉnh dậy, nhớ đến cảnh tượng thấy trong mơ, tôi lái xe thẳng đến quận Triều Dương, Bắc Kinh để tìm khu quân sự cấm đó, không ngờ lại tìm thấy chỗ đó, cảnh vật xung quanh giống hệt như những gì nhìn thấy trong mơ (trong khi ngoài đời thực, tôi chưa đến đó bao giờ).

ĐCSTQ còn có rất nhiều cơ sở tà ác tương tự như thế, đặc biệt là những căn cứ quân sự ẩn sâu trong núi của các công trình Tam Tuyến. Trong mơ, tôi không chỉ một lần đi vào những căn cứ tà ác này, trong đó, dưới lòng đất Tần Lĩnh có một căn cứ khổng lồ để nghiên cứu sinh hóa trên cơ thể sống, sự tà ác ở đó vượt quá khả năng tư duy của nhân loại, là địa ngục khủng bố do hồng ma tạo ra ở nhân gian. Trong đó có một lối vào nằm sâu trong rừng rậm cách khoảng mười mấy cây số từ vị trí giữa huyện Thái Bạch và phía Nam quận Trần Thương, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Ở khu vực hơn chục cây cách cửa hang núi dẫn xuống lòng đất là trạm gác ngầm có cảnh sát vũ trang canh gác. Ai xông vào sẽ bị giết thẳng tay không cần hỏi. Qua trạm gác ngầm có cảnh sát vũ trang, đi khoảng mười mấy cây là đến lối vào hang động, đi vào bên trong lòng đất chính là căn cứ thí nghiệm vũ khí sinh hóa trên cơ thể người dưới lòng đất Tần Lĩnh tà ác, khủng bố này. Ở đó, các học viên Pháp Luân Công bị coi như “chuột bạch sống” để tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm vũ khí sinh hóa tà ác.

Có một lần, tôi và một người bạn tình cờ nói chuyện về căn cứ quân sự ngầm ở Tần Lĩnh, anh ấy kể cho tôi một bí mật mà anh ấy đã giấu kín trong lòng: Một người thân của anh ấy là lãnh đạo cấp trung đoàn của lực lượng cảnh sát vũ trang, có một thời gian đột nhiên mất liên lạc với tất cả mọi người trong gia đình. Gần hai năm sau, người này trở về nhà, gia đình hỏi anh ấy đã đi đâu trong hai năm đó, anh ấy một mực không chịu tiết lộ, mãi mấy năm sau mới bí mật tiết lộ một chút cho người bạn này của tôi. Hai năm anh ấy biến mất ấy là do nhận lệnh làm nhiệm vụ canh gác ở một căn cứ quân sự thí nghiệm vũ khí sinh hóa trên cơ thể người dưới lòng đất nào đó. Hai năm đó không được mang theo điện thoại di động, không được liên lạc với bên ngoài, kết thúc nhiệm vụ còn phải ký thỏa thuận bảo mật suốt đời.

Trong mơ, tôi còn từng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của những học viên Pháp Luân Công bị thu hoạch nội tạng sống, cảm giác vừa đau buồn vừa phẫn uất đến tột độ đó khiến tôi đến nay vẫn không sao nguôi ngoai. Thứ tà giáo ĐCSTQ bị bóng ma cộng sản phụ thể này đội lốt là một đảng chính trị, nhưng bản chất là ác ma ăn thịt người. Đây không phải là câu nói mang tính văn học, mà là phơi bày chân thực về hình tượng tà ác vốn có của nó.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/11/492497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/12/226209.html

Đăng ngày 15-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share